Messi, Suarez và giờ là Coutinho: Chuyện tình đẹp như cổ tích thời hiện đại

09/01/2018 07:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona có vẻ là đích đến của những cầu thủ có những chuyện tình như cổ tích thời hiện đại.

 

Lionel Messi viết câu chuyện tình yêu với Antonella khi còn là cậu bé. Luis Suarez qua trắc trở rồi đoàn tụ với người bây giờ là vợ anh, Sofia. Khi Philippe Coutinho đến Camp Nou, anh mang theo một câu chuyện khác. Không quá đặc biệt nhưng để gắn bó với một người phụ nữ từ khi 14 tuổi và di chuyển qua nhiều châu lục, là cả một hành trình đầy thử thách.

Bị vợ ngỏ lời yêu

11 năm trước, chàng trai Coutinho được mời tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Là một người nhút nhát, Coutinho phải rất nỗ lực mới có thể một mình tới dự tiệc. Anh không có bạn đi chung, không quen ai ngoại trừ chủ nhân của bữa tiệc. Sau lời chúc dành cho người bạn, Coutinho lui vào 1 góc, tự thưởng cho mình 1 ly nước. Nhìn sang góc bên cạnh, Coutinho thấy một cô gái. Đó là Aine.

Coutinho không biết Aine nhưng cô gái xinh xắn đó thì biết anh chàng nhỏ con thường chơi bóng trên đường phố. Aine nhìn Coutinho thật lâu, như cố để Coutinho biết sự quan tâm đặc biệt cô dành cho anh. Sau bữa tiệc, Coutinho bắt đầu thấy một cô gái thường đứng chờ mình đi học. Họ sống cùng một khu phố. Những con đường ngoằn ngèo ở Favela da Mangueira, một trong những khu ổ chuột lâu đời nhất của Rio de Janeiro, trở thành nơi vun đắp cho tình yêu đôi trẻ.

Rồi một ngày, họ chính thức nói lời yêu. Nhưng người ngỏ lời là Aine. "Cô ấy không nhút nhát như tôi. Cô ấy hỏi tôi có muốn làm bạn trai của cô ấy không. Phản ứng của tôi như thể 'Ừ được thôi, chúng ta đã ở bên nhau rồi mà'", Coutinho nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn sau này. Năm đó, Coutinho 14 tuổi.

Không phải người thân, phát hiện ra tài năng của Coutinho mà là... bà của một người bạn. Người này khuyên cha Coutinho, ông Jose Carlos, ghi tên con trai vào một học viện bóng đá. Cha Coutinho không chút do dự. Vài tháng sau, tuyển trạch viên của Vasco de Gama nhận ra tài năng của Coutinho ở một giải đấu và khuyến khích anh tới CLB.

"Tôi đã khóc và không muốn đi vì lo sợ. Tôi nắm chặt lấy tay cha đứng trên khán đài trong khi những đứa trẻ khác luyện tập. Là một người mới, tôi lạ lẫm với tất cả".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Coutinho, vợ Aine và con
Coutinho chưa đá cho Barca nhưng đã cầm chắc chức vô địch La Liga

Coutinho chưa đá cho Barca nhưng đã cầm chắc chức vô địch La Liga

Các CĐV của Barca đều tin rằng Philippe Coutinho sẽ giành chức vô địch La Liga, bất kể anh vẫn chưa đá 1 phút nào cho đội bóng xứ Catalunya.

 

Quyết định liều lĩnh

Sự động viên từ Aine và gia đình đã giúp Coutinho vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Họ theo anh tới mọi trận đấu, luôn cổ vũ nhiệt tình trên khán đài. Tài năng Coutinho nở rộ, những đề nghị hấp dẫn liên tục gõ cửa. Theo tiết lộ của tờ Invictos, Coutinho lắc đầu trước mọi lời thuyết phục vì không muốn xa Aine. Coutinho tiếp tục chơi cho Vasco de Gama tới năm 16 tuổi.

Rồi Inter Milan đến. Gã khổng lồ từ Serie A trả 7,7 triệu USD để có sự phục vụ của Coutinho. Đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời Coutinho, gia đình đã quyết định hy sinh tất cả vì anh. "Họ quyết định gác lại tất cả, đi cùng tôi để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho tôi. Khi bố mẹ đã già, rất khó để họ học ngôn ngữ và thích nghi với nền văn hóa mới nhưng vì tôi họ làm tất cả. Bố tôi đã phải nghỉ việc".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Gia đình hạnh phúc của Coutinho

Còn Aine thì sao? Cô gái 17 tuổi táo bạo ấy đã làm một điều đặc biệt trong cuộc đời, bỏ học để theo cùng Coutinho. Chuyến bay đưa họ tới Milan, bắt đầu hành trình theo đuổi giấc mơ trời Âu. Hai năm sau họ làm đám cưới và năm 2015 chào đón sự ra đời của con gái đầu lòng.

Aine đóng vai trò là điểm tựa của Coutinho. Cô là người đầu tiên anh gọi mỗi khi có chuyện vui hay buồn. Trong những ngày có trận đấu, tiếng nói của Aine là động lực truyền cảm hứng cho Coutinho. Những ngày khác, cô đem tới cho anh sự an ủi. "Aine đóng vai trò rất quan trọng trong mọi việc mà tôi làm. Không có cô ấy, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao", Coutinho thổ lộ.

Mỗi khi ghi bàn, Coutinho đều hướng lên khán đài, nơi Aine luôn có mặt và gửi đi một nụ hôn. Đó là biểu tượng cho lòng biết ơn của Coutinho cho người phụ nữ đã hy sinh tất cả để hỗ trợ cho sự nghiệp của anh.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm