Chàng bán cá thành siêu sao ca nhạc

31/12/2012 08:05 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện đời của Muhammad Shahid Nazir gần giống một câu châm ngôn cổ, đại ý nói rằng nếu bạn đưa cho một người một con cá, anh ta sẽ đủ ăn trong một ngày, còn nếu dạy cho anh ta cách câu cá, anh ta sẽ có cái ăn cả đời. Với Nazir, vế sau của câu châm ngôn nên được sửa thành "nếu dạy cho anh ta cách hát về một con cá, anh ta sẽ đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop ở Anh và đổi đời".

Muhammad Shahid Nazir, một chàng trai 31 tuổi người Pakistan, đã đột ngột trở thành siêu sao trong mấy tuần trở lại đây nhờ một tình huống hết sức đặc biệt.

Gây sốt với ca khúc rao bán cá

Số là Nazir đã lâm vào cảnh ế ẩm khi đang rao bán những con cá chỉ vàng và cá thu đông lạnh với giá 1 bảng (1,61 USD) mỗi con tại khu chợ Queens ở London. Thấy việc hét tướng lên để quảng cáo về những con cá giá rẻ không thể hút khách như mong muốn, anh đã quyết định sáng tác một ca khúc quảng cáo nhỏ.

Màn biểu diễn của Nazir đã tình cờ được một người ghi hình lại và tải lên mạng chia sẻ video YouTube vào đầu năm nay. Kể từ đó, đoạn video đã trở thành một hiện tượng gây sốt và đã được hơn 7 triệu lượt người xem.

Nghe ca khúc bán cá của Nazir ngoài chợ

Nói ca khúc này khá vừa tai sẽ là hành động đánh giá thấp tầm vóc của nó. Ca khúc thực sự chui sâu vào trong não người nghe và đọng lại mãi trong đó, trước khi ngân nga trong đầu người ta sau mỗi vài phút.

"Coi nào các quý bà, coi nào các quý cô, cá 1 bảng! Hãy nhìn, hãy ghé mắt nhìn, cá một bảng!" - Nazir hát khi anh chỉ vào quầy hàng nằm phía sau mình - "Rất, rất ngon, cá một bảng! Rất, rất rẻ, cá một bảng!"

Nazir đã được đón tiếp như một anh hùng khi trở về Pakistan gần đây

Trong kỷ nguyên khi Internet có thể khiến ai đó được tận hưởng cảm giác nổi tiếng trong vòng 15 phút, đoạn video của Nazir trênYouTube lẽ ra sẽ dần rơi vào cảnh lãng quên, không còn ai nhớ tới. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như thế. Gần đây, hãng Warner Music đã đề nghị ký hợp đồng với Nazir để anh ghi âm một phiên bản nhạc tech-no của ca khúc đã được đặt tên là One Pound Fish (Cá một bảng).

Trong đoạn video được thực hiện sau đó mang phong cách Bollywood, Nazir đã biểu diễn trong một bộ cánh hợp mốt, bên cạnh các vũ công ăn mặc mát mẻ đang nhảy múa trong giai điệu chịu ảnh hưởng của nhạc pop Nam Á.

Video ca nhạc này hiện đã được 9 triệu lượt người xem kể từ khi nó được tải lên YouTube cách nay 3 tuần. Khi ca khúc bắt đầu tăng dần lượt người xem, thiên hạ đã bắt đầu đồn đoán về việc nó có thể là ứng viên tiềm năng để chiếm vị trí ca khúc đơn số 1 trong bảng tổng sắp 40 ca khúc ăn khách nhất dịp nghỉ lễ ở Anh.

Việc đứng đầu bảng xếp hạng video ca nhạc tại Anh đã được xem là một vinh dự lớn. Các tác phẩm từng đứng đầu trước đây gồm có ca khúc hit I Want to Hold Your Hand của The Beatles và I Will Always Love You của Whitney Houston.

One Pound Fish đã thay đổi đời tôi

Rốt cục, One Pound Fish đã chỉ đứng thứ 29 trong bảng xếp hạng 40 ca khúc hàng đầu mùa nghỉ lễ ở Anh. Nó đã bị qua mặt bởi một hiện tượng Internet khác là ca khúc Gangnam Style của ngôi sao Psy. Nhưng dù làm mưa làm gió trên Internet, Gangnam Style vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 6. Vị trí đầu bảng đã thuộc về ca khúc He Ain't Heavy, He's My Brother do nhóm nghệ sĩ mang tên The Justice Collective thực hiện để gây quỹ từ thiện cho các nạn nhân vụ sập sân bóng hồi năm 1989 khiến 96 người thiệt mạng.

"One Pound Fish đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi" - Nazir

Nazir hiển nhiên chẳng coi việc đứng ngoài vị trí số 1 trong bảng xếp hạng dịp nghỉ lễ là một bước lùi. "One Pound Fish đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi" - Nazir nói khi mới trở lại Pakistan vào ngày 27/12, trong sự chào đón như dành cho một người hùng ở nơi đây - "Tôi giờ đã quá hạnh phúc".

Trong những ngày này, Nazir đang tràn ngập trong các đề nghị biểu diễn và tham gia làm quảng cáo. Anh trở về quê nhà chỉ để lấy thị thực sang Pháp phục vụ việc giới thiệu ca khúc One Pound Fish. Anh cũng có kế hoạch đưa One Pound Fish tới Mỹ, nơi anh hy vọng mình sẽ gây được tiếng vang lớn tại đây.

Cổ tích về Nazir

Có thể thấy thành công đã nằm ngoài sức tưởng tượng của một người như Nazir. Anh lớn lên tại thị trấn nghèo Pattoki, gần thành phố Lahore nằm ở phía Đông đất nước. Cha anh sở hữu một công ty vận tải, nhưng cá nhân Nazir luôn đam mê âm nhạc và thời niên thiếu của anh đã trôi qua cùng với cả các ca khúc tôn giáo lẫn các ca khúc pop ăn khách như của Michael Jackson.

Nazir tới Anh để học tập, nhưng rồi anh đã có giấy phép làm việc và bắt đầu bán cá ở London cách đây 9 tháng. Giờ đây, Nazir đã đặt mục tiêu theo đuổi một sự nghiệp trong hoạt động âm nhạc. Nhưng với anh, tiệm bán cá ở London vẫn có một vị trí trang trọng ở trong tim.

"Tôi không thể quên nước Anh, chợ Queens và sạp cá của tôi, bởi nơi này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi" - Nazir thổ lộ.

Tường Linh (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm