Tiết lộ: Sir Alex từng “tuồn lậu” hàng vào Anh

20/11/2012 08:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Manchester United Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng, có lúc, ông cảm thấy mình như đang “buôn lậu hàng hóa” vào Anh trong những lần ra nước ngoài thi đấu.


Tính đến nay, Sir Alex đã có 55 năm gắn bó với quả bóng tròn với tư cách là một cầu thủ lẫn một chiến lược gia. Trong quãng thời gian đó, nhà cầm quân người Scotland có nhiều cơ hội chu du khắp châu Âu để thi đấu hay dẫn dắt các đội bóng của mình. Sir Alex mới đây tiết lộ rằng trong những lần “xuất ngoại” như vậy, ông luôn tận dụng cơ hội để mua sắm những món quà đặc biệt mà lại rẻ, để trong vali của mình và mang về Anh.

Alex Ferguson làm việc này rất nhiều lần với tâm trạng thoải mái bởi nhân viên an ninh chả bao giờ kiểm tra hành lý của ông. “Tôi đi máy bay, trong túi đầy những hộp này, hộp nọ, vật này, vật kia, vậy nhưng cũng chẳng có ai thèm bận tâm tới điều đó”.

Nguyên do khiến Sir Alex hứng thú với những món hàng giá rẻ đó là bởi thời đó không có nhiều thứ để thư giãn trong những chuyến đi dài. Ông đã mua nhiều thứ linh tinh, có cả máy nghe nhạc để giết thời gian. Chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của Sir Alex là chuyến thi đấu cho Dunfermline từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Thuyền trưởng của M.U bộc bạch rằng bây giờ trong những chuyến bay hiện đại có nhiều trò giải trí nên ông không còn giữ “thói quen” khi xưa. Nhưng đó chỉ là những chuyến bay, còn khi đi đường bộ, Sir Alex vẫn có những trải nghiệm, đôi khi khiến ông không được thích thú cho lắm. Nhớ lại chuyến đi tới Tây Ban Nha làm khách trên sân của Bilbao ở Champions League vừa qua, Sir Alex kể: “Chúng tôi đón xe bus tại một thị trấn gần biên giới của Tây Ban Nha và Pháp, xe chạy dọc bờ biển của Tây Ban Nha trong 7 tiếng với những chiếc ghế ngồi làm bằng gỗ. Chẳng có đài để nghe giải trí nữa. Chúng tôi phải đi như vậy và thi đấu vào ngày hôm sau”.

Nhiều người cho rằng là cầu thủ, chiến lược gia nổi tiếng thật thích vì được chu du khắp nơi, biết được nhiều thứ. Thế nhưng, Sir Alex không cho như vậy: “Cảnh lãng mạn của châu Âu chỉ có thể cảm nhận khi bạn ở nhà, còn khi đi thi đấu thì thực sự chả có gì hay cả.”

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm