Vụ vợ Rooney kiện vợ Vardy đến hồi kết: Chiến thắng thuộc về ai?

02/08/2022 20:17 GMT+7 | Thế giới Sao

Sau 3 năm gây rùm beng, tố cáo qua lại lẫn nhau, trải qua nhiều phiên tòa, “Wagatha Christie”- vụ kiện tụng giữa hai nàng WAGs nổi tiếng nước Anh, vợ của Wayne Rooney và Jamie Vardy, đã chính thức đi đến hồi kết.

Vardy thua kiện Rooney, mất hàng triệu bảng Anh

Vardy thua kiện Rooney, mất hàng triệu bảng Anh

Câu chuyện vợ tiền đạo Wayne Rooney thưa kiện bà xã của Jamie Vardy đã đi đến kết quả cuối cùng.

Tình bạn giữa hai cầu thủ, hai gia đình cũng theo đó chấm dứt, và kéo theo nhiều hệ lụy khác.

“Wagatha Christie”

Câu chuyện bắt đầu cách đây 3 năm khi Coleen Rooney - vợ của cựu danh thủ Wayne Rooney, lên mạng xã hội thổ lộ: “Những năm qua, có một ai đó mà tôi tin tưởng và đồng ý cho theo dõi trang cá nhân Instagram riêng tư của mình thường xuyên tiết lộ cho tờ The Sun những câu chuyện mà tôi chia sẻ trên đó. Có rất nhiều thông tin về tôi, bạn bè tôi và gia đình tôi bị tiết lộ mà không có sự cho phép của tôi”.

Sau thời gian dài cố gắng tìm kiếm danh tính của kẻ đã làm việc này, Coleen đã nghi ngờ một người. Để xác minh nghi ngờ, Coleen cho biết cô xóa mọi tài khoản bạn bè, quyết định chỉ cho phép người trong diện tình nghi xem được tài khoản của mình. Tiếp đó, bà xã Rooney đưa những câu chuyện không có thật trong cuộc sống của mình lên trang cá nhân này. Ba câu chuyện Coleen kể bao gồm: Coleen sang Mexico lựa chọn giới tính chuẩn bị cho lần sinh thứ 5, Coleen sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế sau khi Rooney từ Mỹ trở về và biệt thự mới của gia đình Rooney bị ngập lụt.

Cả 3 câu chuyện đó lập tức xuất hiện trên tờ The Sun và được nhiều tờ khác như Mirror, Daily Mail hay Metro dẫn lại. “Toàn bộ thông tin đều bị tiết lộ bởi tài khoản của Rebekah Vardy”, Coleen thẳng thừng tố cáo bà xã của tiền đạo Leicester City. Coleen truy tìm thủ phạm với nghiệp vụ như một thám tử nên truyền thông Anh đã gọi vụ rùm beng giữa hai nàng WAGs là “Wagatha Christie”- kết hợp giữa từ “WAGs” và tên nữ tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng người Anh Agatha Christie.

Bị bêu thẳng tên lên mạng xã hội, tháng 6/2020, Rebekah Vardy - bà xã của cầu thủ Jamie Vardy, đã khởi kiện Coleen lên tòa án tối cao Anh với cáo buộc phỉ báng, sỉ nhục.

Vụ việc giữa vợ Rooney và vợ Vardy gây chấn động hậu trường bóng đá Anh, tạo nên một vết nhơ trong giới WAGs. Họ thuê cố vấn pháp luật, thu thập các bằng chứng để sẵn sàng chất vấn nhau tại tòa. Mâu thuẫn giữa 2 nàng WAGs từng thân nhau như chị em cũng tạo ra căng thẳng không tránh khỏi giữa Rooney và Vardy dù họ đã cố gắng đứng ngoài cuộc ngay từ đầu.

Phán quyết cuối cùng

Đầu năm 2021, truyền thông Anh dẫn lời nguồn tin thân cận với Coleen tiết lộ bà xã Rooney cảm thấy đã đến lúc chấm dứt chuyện này. Coleen đã gắng giải quyết tranh chấp bằng thỏa thuận riêng tư vì nhiều lý do. Thứ nhất, các cố vấn pháp luật đều khuyên Coleen nếu có thể hãy thu xếp vụ việc bên ngoài tòa án. Bởi nếu ra tòa, họ không tránh khỏi việc bêu ra những điều nên che đậy trong cuộc sống riêng tư của cả hai người, chưa kể những bí mật của những người liên quan. Thứ hai, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp tại Anh khiến Coleen nhận ra rằng liệu đây có phải là lúc nên lôi nhau ra tòa. “Cô ấy nhận thức được rằng những điều này đang trở nên vô nghĩa và nực cười khi ngày càng có nhiều người ra đi vì Covid-19”.

 

Chú thích ảnh
Cuộc chiến của vợ Rooney và vợ Vardy khiến quan hệ giữa họ cũng như hai cầu thủ hoàn toàn chấm dứt

  

Nhưng Rebekah không đồng ý.

Vụ kiện vẫn diễn ra và cuối tuần qua, thẩm phán đã có phán quyết cuối cùng.

Tại phiên tòa, thẩm phán Justice Steyn kết luận “những phần quan trọng” trong bằng chứng mà Rebekah đưa ra tại tòa là “không rõ ràng, không đáng tin cậy, lảng tránh và không thể chấp nhận được”. Thẩm phán Justice Steyn cũng nói rằng, Rebekah và trợ lý Caroline Watt của cô có khả năng đã “cố tình tiêu hủy bằng chứng” về việc đã nhắn tin cho nhau và bán câu chuyện cho tờ The Sun, đồng thời nói Coleen đã thành công trong việc chứng minh những cáo buộc về việc Rebekah tiết lộ đời tư của mình “về cơ bản là đúng”.

Sau kết luận của phiên tòa, Rebekah nói: “Vụ án đã kết thúc. Tôi vô cùng buồn và thất vọng về quyết định mà thẩm phán đã đưa ra. Nó không phải là kết quả mà tôi đã mong đợi. Tôi đem hành động này ra để minh oan cho danh tiếng của mình và bị tàn phá bởi kết luận của thẩm phán”.

Trong khi đó, Coleen dù chiến thắng, nhưng nói rằng cô chưa bao giờ muốn câu chuyện này bị đem ra tòa. “Đó không phải là điều tôi tìm kiếm hay mong muốn. Tôi không bao giờ tin rằng mọi chuyện sẽ bị đem ra tòa với cái giá đắt như vậy, trong thời điểm mà rất nhiều người đang khó khăn và số tiền đó có thể được dùng để giúp đỡ người khác”.

Truyền thông Anh cho biết, vì vụ kiện kéo dài, án phí của vụ án này lên tới khoảng 3 triệu bảng, cao hơn rất nhiều so với mức dự trù 1,3 triệu bảng trước đó. Trong đó, thù lao cho luật sư của Rebekah là 10.000 bảng Anh/ngày, luật sư của Coleen là 8.000 bảng Anh/ngày. Vì thua kiện, Rebekah sẽ phải chi trả hầu hết án phí. Có thông tin cho rằng, Vardy đang tính bán căn biệt thự của mình ở Bồ Đào Nha để giúp vợ trả số tiền này.

Nhưng hệ lụy không dừng lại ở đó. Danh tiếng của Rebekah đã hoàn toàn bị hủy hoại sau khi phán quyết dài 75 trang của thẩm phán mô tả chúng là “lảng tránh”, “không thể tin được”. Hình ảnh của Rebekah trong mắt người hâm mộ cũng hoàn toàn bị hủy hoại. Điều đó sẽ tác động lớn tới những hợp đồng tài trợ, quảng bá hiện có của vợ Vardy.

Chưa kể, hãng Blueprint Pictures đã duyệt chi kinh phí lớn để biến vụ bê bối này thành một bộ phim truyền hình. Những góc khuất, những tình tiết tưởng chừng như sẽ là bí mật đằng sau cánh cửa tòa án, đều sẽ bị phơi bày trong bộ phim này.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm