Ronaldinho, ngôi sao trong nhà tù Paraguay: Khi đời như phim

17/03/2020 07:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như kịch bản khó tin nhất của một bộ phim Hollywood, Ronaldinho giờ đây là ngôi sao của một đội bóng trong nhà tù ở Paraguay.

Vấn đề mới của MU: Pogba trở lại, Quỷ đỏ sẽ đá với sơ đồ nào?

Vấn đề mới của MU: Pogba trở lại, Quỷ đỏ sẽ đá với sơ đồ nào?

Vấn đề lớn nhất của Ole Solskjaer, sau khi guồng quay bóng đá trở lại, có lẽ là ông sẽ sắp xếp Paul Pogba vào vị trí nào trên hàng tiền vệ MU khi mà cả Fred, Scott McTominay, và Bruno Fernandes đều đang tỏa sáng.

Sức hút trong nhà tù

Hollywood có những đạo diễn tâm huyết mang cả tình yêu đối với sân cỏ vào trong những tác phẩm của mình. “Mean Machine” của đạo diễn Barry Skolnick là một trong số đó. Ra mắt năm 2001, phim kể về Danny Meehan (Vinnie Jones thủ vai) là cầu thủ bóng đá nổi danh một thời nhưng dính vào một vụ dàn xếp tỉ số nên bị tống giam vào tù. Ở trong nhà tù, tay quản giáo rất mê bóng đá nên đã ép Danny Meehan làm thủ quân của đội bóng tù nhân để đấu với nhau. Danny đã cùng các thành viên trong đội tranh đấu với lối chơi gian lận của đối thủ. “Mean Machine” đã khơi dậy bản lĩnh và phẩm chất của một người đàn ông đích thực thông qua việc “lấy độc trị độc”, chứng minh được bản chất chính trực trong Danny.

Đó là một câu chuyện trên phim, dường như hoàn toàn xa vời với thực tế. Nhưng ở Paraguay thời điểm này, thực tại dường như lại đang bắt chước nghệ thuật. Tại nhà tù Agrupacion Especializada, cựu tuyển thủ Brazil Ronaldinho đang “vào vai” Danny Meehan, trở thành ngôi sao của những trận đấu futsal trong tù, khi các công tố viên đang cố gắng tìm ra điểm mấu chốt của một vụ án kỳ lạ.

Ronaldinho và anh trai Roberto bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn Asuncion hồi đầu tháng 3 với cáo buộc nhập cảnh Paraguay bằng hộ chiếu giả. Kể từ đó, Ronaldinho bị giam giữ. Tòa án phúc thẩm đã bác yêu cầu được xin bảo lãnh tại ngoại từ luật sư của Ronaldinho. Họ cho rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra vụ án.

Ronaldinho và anh trai bị giam giữ tại nhà tù Agrupacion Especializada, cách trung tâm thủ đô Asuncion khoảng 12km. Bạn tù của Ronaldinho bao gồm những kẻ buôn bán ma túy liên quan tới băng đảng chết chóc PCC, những chính trị gia phạm tội và cả các cựu quan chức trong làng bóng đá. Có thể kể tên một số bạn tù của Ronaldinho như Fernando Gonzalez- cựu Chủ tịch của câu lạc bộ Sportivo Luqueno và cha của ông Ramon Gonzalez Daher- cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Paraguay. Cả hai đều bị bỏ tù với tội danh rửa tiền.

Dù bị nhốt, Ronaldinho không hề quá cô đơn. Cựu trung phong tuyển Paraguay Nelson Cuevas hay cầu thủ bóng chuyền Fernando Lugo đã tới nhà tù thăm Ronaldinho. Họ cho biết tinh thần của cựu sao Barcelona ổn định, anh được đối xử tốt. Hôm 14/3, nhà tù Agrupacion Especializada chia tù nhân thành các đội để thi đấu giải futsal. Giải thưởng dành cho đội thắng cuộc là một con lợn sữa nặng 16kg. Với mối quan hệ sâu rộng khi còn làm Chủ tịch CLB Sportivo Luqueno, Fernando Gonzalez đã thuyết phục được Ronaldinho tham gia. Một cảnh sát cho Ronaldinho mượn đôi giày của mình để anh ra sân.

Chú thích ảnh
Ronaldinho tham gia giải đấu futsal trong nhà tù ở Paraguay

Về mặt logic, tất cả các đội đều muốn Ronaldinho về đội của mình. Có Ronaldinho trong đội sẽ đảm bảo cho họ cơ hội vô địch. Nhưng để đảm bảo tính công bằng cho giải đấu, Ronaldinho đã không đầu quân cho đội nào. Anh chỉ tham gia trận đấu mang tính biểu diễn. Trên sân đấu, Ronaldinho chưa đánh mất kỹ năng chơi bóng tuyệt vời, khi đóng góp 5 bàn vào chiến thắng 11-2 cho đội nhà.

“Anh ấy trông rất ổn, anh ấy thoải mái trò chuyện với các tù nhân khác, tận hưởng những khoảnh khắc trên sân”, trung sĩ Blas Vera nói với kênh ABC về tù nhân nổi tiếng của mình. Trong các bức ảnh được ghi lại, có bức Ronaldinho tươi cười, chụp ảnh với các bạn tù tham gia giải đấu.

Thực tại ảm đạm

Trong khi Ronaldinho đang dần quen môi trường ở nhà tù thì ở bên ngoài, mọi thứ với anh khá ảm đạm. Ronaldinho gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính và pháp lý tại quê nhà Brazil. Vào năm 2019, hộ chiếu Tây Ban Nha và Brazil của anh đã bị chính quyền tịch thu. 57 bất động sản của Ronaldinho ở nhiều khu vực trên toàn quốc cũng bị phong tỏa.

Khi bị bắt, cựu danh thủ 39 tuổi cho rằng hộ chiếu giả mạo anh là công dân Paraguay, là món quà được tặng cho anh và anh trai. Họ không hề biết rằng chúng bị giả mạo và việc sử dụng chúng là vi phạm pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, lý lẽ này được lặp đi lặp lại bởi chính luật sư của Ronaldinho. Ông nói với các phóng viên tham dự phiên tòa rằng Ronaldinho không hề biết việc sử dụng tấm hộ chiếu đó là phạm tội và nói rằng cựu sao Brazil là một “thằng ngốc”.

Nhưng Ronaldinho bị bỏ tù bởi các công tố viên Paraguay nhận thấy một điểm kỳ lạ trong vụ án. Đó chính là vai trò của Dalia Lopez, nữ doanh nhân đứng đằng sau việc đưa Ronaldinho tới Paraguay. Bà này được cho là người đã cung cấp tấm hộ chiếu giả cho Ronaldinho và anh trai. Khi có lệnh triệu tập để thẩm vấn từ cảnh sát, bà này đã bỏ trốn. Cảnh sát quyết định khám xét nhà riêng của Dalia Lopez, phát hiện ra có khoảng 6.000 quả bóng được cất giữ tại đây. Trên tất cả các quả bóng đều có in hình ảnh khuôn mặt của Ronaldinho, giống với bức hình chụp trong hộ chiếu giả.

Động cơ đằng sau chuyến thăm Paraguay của Ronaldinho cho đến giờ vẫn còn là bí ẩn.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm