Những cầu thủ nổi tiếng từng đi… ăn trộm: Từ Ibrahimovic đến De Gea

18/11/2021 22:20 GMT+7 | Thế giới Sao

Người hâm mộ bóng đá thường nghe chuyện các cầu thủ giàu có bị trộm cướp tài sản. Nhưng ít ai biết rằng, vì hoàn cảnh, vì hiểu lầm hoặc vì thói ăn chơi, một số cầu thủ từng biến mình thành những tên trộm.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/11, 20/11

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/11, 20/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 19/11, 20/11: Nữ Thái Nguyên vs Hà Nội, nữ Hà Nam vs Than KSVN, Augsburg vs Bayern, Levante vs Bilbao, Monaco vs Lille.

David De Gea

Thủ thành nổi tiếng David De Gea từng gặp rắc rối trong những ngày đầu đặt chân đến MU khi trở thành người gây ra một vụ ăn trộm bánh ngọt đầy hy hữu. Sự việc xảy ra vào ngày 29/9/2011. Cụ thể, vì quá đói, De Gea ăn ngấu nghiến chiếc bánh ngọt tại siêu thị Tesco Extra. Thủ thành của MU không trả tiền ngay mà đi thẳng ra xe. Phát hiện hành vi bất thường, nhân viên bảo vệ siêu thị liền giữ De Gea lại. Thậm chí, thủ môn người Tây Ban Nha còn bị đưa đến một phòng riêng để tiến hành khám xét.

Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi De Gea liên tục giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha còn những người bảo vệ buộc tội anh bằng tiếng Anh. Bất đồng về ngôn ngữ chỉ được giải quyết khi một cô gái Tây Ban Nha biết tiếng Anh có mặt ở siêu thị xuất hiện làm bầu không khí bớt căng thẳng. Rất may, mọi chuyện sau đó cũng được giải quyết ổn thỏa.

Chú thích ảnh
De Gea từng bị nghi ngờ trộm bánh ngọt

 

MU: De Gea đã trở lại đỉnh cao thế giới

MU: De Gea đã trở lại đỉnh cao thế giới

De Gea tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước Villarreal với 6 pha cứu thua. Thủ môn người Tây Ban Nha cho thấy anh đã lấy lại phong độ giống như ở thời kỳ đỉnh cao của mình.

 

Sự việc gây xôn xao dư luận Anh khiến De Gea phải lên tiếng giải thích. De Gea khẳng định anh không hề có ý định ăn trộm, vấn đề chỉ là anh chưa kịp thanh toán tiền chiếc bánh vì quên ví ở ngoài xe và đang có ý định đi ra lấy ví chứ không phải để chuồn như dư luận đồn đoán.

“Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi cùng anh họ và một người bạn đến từ Tây Ban Nha vào siêu thị Tesco. Chúng tôi đói quá nên bóc bánh ăn. Sau khi ăn xong, chúng tôi còn định mua một số thứ khác nhưng lúc ấy tôi mới phát hiện ra mình để quên ví tiền trên xe hơi. Tôi ra xe lấy tiền thì bị chặn lại”.

 

 

Zlatan Ibrahimovic

Trong cuốn tự truyện được ra mắt vào tháng 11/2011, Ibrahimovic đã hé mở cho người đọc một phần quá khứ đen tối của anh, đặc biệt anh đã tiết lộ mình từng là một tên trộm. Sự việc xảy ra vào những năm niên thiếu của Ibra. Hoàn cảnh gia đình nghèo túng, sinh sống ở khu vực nhiều tệ nạn xã hội, Ibra đã bị kéo vào một nhóm cùng khu phố, chuyên đi trộm cắp xe đạp và đồ lặt vặt ở các cửa hàng, siêu thị xung quanh.

“Tôi có thể bẻ mọi ổ khóa, và đã thực sự trở thành một tay chuyên nghiệp”, Ibra kể lại tỉ mỉ trong cuốn tự truyện. “Một tên trộm xe đạp, đó là công việc đầu tiên của tôi. Lần đầu thì có chút day dứt, nhưng đôi khi mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là khi tôi nhìn thấy một chiếc xe máy dùng trong quân sự, đen tuyền, theo đúng phong cách Rambo. Nó khiến tôi phát điên, vì trộm một chiếc xe như thế mang lại cảm giác sợ hãi và hưng phấn hơn là xe đạp”.

 

4 cầu thủ West Brom

Tháng 2/2018, 4 cầu thủ thuộc câu lạc bộ West Brom (Anh) bao gồm Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore và Boaz Myhill đã gây ra một vụ trộm taxi tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Thông tin từ cảnh sát xứ Catalunya, vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 15/2 sau một vụ đi chơi đêm của nhóm cầu thủ CLB West Brom nhân chuyến tập huấn tại thành phố này.

Nhóm cầu thủ này vi phạm giờ giới nghiêm của CLB West Brom. Ban đầu, họ muốn đi ra ngoài dạo chơi, thăm thú Barcelona ban đêm. Nhưng do mọi điểm đến đã đóng cửa vì quá muộn, nên cả nhóm thuê chung một chiếc taxi đến nhà hàng đồ ăn nhanh McDonalds trên khu vực cảng Olympic, bên bờ Địa Trung Hải.

Khi tàn cuộc vui lúc 5h30 sáng ngày 15/2, 4 cầu thủ trên đã tự ý lái chiếc taxi trở về khách sạn khi người tài xế không có ở trên xe. Vụ việc được trình báo với cảnh sát và sau đó vài giờ đồng hồ, chiếc taxi được trả lại cho chủ nhân.

Rất may, ban lãnh đạo West Brom kịp ra tay dàn xếp vụ việc một cách ổn thỏa. Chiếc taxi được trả lại cho tài xế và 4 cầu thủ không phải chịu sự trừng phạt từ pháp luật, chỉ bị kỷ luật nội bộ.

 

Chú thích ảnh
4 cầu thủ West Brom từng trộm taxi trong quá trình “phá rào” ra ngoài ăn chơi

 

Sao trẻ Nice

Tháng 10/2019, câu lạc bộ Nice (Pháp) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Lamine Diaby-Fadiga do cầu thủ trẻ này ăn trộm đồng hồ của đồng đội.

“OGC Nice và Lamine Diaby-Fadiga không còn ràng buộc từ ngày 1/10. Sau vụ trộm đồng hồ của Kasper Dolberg trong phòng thay đồ, và sự thừa nhận của Diaby-Fadiga, CLB đã quyết định hủy hợp đồng ngay lập tức. Vượt trên mọi sự cân nhắc về thể thao và tài chính, OGC Nice không thể và sẽ không chấp nhận hành vi phản bội lòng tin, thứ gắn kết mọi thành viên trong gia đình Đỏ Đen (màu áo của Nice)”, thông báo của Nice có đoạn.

Vụ mất trộm xảy ra hôm 16/9. Khi phát hiện chiếc đồng hồ trị giá 76.000 USD biến mất, Dolberg lập tức báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, Diaby-Fadiga thừa nhận hành vi ăn cắp.

Diaby-Fadiga vốn là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của Nice. Cầu thủ 18 tuổi từng thi đấu bảy trận Ligue 1 cho đội A với 183 phút. Diaby-Fadiga cũng có thời gian chơi cho đội U18 Pháp.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm