Nỗi đau của Rio Ferdinand: 'Không ai dạy bạn làm gì khi mất đi người yêu thương nhất'

21/03/2017 12:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 2 năm dài và khó khăn trôi qua kể từ khi Rio Ferdinand mất người vợ thân yêu, Rebecca Ferdinand, từ căn bệnh ung thư quái ác.

Cho đến thời điểm này, cựu trung vệ của Man United và tuyển Anh mới thừa nhận anh đang cân nhắc về tương lai mà không có sự hiện diện của người bạn đồng hành.

Rio vẫn đeo chiếc nhẫn cưới trên tay. Anh nhìn lại quãng thời gian của mình trôi qua kể từ ngày Rebecca ra đi. Rio Ferdinand đã vượt qua những khó khăn phải đối mặt để nuôi dạy 3 đứa con thơ của mình.


Ferdinand vẫn còn đeo nhẫn cưới dù Rebecca qua đời đã được 2 năm

Trong một chương trình truyền hình mang tên "Being Mum And Dad" (tạm dịch là Làm cha mẹ), cựu hậu vệ 38 tuổi chia sẻ. "Khi bạn có con, mọi người có thời gian chuẩn bị cho những lễ ăn mừng. Nhưng không ai dạy bạn cách để đối mặt với những mất mát lớn trong đời", Rio bắt đầu cuộc nói chuyện của mình.

Terry chia buồn cùng Ferdinand sau nỗi buồn mất vợ

Terry chia buồn cùng Ferdinand sau nỗi buồn mất vợ

Đội trưởng John Terry của Chelsea đã tạm ngưng việc ăn mừng danh hiệu vô địch Premier League vừa có được để dành những lời chia buồn với sự mất mát của Rio Ferdinand sau khi vợ của cựu trung vệ Manchester United qua đời vì ung thư.

"Nó có thể khiến bạn mất một tuần sống trong đau khổ khi vợ của bạn ra đi và từ đó bạn cảm thấy mình có khả năng để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng cũng có thể khiến bạn mất tới 2 năm, hoặc thậm chí lâu hơn nữa".

"Khi tôi gặp những ông bố, người chồng khác, những người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi thấy rằng quãng thời gian này thật vô thực. Một trong số họ đã hỏi: 'Ai vẫn còn đeo nhẫn cưới?' và tôi là người duy nhất giơ tay lên. Tôi đã cười trong ngượng ngùng. Họ nói rằng đã đến lúc cần phải cho những gì thuộc về quá khứ được ngủ yên. Nhưng tôi lại là người khác biệt. 'Cảm ơn, tôi có cách nghĩ của tôi', tôi đã nói thế. Với tôi, đó là một vấn đề riêng tư".


Ferdinand đang quen với cuộc sông không có Rebecca

Rebecca rời xa Rio Ferdinand ở tuổi 34, hồi tháng 5/2015, đúng 10 tuần sau khi chẩn đoán ung thư vú. Rebecca đã nói với Rio là cô sẽ vượt qua, như những lời cô nói với anh hồi năm 2013. Nhưng chỉ một ngày sau đó, căn bệnh quái ác đã cướp Rebecca từ tay anh và các con.

Trước khi bỏ anh đi, Rebecca đã nói với Rio rằng anh sẽ là một "ông bố và bà mẹ hoàn hảo" với các con của họ là Lorenz (10 tuổi), Tate (8 tuổi) và Tia (5 tuổi). Nhưng nhiều tháng sau đó, Rio gặp khó khăn trong việc đáp ứng kì vọng của Rebecca.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, anh rơi vào trạng thái hoang mang và thậm chí còn đố kị với những người có cuộc sống bình thương. Nói một cách khác, không Rebecca, Rio Ferdinand rơi vào một cú sốc thực sự.

Anh nhớ lại: "Không ai được chuẩn bị cho một tình huống như thế. Tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi có một người vợ tuyệt vời, những đứa con đáng yêu. Nhưng đùng một cái. Rebecca ra đi. Tất cả thay đổi. Tôi cần giúp đỡ. Tôi biết mình cần điều đó".


Bây giờ, một mình Rio phải chăm sóc 3 đứa con thơ

"Mới đầu, tôi đã uống rất nhiều trong đêm. Đêm xuống, tôi giam mình phòng tối và uống. Tình trạng ấy cứ diễn ra trong 3-4 tháng đầu. Đó như một tai nạn ô tô nhưng tôi may mắn khi vẫn còn các con của mình".

Để quen với cuộc sống không có người bạn đời là một điều không dễ dàng. "Ngày đầu tiên các con trở lại trường, tôi tỉnh dậy và làm xáo trộn tất cả. Lần đầu tiên các con đi học muộn còn tôi thì rơi vào trạng thái hoang mang".

Rio Ferdinand gợi ý cho Mourinho cách dùng Rooney

Rio Ferdinand gợi ý cho Mourinho cách dùng Rooney

Wayne Rooney đã phải ngồi dự bị trong trận Man United gặp Leicester cuối tuần trước. Theo cựu thủ quân Rio Ferdinand của “Quỷ đỏ” chia sẻ, anh tin việc này sẽ giúp Rooney “hồi sinh”

"Tôi đi vào phòng mình, ngồi ở đó và nghĩ. 'Điều gì đang xảy ra?'. Sau đó tôi đưa các con ra xe. 'Mẹ không làm như này', chúng nó nói như thế. Tôi không biết phải làm gì. Tôi đành ngồi ì ra như thế".

Không có Rebecca, Rio Ferdinand cảm nhận được những vất vả mà vợ anh đã làm trong cuộc sống hàng ngày.

"Những người đàn ông thường quá vô tâm. Những người đàn bà luôn biết cách để chăm sóc gia đình của mình. Những người đàn ông luôn coi đó không phải là một nghề. Nhưng tôi thấy đó là nghề khó khăn nhất. Đó là những thứ rất cơ bản. Khi có Rebecca, tôi được ngủ đến trước khi con đi học khoảng 10 phút. Khi đó, chúng đã tắm, vệ sinh cá nhân, ăn xong và công việc của tôi là đưa chúng vào xe và đưa nó đến trường".


Rio với các con khi anh còn chơi cho Man United

Quãng thời gian cho con ngủ là khủng khiếp nhất. Trên đài Radio Times, Rio chia sẻ: "Rebecca thường dọn giường của con theo một cách nào đó. Chúng nó nói rằng chúng muốn tôi làm như thế. Tôi nghĩ bất cứ những gì tôi làm vẫn không thể đủ đáp ứng được chúng."

4 tuần sau khi Rebecca qua đời, Rio đã chia tay sự nghiệp cầu thủ. Anh nói rằng "cần phải xây dựng lại cuộc sống sau khi giải nghệ".

"Khi tôi chơi bóng, tôi đã gặt hái nhiều thành công. Tôi muốn sau khi giải nghệ sẽ trở thành một người đàn ông lý tưởng của gia đình. Tôi đã chờ đợi điều đó và tôi muốn dành thời gian cho vợ mình", Rio nói.

Rio Ferdinand khẳng định không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử nhưng việc mất Rebecca làm anh hiểu ra rằng đó là một tổn thất quá lớn cho cuộc đời. "Tôi thường đọc các câu chuyện và nghĩ 'Tại sao lại cứ ích kỉ và nghĩ tới cái chết hay cố gắng tìm tới cái chết', nhưng giờ tôi đồng cảm với họ."


Với Rio, Rebecca luôn là bà mẹ tuyệt vời của các con anh

Cuối tuần trước, tờ The Sun tiết lộ Rio đang hẹn hò với một cô gái 25 tuổi tên là Kate Wright. Rio nói anh và Rebecca thường lên án những người tìm đến tình yêu mới sớm sau khi một nửa của mình ra đi. Nhưng bây giờ, anh tôn trọng những người đó. Anh hiểu cảm giác mất đi người mình yêu và phải học cách để thích nghi với điều này. "Một vài người đã có mối quan hệ mới chỉ sau vài tháng. Có nhiều người sẽ nói: Anh ta thậm chí còn không yêu vợ mình, tôi cá là như thế".

"Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh thế, bạn sẽ nghĩ khác. Nếu anh ta đi bước nữa là vì anh ấy cảm thấy điều đó đúng. Chúng ta cần phải tôn trọng".

Rio từ chối nói về Kate nhưng "hiểu điều đang diễn ra là lẽ tự nhiên". Anh nói: "Tôi biết khi nào là thời điểm thích hợp nhất, khi nào làm tôi thoải mái với điều đó nhất".

Về các con, Rio Ferdinand làm tất cả để giúp chúng hiểu điều gì đã xảy ra, đang và sẽ diễn ra. Thứ mà anh muốn là lưu giữ những kí ức đẹp về người mẽ của chúng. Chẳng hạn như ở trong bếp, anh có gắn những mảnh giấy để các con có thể viết ra những kí ức đẹp của mình về Rebecca.


Việc sống cùng với các con mà không có vợ bên cạnh là một điều không dễ dàng

"Đầy ắp những lời nhắn nhủ. Bọn trẻ thích thế, đặc biệt là gái út. Tôi biết nó cảm thấy khó khăn trong việc chơi với 2 anh trai. Con bé ngủ với tôi mỗi tối. Nó đang ở tuổi tập nói và việc chơi với các anh sẽ khó khăn hơn".

Trong suốt sự nghiệp của mình, Rio đã có 6 danh hiệu Premier League và 1 Champions League. Với những vinh quang ấy, anh luôn kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng trước các con, nhiều khi anh không thể kiểm soát được tâm trạng.


Nhưng dần dần, Rio cũng phải quen với cuộc sống này

"Tôi sẽ không khóc trước những chiến thắng, hay thất bại trong bóng đá, nhưng với những mất mát trong cuộc sống, thật khó để che đậy cảm xúc. Đó là điểm yếu của người đàn ông. Nếu tôi rơi vào tâm trạng, tôi sẽ không che đậy trước các con. Tôi sẽ làm cho chúng hiểu sẽ không có vấn đề gì với cảm xúc thế. Điều đó rất quan trọng".

Bây giờ, sau 2 năm, Rio Ferdinand cảm thấy ít nhất anh đã làm được những công việc thay cho Rebecca. Điều đó làm anh cảm thấy hài lòng: "Chúng tôi đang cảm thấy tốt. Tất cả như một thử thách mà Chúa muốn tôi phải trải qua. Lúc này, tôi cảm thấy mình bận rộn như một tài xế Uber vậy".

Trần Giáp
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm