Pacquiao: Từng bỏ nhà đi sau khi cha ăn thịt chó nhà nuôi

30/04/2015 15:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao số 1 của thể thao Philippines đã trải qua một thời thơ ấu đầy vất vả, sống trong nghèo khó cùng cực và bước vào thế giới quyền anh chuyên nghiệp khi mới 14 tuổi.

Tuần này, HLV của Manny Pacquiao, Freddie Roach, đã tiết lộ về những điều khó tin trong quá khứ của anh trước trận so găng lịch sử với Floyd Mayweather vào tối thứ Bảy.

“Anh ấy sống ngoài đường phố, nơi anh ấy mua bánh vòng ở một cửa hàng và bán lại kiếm lời từng xu chỉ để sống sót”, Roach nói. “Anh ấy đã ngủ trong những thùng các-tông và đã chiến đấu để có được ngày nay, bắt đầu đấm chuyên nghiệp khi 14 tuổi, và hãy nhìn những gì anh ấy đã làm được hiện giờ. Philippines là một nước nghèo, không có hệ thống phúc lợi, y tế và nếu không có việc làm hay có tiền, bạn sẽ phải làm mọi thứ chỉ để sống sót. Manny bỏ nhà đi sau khi cha anh ăn mất con chó mà nhà anh nuôi”.

Trước đó trong tuần này, hàng loạt hình ảnh Pacquiao lúc còn nhỏ đã xuất hiện trên báo chí, gây ra sự xúc động lớn ở Philippines. Anh rời quê nhà ở thủ đô Manila để theo đuổi sự nghiệp quyền anh, và phần còn lại, như người ta vẫn nói, trở thành lịch sử. Tay đấm 36 tuổi này giờ đang là một trong những ngôi sao lớn nhất của làng quyền anh thế giới.


Cuối tuần này, Manny Pacquiao sẽ có cuộc so găng đáng nhớ với Floyd Mayweather Jr

Những bức ảnh khó tin trên Daily Mail cũng tả lại cảnh Pacquiao tập luyện ra sao ở lò LM Gym tại Manila năm 1996 khi anh 17 tuổi, cũng là lúc anh đã thắng liên tiếp 10 trận chuyên nghiệp đầu tiên, tất cả đều là vào năm 1995.

Vào năm mà các bức ảnh được chụp, Mayweather đang chuẩn bị cho những trận so găng hào nhoáng tại Olympic Atlanta 1996, kết thúc với trận thua đầy tranh cãi của anh trước Serafim Todorov ở vòng bán kết.

Trần Trọng (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm