Những lần sao bóng đá làm xấu mặt nhau trên mạng xã hội

18/11/2020 11:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mạng xã hội đã trở thành công cụ giúp các ngôi sao bóng đá kết nối với người hâm mộ và cũng là kênh để họ kiếm thêm thu nhập từ chính tương tác của mình. Tuy nhiên, mạng xã hội được đánh giá là “con dao hai lưỡi”. Nó có thể dễ dàng hủy hoại danh tiếng cá nhân hay thậm chí phá hủy mối quan hệ của chính các cầu thủ nếu người dùng thiếu đi sự cẩn trọng.

Real Madrid: Sau nhiều năm im lặng, Kroos đã thể hiện cá tính của mình

Real Madrid: Sau nhiều năm im lặng, Kroos đã thể hiện cá tính của mình

Trong nhiều năm gần đây, Toni Kroos rất kiệm lời. Anh chưa bao giờ là người nói nhiều trong các kỳ triệu tập ĐTQG còn ở Real Madrid, Kroos cũng được biết đến là một người thường tránh xa truyền thông vì rào cản ngôn ngữ.

Tờ The Sun (Anh) đã liệt kê lại những lần cầu thủ bóng đá làm xấu mặt nhau trên mạng xã hội nhân sự việc giữa Toni Kroos và Pierre Aubameyang.

Toni Kroos - Pierre Aubameyang

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Sport Bible, Toni Kroos bất ngờ bình luận về phong cách ăn mừng bàn thắng của tiền đạo Aubameyang. “Anh ta ghi bàn và lôi mặt nạ ra phải không? Với tôi điều đó là thảm họa. Tôi không nghĩ đó là một hình mẫu tốt, nó thật lố bịch. Thậm chí còn tệ hơn nữa khi bạn nghĩ tới việc ai đó giấu mặt nạ trong tất”.

Những câu nói có phần nặng nề của Kroos khiến chân sút của Arsenal giận dữ. Aubameyang lập tức lên tiếng đáp trả trên Twitter cá nhân: “Toni Kroos có con chưa? Hãy nhớ rằng tôi làm điều đó vì những đứa trẻ của mình, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Hy vọng cậu sẽ có con vào một ngày nào đó và khiến chúng vui vẻ. Đừng quên đeo mặt nạ nhé”.

Kroos cũng chẳng vừa. Cầu thủ của Real Madrid chia sẻ bài đăng và trả lời Aubameyang: “Toni Kroos này có 3 đứa con rồi nhé!” cùng biểu tượng đầy thách thức. Cuộc chiến chưa dừng lại ở đó. Aubameyang chia sẻ màn ăn mừng của mình và viết: “Vậy thì chúc mừng 3 đứa trẻ của Toni Kroos nhé. Batman và Robin của các bạn đây”.

Cuộc khẩu chiến chưa dừng lại ở đó. Chứng kiến Aubameyang tranh cãi với Kroos, Mesut Ozil đã “tham chiến” để bệnh vực. Ozil đăng hình ảnh Aubameyang ăn mừng theo phong cách báo đen với chiếc mặt nạ kèm miêu tả: “Màn ăn mừng tuyệt vời nhất”. Aubameyang là đồng đội của Ozil tại Arsenal nhưng Kroos cũng là người từng sát cánh bên anh trong màu áo tuyển Đức. Trước bình luận của Ozil, Kroos đáp lại đầy ẩn ý: “Chẳng ai có thể khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa”.

Chú thích ảnh
Toni Kroos và Aubameyang cãi nhau vì tranh luận về màn ăn mừng

Michael Owen - Alan Shearer

Trong cuốn tự truyện “Michael Owen: Reboot - My Life, My Time”, Owen đã trút nỗi lòng về những gì đã xảy ra với đồng đội cũ Alan Shearer. “Shearer được đưa về St. James' Park như một vị cứu tinh. Đó có thể là một câu chuyện tuyệt vời nhưng anh ta thất bại và Newcastle xuống hạng. Thay vì kiểm tra những thiếu sót của mình, họ cảm thấy dễ dàng hơn khi đổ lỗi cho Michael Owen. Chuyện còn tệ hơn 3 tháng sau đó. Tôi phát hiện ra Shearer làm gì sau lưng tôi. Anh ta nói xấu tôi với tất cả những ai biết lắng nghe. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta”.

Tiết lộ từ cuốn tự truyện kéo Owen và Shearer vào một cuộc tranh cãi mới trên mạng xã hội Twitter. Shearer đã đăng lại video phỏng vấn trong đó Owen thừa nhận ghét 7 năm cuối sự nghiệp và viết: “Vâng Michael, chúng tôi cũng thích được ngồi không nhận lương 120.000 bảng một tuần...”. Owen đáp trả bằng cách chê bai lòng trung thành của Shearer với Newcastle. “Tôi nhớ rất rõ việc anh suýt ký hợp đồng với Liverpool sau khi Sir Bobby Robson đưa anh lên băng ghế dự bị. Anh đã thử mọi cách để ra đi”…

Cả hai huyền thoại, những hình mẫu trong bóng đá Anh không còn thiết giữ thể diện cho nhau và cho chính mình.

Chủ tịch Sporting Lisbon - 19 cầu thủ

Năm 2018, cựu Chủ tịch Bruno de Carvalho của Sporting Lisbon đã đình chỉ 19 cầu thủ sau khi họ tranh cãi trên Facebook với ông. De Carvalho đã bắt đầu cuộc đấu khẩu bằng cách lên Facebook chỉ trích các cầu thủ vì thất bại “ngu ngốc” trước Atletico Madrid ở Europa League. Một cầu thủ Sporting Lisbon đã đại diện cho tập thể đưa ra tuyên bố chung trong phần bình luận: “Chúng tôi luôn chiến đấu vì câu lạc bộ của mình, vì những người ủng hộ và chính chúng tôi”.

Hành động này khiến De Carvalho giận dữ, ra quyết định đình chỉ 19 cầu thủ khiến đội bóng chỉ còn lại 6 cầu thủ đội 1 có thể thi đấu cho trận cầu tiếp theo.

Cesc Fabregas - Graham Roberts

Tháng 4/2019, Cesc Fabregas đã đăng trên Twitter cá nhân dự đoán của anh về đội bóng thành London cuối cùng tại Champions League. “Tôi sẽ hỏi các fan của Tottenham một câu hỏi thật lòng. Liệu các bạn có cảm thấy tự hào khi vào đến chung kết Champions League nhưng chỉ là á quân, trong khi đó một trong hai CLB cũ của tôi có khả năng cao sẽ là nhà vô địch của Europa League. Tôi chỉ tò mò vậy thôi”.

Dòng Twitter đầy ẩn ý từ Cesc Fabregas khiến cựu danh thủ từng có 209 trận khoác áo Spurs, ông Graham Roberts, tức giận. Ông đã vào bình luận trong bài đăng của Fabregas: “Cậu chẳng được ra sân nên rảnh quá phải không Cesc?”. Fabregas đáp lại: “Tôi chẳng biết ông là ai và tôi cũng chẳng biết tôi có được ra sân nhiều hơn không nhưng tôi chắc chắn ông sẽ chẳng có cái Cúp nào mùa này cả”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm