Roy Keane đến thẳng nhà đòi 'tẩn' Tom Cleverley

20/12/2014 06:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ già đến trẻ, từ quan chức đội bóng tới nhân viên, từ HLV tới cầu thủ, đều đã gặp rắc rối vì dính dáng đến Roy Keane - nhân vật cá tính và cũng nóng tính bậc nhất làng túc cầu. Ngôi sao mới nhất phải nếm trải điều này là Tom Cleverley.

Chuyện xuất phát từ việc Roy Keane đột ngột từ chức khỏi vai trò trợ lý HLV ở Aston Villa hồi cuối tháng 11. Lý do Keane đưa ra là bởi ông không thể vừa làm tốt vai trò ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia Ireland. Tuy nhiên, nguồn tin rò rỉ từ Aston Villa cho hay Roy Keane nghỉ việc do không được lòng các cầu thủ cũng như không khí căng thẳng ở phòng thay đồ. Thậm chí, 24 giờ đồng hồ trước khi rời Villa Park, Keane còn cãi lộn và xảy ra xô xát với đội phó Gabby Agbonlahor trên sân tập.

Roy Keane vô cùng điên tiết khi thâm cung bí sử của đội bóng bị lộ ra bên ngoài. Cho rằng kẻ lắm điều đi mách lẻo mọi chuyện với báo chí là Tom Cleverley, Keane quyết phải cho cầu thủ này một bài học. Hôm 18/12, hàng xóm của Cleverley ở Cheshire cho biết Keane đã đến bấm chuông đòi gặp cầu thủ này để làm cho ra nhẽ.

Khi không có ai ra mở cửa, Keane tức giận đấm mạnh vào cửa và đứng chờ. Không phải nhà Cleverley không có ai ở bên trong nhưng nhìn thái độ hung hãn của Keane, họ không dám ra mở cửa. Chờ khoảng 15 phút không thấy ai, Keane chán nản trở về nhà. Được biết, trước khi bỏ về Roy Keane còn ngoái cổ ném lại những câu đầy hăm dọa yêu cầu Tom Cleverley phải gặp mặt ông trực tiếp để giải trình mọi chuyện nếu không muốn dính phải rắc rối.

Đây không phải lần đầu tiên, Keane trở thành tâm điểm bởi những hành động hay phát ngôn của mình. Cách đây không lâu, cuốn tự truyện "The Second Half" của Keane đã gây sóng gió làng túc cầu. Trong sách, Keane thẳng thừng chỉ trích thầy cũ Sir Alex Ferguson. Ông còn chê Man United không phải là một đội bóng, chê bai những cầu thủ trẻ của "Quỷ đỏ". Thậm chí, Keane còn dọa HLV Jose Mourinho là "đáng bị ăn đòn" khi chiến lược gia người Bồ từ chối bắt tay HLV Paul Lambert sau trận Aston Villa - Chelsea.

Keane cũng sẵn sàng lao vào ăn thua với bất cứ ai khiến ông bực mình. Đơn cử hồi tháng 11, Keane từng đánh một CĐV nhập viện khi đứng chờ xin chữ ký của cựu cầu thủ Man United bên ngoài sảnh khách sạn nơi tuyển CH Ireland đóng quân để chuẩn bị cho trận gặp Scotland tại vòng loại EURO 2016.

Bởi thế, việc Keane chạy thẳng đến nhà Cleverley khiến người hâm mộ lo lắng cho số phận của cầu thủ thuộc biên chế Man United. Trước tình hình căng thẳng, HLV Paul Lambert của Aston Villa đã phải đứng ra dàn hòa. "Tôi đã nói chuyện với Roy Keane. Cậu ấy là bạn tốt của tôi, và sẽ mãi như vậy. Tôi cũng đã nói chuyện với Tom Cleverley. Cậu ấy bảo những gì báo chí đăng tải là không đúng sự thật".

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm