Ngôi sao mới của Man City: Phil Foden tài không đợi tuổi, làm bố tuổi 18

24/04/2019 17:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Với những cầu thủ trẻ, cần cái nhìn thận trọng. Họ có thể tiến bộ nhanh bao nhiêu thì cũng dễ sa sút như vậy. Nhưng với Phil Foden, tôi chẳng có chút hoài nghi nào cả. Mỗi lần cậu ấy thi đấu, cậu ấy luôn là ngôi sao. Cậu ấy mới 18 tuổi. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy hài lòng. Chàng trai ấy có những tố chất không phải dễ tìm”, HLV Pep Guardiola nói về tài năng trẻ người Anh một cách hứng khởi.

Ole Solskjaer: 'MU cần cảnh giác với các trò bẩn của Man City'

Ole Solskjaer: 'MU cần cảnh giác với các trò bẩn của Man City'

Ole Gunnar Solskjaer cảnh báo cầu thủ MU cần hết sức cảnh giác với những trò bẩn của Man City trong trận derby thành phố vào rạng sáng 25/4.

Chàng trai của Pep

Houston (Mỹ) tháng 7/2017. Guardiola sải bước vào phòng họp báo ở sân vận động NRG. Nụ cười ông đầy mãn nguyện như thể đã nhìn thấy tương lai tươi sáng. “Tôi cạn lời”, ông nói. “Tôi muốn tìm những từ ngữ thích hợp để miêu tả những gì tôi thấy ngày hôm nay. Trong một thời gian dài, tôi không thấy một ai đó như vậy. Hiệu suất của cậu ấy ở một cấp độ hoàn toàn khác”.

Những gì Guardiola nhìn thấy và ấn tượng sâu sắc đến vậy là màn trình diễn của cầu thủ 17 tuổi, Phil Foden. Chàng trai trẻ ấy đã điều hành tuyến giữa chống lại Ander Herrera, Paul Pogba và Jesse Lingard của MU trong trận giao hữu trước mùa. Nói với báo chí sau đó, Guardiola đầy hứa hẹn: “Các bạn là những người may mắn, tin tôi đi. Các bạn là những người đã xem trận đấu đầu tiên của cậu ấy trong đội 1 của Man City”.

Etihad, thứ Sáu (19/4/2019). Guardiola ở trong văn phòng, chuẩn bị cho trận đấu với Tottenham, lên kế hoạch, cân nhắc các lựa chọn và xuất hiện một cảm hứng. Phil Foden phải đá chính vào ngày mai, Guardiola tự nhủ. “Quản lý đội bóng không phải là một cuốn sách, nơi bạn tuân theo một quy tắc. Đôi lúc tôi quyết định dựa trên những gì tôi cảm thấy. Chàng trai ấy phải đá chính hôm nay. Tôi nghĩ vậy và thực hiện”, Guardiola giải thích.

Sáng thứ Bảy, Guardiola thông báo với Foden anh sẽ đá chính. Cầu thủ 18 tuổi thừa nhận “có đôi chút ngạc nhiên nhưng luôn sẵn sàng”. Đêm đó, Foden ghi bàn thắng quyết định giúp Man City đánh bại Tottenham 1-0. Đó là trận thứ 2 Foden đá chính cho đội 1 “The Citizens”.

Foden đã không phụ lòng tin của Guardiola. Hay nói đúng hơn Foden đang dần nở rộ những tiềm năng mà Guardiola cùng Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đã nhìn thấy ở anh từ 3 năm trước. Ở Man City, các đàn anh vẫn bông đùa gọi Foden là “Pep’lad” (chàng trai của Pep).

Sống vì gia đình, làm bố tuổi 18

Manchester, tháng 4/2018. MU thua West Brom 0-1 ở vòng 34, đưa Man City trở thành tân vương của Ngoại hạng Anh sớm 5 vòng đấu. Điện thoại Foden đổ chuông. Đầu dây bên kia là đội trưởng Vincent Kompany của Man City. Kompany gọi để rủ Foden tham gia lễ ăn mừng của đội 1 tại quán bar Railway. Ở tuổi 17, được ăn mừng chức vô địch Premier League với các đàn anh, một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Nhưng Foden đã từ chối lời mời một cách lịch sự. Trước đó, Foden đã hứa sẽ đi câu cá đêm với cha anh, Phil Sr. Foden. Đó là thói quen ưa thích của 2 cha con lúc rảnh rỗi. Foden không muốn làm xáo trộn sự sắp xếp.

Câu chuyện đó phản ánh tất cả về một Foden bên ngoài sân cỏ. Foden xuất thân từ một gia đình trung lưu với 6 anh chị em. Bố mẹ Foden không có nhiều tiền nhưng luôn cho các con tình yêu và sự ủng hộ. Họ từng chuyển nhà tới sống tại khu Cheadle để Foden theo học tại St Bede’s College, ngôi trường tư ở Manchester nơi các ngôi sao trẻ của Man City được gửi tới.

Năm ngoái, Foden dành 2 triệu bảng tiền lương để mua nhà mới cho bố mẹ. Ở tuổi giới trẻ của Anh thường thích ra ngoài sống một cuộc sống độc lập, Foden và bạn gái Rebecca Cooke, 18 tuổi, vẫn lựa chọn sống chung với gia đình. Đầu năm nay, nhà Foden đón thêm một thành viên, con trai của Phil và Rebecca.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Crystal Palace 1-3 Man City, vòng 34 Premier League 2018/19

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm