Mario Balotelli đã trưởng thành, mẫu mực hơn rất nhiều

23/11/2016 14:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trên khán đài San Siro, người đàn ông ăn vận thời trang không ngừng cười. Gương mặt bừng sáng, nụ cười tỏa nắng như chưa bao giờ vui đến vậy. Người đàn ông đó chính là Mario Balotelli.

Chỉ 6 tháng trước thôi, cũng tại San Siro, Balotelli mang tâm trạng trái ngược. Thời gian thi đấu cho mượn ở Milan kết thúc. Milan không dung chứa Balotelli thêm nữa. Tuyên bố của Chủ tịch Silvio Berlusconi như nhát dao cứa đứt niềm hy vọng mong manh còn sót lại của Mario. Ở xứ sương mù, Liverpool chẳng muốn nhận anh về. Mà nơi đó, bản thân Balotelli cũng chẳng muốn trở về. Áp lực, bê bối, sự soi mói… tất cả khiến Balotelli mệt mỏi.

Nhưng việc gì đến cũng phải đến. Balotelli phải rời Milan để trở lại Anfield với tương lai vô định. Trên TTCN mùa Hè, hai bên thấp thỏm đợi chờ. Balotelli muốn một bầu trời mới, Liverpool muốn đẩy bớt người thừa hưởng lương cao. Mọi thứ tưởng chừng như đã vứt đi với Balotelli từ giây phút ấy dù anh mới 26 tuổi.

Rồi Nice xuất hiện, đem theo giải pháp làm thỏa mãn cả Balotelli và Liverpool. Chàng trai Italy lập tức khăn gói đến Pháp, bỏ lại sau lưng quãng thời gian u ám ở xứ sương mù.

Ánh nắng ở Nice đã thắp sáng sự nghiệp từng chìm vào u tối của Balotelli. Chân sút Italy thích nghi nhanh chóng với CLB mới và liên tục “nổ súng” góp công đưa Nice lên dẫn đầu Ligue 1. 7 bàn thắng trong 9 lần ra sân là điều không phải tân binh nào cũng có thể làm được.

Giây phút đặt chân tới thành phố biển thơ mộng, Balotelli chẳng nghĩ được rằng mảnh đất này có thể mang lại cho anh nhiều điều đến vậy.

Trưởng thành hơn

Thăng hoa về phong độ, “Super Mario” còn trưởng thành về nhân cách. CĐV Nice đã sửng sốt khi chứng kiến Balotelli chạy về phía họ sau khi xé lưới Nantes. Trước mặt hàng nghìn người hâm mộ, Balotelli cúi đầu gửi đến lời xin lỗi vì chiếc thẻ đỏ không đáng có ở trận gặp Lorient.

Bên ngoài sân cỏ, cuộc sống của Balotelli không còn là những đêm tiệc tùng tới bến, những lần thác loạn và những trò quậy phá chẳng giống ai.

Sau trận ra mắt Nice, người ta thấy Balotelli lãng mạn đi ăn trưa cùng bạn gái mới. Chuyện yêu lần này của Mario chả rùm beng như trước đó. Không ầm ĩ chia sẻ ảnh trên trang cá nhân, không tuyên bố đính hôn, hủy hôn rồi tố nhau bạo hành. “Người mới” của Balotelli cho tới bây giờ vẫn được giữ kín danh tính.

Niềm vui của Balotelli còn đến từ tình cảm cha con ngày càng thắt chặt với bé Pia. Lần trở về Milan của Balotelli ngoài mục đích dõi theo trận derby của hai đội bóng đầy duyên nợ với mình, còn nhằm để thăm cô con gái Pia. Kể từ khi nhận con, Balotelli trở thành một ông bố mẫu mực. Anh tận dụng mọi lúc rảnh rỗi để dành sự quan tâm cho kết quả cuộc tình với Rafaella Fico.

Chứng kiến hình ảnh Balotelli chăm sóc cho Pia trong kỳ nghỉ hồi cuối tháng 8, có lẽ chẳng ai tin được rằng anh và Fico đã trải qua thời gian dài tranh cãi, chửi bới và thậm chí là kiện tụng liên quan tới con chung. Sự đổi thay của Balotelli đến mức Fico cũng cảm thấy bất ngờ. Trên các phương tiện truyền thông, chân dài Italy dành đủ lời có cánh cho người tình một thuở.

Số phận nghiệt ngã tưởng chừng đã đẩy Balotelli tới tận cùng của tuyệt vọng. Thế rồi Nice như chiếc phao cứu sinh kéo anh lên để anh được sống thêm lần nữa. Yêu và được yêu, Balotelli đang sống trong quãng thời gian mộng mơ nhất của cuộc đời. Ở tuổi 26, niềm vui mới thực sự đến với anh một cách trọn vẹn.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm