Richard Gasquet: 'Ai bảo tôi đồng tính? Chuẩn man đấy!'

01/06/2015 06:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Society, Richard Gasquet đã có dịp chia sẻ hết tâm tư của mình một cách rất thẳng thắn.

Nhiều năm trước, Gasquet từng dính vào tin đồn là người đồng tính khi những bức hình của anh và vị HLV của mình bị cộng đồng quần vợt hiểu nhầm là 1 cặp. Không chỉ có vậy, Gasquet cũng từng bị cho là người tình bí mật của Arnaud Lagardere. Lần này, tay vợt số 21 thế giới đã lớn tiếng phủ định: "Tôi không đồng tính! Quan hệ đồng giới và ma túy không có trong cuộc sống của tôi."

Gasquet từng được so sánh với Rafael Nadal khi cả 2 mới vào nghề. Họ cùng sinh năm 1986 và chơi giải thiếu niên cùng nhau. Sau đó thì mỗi người đi theo 1 hướng riêng và rõ ràng tay vợt người Tây Ban Nha đã tiến xa hơn Gasquet.

Giải thích về sự khác biệt của mình với Nadal, tay vợt người Pháp nói: "Thể lực anh ấy tốt hơn tôi. Đó là điều chắc chắn. Tôi cũng không tập trung rèn luyện cơ thể nhiều như Rafa. Nên tôi quyết định tập trung vào chiến thuật, kỹ năng chơi bóng. Thỉnh thoảng tôi cũng rất thiếu tự tin. Khi bạn nhìn thấy những tay vợt như Novak Djokovic hay Roger Federer, bạn sẽ thấy họ rất tự tin trong mọi cú đánh. Đó là thứ ai cũng cần nếu muốn trở thành 1 tay vợt lớn".

Nói về những đối thủ trong sự nghiệp của mình, Gasquet cho rằng Federer hay Nadal là những tay vợt chơi rất hay và những trận đấu của họ có tính hấp dẫn cao. Anh đặc biệt không thích xem Djokovic hay Andy Murray thi đấu.

"Xem Djokovic đấu với Murray bạn sẽ biết chắc rằng mình sẽ phải xem đi xem lại những cú đánh giống nhau. Trái rồi phải, sau và trước. Họ thi đấu chẳng sáng tạo chút nào".

Thứ hạng cao nhất mà Gasquet từng đạt được là vị trí số 7 thế giới nhưng cách đây 8 năm rồi. Anh mới hai lần lọt vào bán kết Grand Slam (Wimbledon 2007, US Open 2013), nhưng cũng có được 12 danh hiệu ATP. Tính cho tới thời điểm này, tỷ lệ chiến thắng của Gasquet chỉ dừng ở con số 63% với 398 chiến thắng nhưng có tới 233 trận thua. Thế nên việc anh có ý chê bai phong cách đánh của những tay vợt lớn như Nole hay Murray có vẻ như không hợp lý cho lắm.

Tại Roland Garros năm nay, Gasquet hy vọng rằng anh có thể mang lại chút niềm vui cho khán giả của mình. Điều này sẽ gặp nhiều thử thách vì anh sẽ phải đối mặt với những tay vợt lớn trước khi tứ kết diễn ra. Gasquet vừa trải qua vòng 3 khá vất vả khi đánh bại Kevin Anderson sau 4 set với các tỷ số 4-6, 7-6 (4), 7-5, 6-4. Ở vòng 2 anh cũng cần tới 5 set mới vượt qua được đối thủ người Argentina Carlos Berlocq.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm