Mourinho điếng người trước cáo buộc trốn thuế

22/06/2017 19:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho tưởng như đã nằm trong “vùng an toàn” của chiến dịch truy quét nạn trốn thuế trong giới huấn luyện viên, cầu thủ. Nhưng bỗng chốc tên ông xuất hiện chình ình trong cáo buộc của thuế vụ Tây Ban Nha.

Cú sốc của Mourinho

4 năm trước, khi dọn hành lý rời khỏi Real Madrid, Mourinho mang theo “lý lịch sạch” liên quan tới các vấn đề về thuế. Trong 3 năm làm việc cho Real, HLV người Bồ Đào Nha đã đóng cho thuế vụ Tây Ban Nha tổng cộng hơn 26 triệu euro. Khoản tiền này là 41% tổng thu nhập của Mourinho từ các hợp đồng quảng cáo, tiền lương và tiền bản quyền hình ảnh.

Đến năm 2015, khi vụ bê bối Panama Papers nổ ra, thuế vụ Tây Ban Nha đề nghị điều tra lại nghĩa vụ đóng thuế của Mourinho đối với nước này. Mourinho đã chấp thuận đối chiếu lại các khoản thuế của hai năm 2011, 2012 và đi đến sự thống nhất cho việc thanh khoản liên quan đến năm 2013.

Việc Mourinho thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế dù bị “đánh” ở mức cao như vậy biến ông trở thành “hình mẫu”. Chính phủ Tây Ban Nha thậm chí còn thông qua Cục thuế để cấp giấy chứng nhận Mourinho hoàn tất các thủ tục và tuân thủ với các nghĩa vụ đóng thuế của mình tại nước này.

Giấy chứng nhận đó tưởng chừng như “kim bài” của Mourinho trong cuộc truy thu thuế lớn chưa từng có ở Tây Ban Nha. Nhưng cách đây hai ngày, Mourinho bàng hoàng khi thông qua báo chí biết được rằng Văn phòng công tố Madrid đã chính thức cáo buộc ông trốn 3,3 triệu euro tiền thuế giai đoạn 2011-12, trong đó 1,6 triệu euro năm 2011 và 1,7 triệu euro năm 2012.

Bị cáo buộc trốn thuế, Mourinho ra tuyên bố khiến tất cả ngạc nhiên

Bị cáo buộc trốn thuế, Mourinho ra tuyên bố khiến tất cả ngạc nhiên

Công ty đại diện của HLV Jose Mourinho khẳng định ông vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía các công tố viên ở Tây Ban Nha, dù rằng nhà cầm quân này đã bị cáo buộc trốn thuế trong thời gian cầm quân ở Real Madrid.

Cuộc điều tra bí mật

Mourinho không hề biết rằng một cuộc điều tra về ông đã được âm thầm tiến hành từ tháng 12/2016, xuất phát từ cáo buộc của EIC (European Investigative Collaborations), một tổ chức gồm các nhà báo điều tra châu Âu được tờ Der Spiegel lập ra. EIC khẳng định thuế vụ Tây Ban Nha đã bị cố vấn tài chính của Mourinho “qua mặt”.

Lopez Milla, Nghị sĩ phụ trách vấn đề về thuế của Quốc hội Tây Ban Nha rất quan tâm tới thông tin này. Ở các cuộc họp Quốc hội sau đó, ông liên tục kêu gọi “mở lại vụ việc” để điều tra xem Mourinho có thực sự phạm tội gian lận thuế hay không.

Đề xuất này được Quốc hội Tây Ban Nha phê chuẩn. 6 tháng sau, các Công tố viên đưa ra kết luận: không chỉ ở Quần đảo Virgin (thuộc Anh), bản quyền hình ảnh của Mourinho còn liên quan tới các công ty khác có trụ sở ở Ireland. Đơn kiện lập tức được gửi lên Tòa án Madrid, chỉ vài ngày sau khi Cristiano Ronaldo nhận được trát hầu tòa với cùng cáo buộc.

Cả Mourinho và Ronaldo cùng có chung người đại diện Jorge Mendes. Siêu cò này vốn đứng đầu Gestifute, công ty quản lý các vấn đề tài chính của Mourinho và Ronaldo. Điều đáng nói, trước Mourinho và Ronaldo, có tới 5 người được Mendes đại diện đã bị cáo buộc trốn thuế, bao gồm Ricardo Carvalho, Angel Di Maria, Pepe, Fabio Coentrao và Radamel Falcao.

Đa phần các trường hợp đều kết thúc bằng việc bị đơn nộp tiền truy thu thuế kèm tiền phạt cho thuế vụ Tây Ban Nha. Trường hợp của Mourinho và Ronaldo cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, việc dính dáng tới bê bối trốn thuế này sẽ tiêu tốn của họ không ít thời gian và tiền bạc.

Bức xúc về vụ này, Ronaldo đang tính rời Real vì cảm thấy không được CLB ủng hộ. Còn Mourinho, ông nhận được sự hậu thuẫn tích cực từ phía Man United. Ngay khi báo chí đăng tải thông tin, Man United đã ra thông báo cho biết: “HLV Jose Mourinho sẽ có sự hỗ trợ đầy đủ của câu lạc bộ và có thể tin cậy vào sự hỗ trợ của chúng tôi".

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm