World Cup 2019: Tách trà gây bão của Hoa khôi tuyển Mỹ Alex Morgan

06/07/2019 19:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Alex Morgan đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, giúp tuyển Mỹ đánh bại tuyển Anh giành vé vào chung kết World Cup 2019. Morgan trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi bàn trong ngày sinh nhật của mình.

Hàn Quốc ấp ủ kế hoạch cùng Triều Tiên đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023

Hàn Quốc ấp ủ kế hoạch cùng Triều Tiên đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023

Với bầu không khí thân thiện và hàn gắn trong thời gian qua sau nhiều cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) – ông Chung Mong-gyu một lần nữa cho biết ông hy vọng có thể thúc đẩy kế hoạch đề nghị Triều Tiên cùng Hàn Quốc đồng đăng cai tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023.

Đó cũng là bàn thắng thứ 6 của Morgan tại giải đấu trên đất Pháp giúp cô cân bằng thành tích trong cuộc đua Vua phá lưới với tiền đạo Ellen White của Anh. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là cách Morgan ăn mừng, đưa tay lên miệng làm giả động tác như đang uống trà.

Đòn phản pháo người Anh?

Thưởng trà vốn là thói quen và nét văn hóa của người Anh. Theo thống kê của Hiệp hội trà tại Anh, mỗi ngày người dân xứ sương mù tiêu thụ gần 100 triệu tách trà, mỗi năm con số sẽ là 36 tỷ tách. Bởi vậy, họ cảm thấy hành động của Morgan như một sự xúc phạm.

Theo dõi trận đấu với tư cách bình luận viên trên kênh BeIN Sports, cựu tuyển thủ Anh Lianne Sanderson nói: “Tôi không hài lòng với cách ăn mừng đó. Morgan có thể ăn mừng theo cách cô ấy muốn nhưng tôi khó chịu với điều đó. Họ đang đá với tuyển Anh và người Anh yêu tách trà của mình”.

MC truyền hình nổi tiếng tại Anh, Piers Morgan thậm chí tỏ ra gay gắt. “Đây là dấu hiệu của sự khiêu chiến. Hy vọng khi chúng ta gặp lại họ và giành chiến thắng, nó sẽ mang tới cảm giác như vừa nuốt trọn chiếc bánh Hamburger cùng một bịch khoai tây chiên ‘siêu to khổng lồ’”.

Một số chỉ trích đến từ đồng hương của Morgan. Người dẫn chương trình Martha MacCallum của Fox News viết trên Twitter: “Tôi muốn họ giành chiến thắng. Nhưng cử chỉ của họ là thô lỗ. Bóng đá nên là môn thể thao tuyệt vời”. Nhưng không phải tất cả. Trên trang cá nhân Twitter, bà Hillary Clinton chia sẻ bức ảnh Morgan đang giả bộ uống trà kèm thông điệp: “Chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đã giành được tách trà”.

Trả lời phỏng vấn nhanh sau trận đấu, Morgan nói màn ăn mừng của cô để “đáp trả lại những gì người Anh đã làm”.

Chú thích ảnh
Alex Morgan đã có pha ăn mừng gây bão

Trong suốt cả tuần trước khi diễn ra trận bán kết, người Anh đã cáo buộc Mỹ do thám tại khách sạn của họ. Trước báo giới, HLV Phil Neville của tuyển Anh cho biết một vài nhân viên của tuyển Mỹ đã bị bắt gặp xuất hiện ở khách sạn nơi tuyển Anh lưu trú. “Tôi thấy điều đó thực sự buồn cười”, Neville nói. “Đó không phải là sự chuẩn bị của họ cho trận chung kết chứ? Điều duy nhất tôi muốn nói là đội của tôi sẽ không bao giờ làm như vậy”.

Tiệc trà Boston

Liệu có ý nghĩa nào khác sâu xa đằng sau màn ăn mừng đó?

Trận bán kết giữa Anh và Mỹ diễn ra trước thời điểm Ngày độc lập của xứ cờ hoa. Áo đấu Morgan chọn mặc là số áo 13, trùng khớp với 13 thuộc địa của Anh tại Bắc Mỹ. Rất nhiều người Mỹ vì thế đã nhắc đến “Tiệc trà Boston” khi bàn luận về màn ăn mừng của Morgan.

Câu chuyện thuộc về lịch sử.

Năm 1773, Quốc Hội Anh áp đặt mức thuế lớn cho 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ. Trong khi Công ty Đông Ấn của người Anh chỉ phải đóng một khoản thuế trà rất nhỏ thì những công ty nhập khẩu bản địa khác vẫn phải chịu thuế trà cực cao. Bất bình, đêm 16/12/1773, một số cư dân của Boston tự xưng là “Những người con của tự do” đã cải trang để lên những chiếc thuyền chất đầy những thùng gỗ đựng trà, vừa vượt Đại Tây Dương từ Anh sang. Trong ba giờ đồng hồ, họ đã ném 342 thùng trà xuống biển.

“Tiệc trà Boston” đã châm ngòi cho cuộc chiến chống lại thực dân Anh, là tiền đề cho cuộc cách mạng khai sinh ra nước Mỹ độc lập. Từ sau sự kiện ấy, việc uống trà bị coi là hành động “thiếu yêu nước” của người Mỹ. Dân Mỹ đã chuyển sang uống và thích cà phê thay vì trà.

Hôm thứ Năm (4/7), Morgan bước ra khỏi khách sạn của tuyển Mỹ ở Pháp, trên tay cầm một cốc cà phê. “Tôi chỉ muốn duy trì sự thú vị thôi”, Morgan cười nói với phóng viên Los Angeles Times. “Tôi biết đồng đội Megan Rapinoe đã có màn ăn mừng tuyệt nhất. Vì thế, tôi cố gắng để duy trì sự phấn khích”.

Khi được hỏi liệu màn ăn mừng đó có nhắm vào người Anh. “Tôi có nói thế đâu nhỉ”, Morgan lại cười. “Chính mọi người nói điều đó chứ”. Liệu màn ăn mừng đó có được lên kế hoạch từ trước hay không? Trước câu hỏi này, Morgan giả vờ bắt tay lên trán vẻ suy nghĩ: “Liệu tôi có thể nhớ không nhỉ?”.

Nói rồi, Morgan cầm cốc cà phê bước lên xe bus của đội đang sẵn sàng cho chuyến đi tới khách sạn mới, chuẩn bị cho trận chung kết với tuyển Hà Lan. Trận đấu sẽ diễn ra ở thành phố Lyon (Pháp) vào đêm 7/7 tới.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm