Buồn, vui mùa Giáng sinh 2012

23/12/2012 07:00 GMT+7 | Trong nước

Trong những ngày cuối cùng của năm 2012 đầy sóng gió, người dân khắp thế giới đón lễ Giáng sinh và năm mới với tâm trạng mâu thuẫn: buồn nhiều hơn vui, sự lo lắng lớn hơn niềm hi vọng.



Những chiếc tất Giáng sinh với tên các em nhỏ là nạn nhân của vụ xả súng ở Newtown, Mỹ - Ảnh: CTVnews

Nếu ông già Noel là có thật và đến nước Mỹ, có lẽ hành trình Giáng sinh của ông sẽ bắt đầu từ thành phố Newtown, bang Connecticut. Theo báo Huffington Post, từ vài tuần trước người dân thành phố đã nhộn nhịp chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Những cây thông trang trí tuyệt đẹp, hình người tuyết, tượng ông già Noel... xuất hiện khắp nơi. Nhưng niềm vui Giáng sinh và năm mới đã tàn lụi ở Newtown sau vụ thảm sát đẫm máu tại Trường tiểu học Sandy Hook.

Trong những ngày cuối năm, người Mỹ đang tranh cãi dữ dội về luật kiểm soát súng đạn sau thảm kịch Sandy Hook. Xã luận của báo New York Times nói lên tâm trạng của nhiều người Mỹ căm ghét súng đạn: “Chúc chúng ta có một Giáng sinh không có súng”. Không chỉ vậy, người Mỹ còn bồn chồn lo lắng vì nguy cơ “vách đá tài chính” (phải đóng thuế cao từ đầu năm 2013) treo lơ lửng trên đầu. “Lẽ ra chúng ta phải ăn mừng ngày lễ. Nhưng giờ chúng ta rơi vào bế tắc với tình trạng này” - New York Times viết.

Dẫu vậy, Giáng sinh vẫn là Giáng sinh và người Mỹ vẫn đổ tiền đi mua sắm. Theo trang Investopedia, trong năm 2012 dân Mỹ chi trung bình 854 USD để mua quà tặng bạn bè, người thân, cao hơn hẳn năm 2011. Dịp Giáng sinh này họ chi trung bình 271 USD để mua quà cho con cái.

Châu Âu u ám


Đối với người dân châu Âu, Giáng sinh năm nay buồn hơn, nhiều nỗi lo lắng hơn. Theo Reuters, tình hình ở Hi Lạp tồi tệ nhất. “Sẽ rất khó khăn. Tôi không đủ tiền trả tiền khí đốt sưởi ấm nên cả nhà chỉ còn cách trùm chăn thôi - ông Polihronis Sotiriou, một người thất nghiệp ở Athens, thiểu não - Tất nhiên gia đình tôi sẽ ăn tối cùng nhau nhưng chẳng có thịt đâu”.

Tình hình tương tự diễn ra ở Bồ Đào Nha. “Gia đình tôi vẫn sẽ tặng quà cho người thân, bạn bè, nhưng sẽ là những món quà rất rẻ tiền” - bà Agneia de Sothe ở Lisbon cho biết.

Ở Ý, nền kinh tế lớn thứ ba khối đồng euro, mọi chuyện cũng không khá hơn bao nhiêu. “Tôi sẽ không mua quà cho ai cả - công chức Nadia di Santo ở Rome cho biết - Tôi đã dựng cây thông Noel bằng vật liệu từ năm ngoái. Tôi sẽ nghĩ ra thứ gì đó cho bữa tiệc Giáng sinh”.

Tại Tây Ban Nha, chủ trương chung của người dân mùa Giáng sinh cũng là tiết kiệm triệt để. Hãng tư vấn Deloitte cho biết chi tiêu Giáng sinh giảm 16,2% ở Hi Lạp, 13,5% ở Bồ Đào Nha, 3,9% ở Tây Ban Nha, 3,7% ở Ý... Tỉ lệ giảm ở toàn châu Âu là 0,8%.

Dù vậy, Giáng sinh vẫn là dịp để người ta mơ mộng. Báo El Pais đưa tin hầu hết người Tây Ban Nha đều mua xổ số Giáng sinh với tổng giải thưởng lên tới 3,3 tỉ USD. Giải đặc biệt trị giá gần 530.000 USD. Tại mỗi quầy vé số ở Madrid đều có vài trăm người đứng xếp hàng mua.

Châu Á lạc quan

So với Mỹ và châu Âu, người dân châu Á chào đón Giáng sinh và năm mới với tâm trạng lạc quan hơn. Trung Quốc Nhật Báo đưa tin năm nay số lượng người Trung Quốc bay sang Mỹ và châu Âu để hưởng Giáng sinh sẽ rất lớn, tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2011. Các tour du lịch nước ngoài dịp Giáng sinh của Công ty Dịch vụ du lịch quốc tế Trung Quốc đều đã kín chỗ.

Philippines là một trong những quốc gia có mùa Giáng sinh kéo dài nhất thế giới, bắt đầu từ tháng 9 và chỉ kết thúc vào tháng 1-2013 với rất nhiều truyền thống và phong tục thú vị. Từ vài ngày qua, các thành phố ở Philippines đã chìm ngập không khí lễ hội với các cuộc diễu hành lồng đèn, chợ Giáng sinh. Một bữa tiệc khổng lồ sẽ tổ chức ngoài bờ biển tại thủ đô Manila.

Tại Singapore, không khí Giáng sinh ở con đường mua sắm Orchard rất rộn ràng. Theo báo Today Online, tổng cộng 10 trong số các khu trung tâm mua sắm lớn nhất ở Orchard mở cuộc thi “mặc đẹp nhất” mùa Giáng sinh bằng cách trang hoàng rực rỡ với cây thông Noel, đèn màu sặc sỡ... Dự báo đêm Noel đường Orchard sẽ đông kín người. Dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm ở Singapore sẽ hoạt động rất muộn trong đêm Giáng sinh.

Theo tạp chí The Diplomat, mùa Giáng sinh năm nay chính quyền một số nước châu Á - Thái Bình Dương đóng vai ông già Noel khi tung ra các gói kích thích kinh tế để khuyến khích người dân mua sắm, tiêu dùng. Trong số đó có Úc, Nhật, Hàn Quốc...

Những địa điểm đón Giáng sinh lý tưởng

Không khí Giáng sinh ở Lapland, quê hương của ông già Noel - Ảnh: Santa-holidays.co

Hãng tư vấn du lịch trực tuyến Hotwire đã bầu chọn những địa điểm lý tưởng trên thế giới để đón Giáng sinh.

* San Juan (Puerto Rico): San Juan bắt đầu các hoạt động ăn mừng từ lễ Tạ ơn cho đến tận ngày 6-1-2013. Thành phố được trang hoàng lộng lẫy, các bữa tiệc, buổi khiêu vũ... diễn ra suốt sáu tuần lễ.

* New York (Mỹ): Truyền thống Giáng sinh ở New York đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới bao gồm các hoạt động như lễ thắp sáng cây thông Noel ở trung tâm Rockefeller được truyền hình trực tiếp.

* Bãi biển Bondi (Úc): Chỉ cách Sydney vài kilômet, bãi biển Bondi là nơi người dân Úc và du khách đón Giáng sinh dưới ánh nắng mặt trời, cát vàng, biển xanh, các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp.

* Nuremberg (Đức): Tại đây, Giáng sinh đồng nghĩa với việc đến khu chợ đường phố khổng lồ Christkindlesmarkt. Đây là truyền thống có từ thời Trung đại, do đó mỗi chuyến đi đến Christkindlesmarkt như một cuộc du hành ngược thời gian.

* Tokyo (Nhật): Đêm Giáng sinh ở Tokyo rất khác với Giáng sinh ở các nước Âu, Mỹ, do giống như buổi tối ngày Lễ tình nhân (Valentine) hơn. Thay vì ăn tiệc với gia đình, các cặp đôi Nhật hẹn hò lãng mạn trong ánh đèn lung linh tỏa ra từ cây cối trên đường phố thủ đô.

* Lapland (Phần Lan): Địa điểm lý tưởng của tất cả mọi người yêu Giáng sinh. Bởi tại đây bạn có thể đến thăm nhà ông già Noel. Hai nơi phải đến là làng Santa Claus và công viên Santa.


Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm