HLV Luis Enrique thông báo về cái chết của con gái 9 tuổi

30/08/2019 10:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu HLV Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Luis Enrique, đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân Twitter, thông báo về sự ra đi của cô con gái 9 tuổi, Xana.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hàn Quốc. Lịch bóng đá ngày 30/8, rạng sáng 31/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hàn Quốc. Lịch bóng đá ngày 30/8, rạng sáng 31/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá U15 quốc tế. Trực tiếp bóng đá giao hữu quốc tế. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 3. Trực tiếp bóng đá Ý Serie A vòng 2. Trực tiếp bóng đá Đức Bundesliga vòng 3. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1 vòng 4. Lịch bóng đá ngày 30/8, rạng sáng 31/8.

Ngày 25/3/2019 của Luis Enrique bắt đầu như mọi ngày trong vai trò HLV của đội tuyển Tây Ban Nha. Hôm đó, ông tới Valletta cùng toàn đội chuẩn bị cho trận đấu với Malta ở chiến dịch vòng loại EURO 2020. Như thường lệ, ông tham dự buổi họp báo trước trận. Nhưng ít giờ sau đó, Enrique nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là vợ ông. Enrique biết có chuyện chẳng lành bởi vợ ông sẽ không gọi điện trong giờ làm việc nếu không có việc khẩn.

“Con gái chúng ta đã mắc ung thư, bệnh ung thư xương”, câu nói từ vợ như bóp nghẹt trái tim của vị HLV. Đêm đó, toàn đội Tây Ban Nha biết được hoàn cảnh của Enrique. Một chuyên cơ riêng được sắp xếp để đưa ông về Tây Ban Nha ngay sáng hôm sau. Đó chỉ là khởi đầu của những tháng ngày khủng khiếp mà gia đình Enrique phải đối mặt.

Tháng 6/2019, Enrique quyết định từ chức HLV trưởng Tây Ban Nha. “Luis Enrique đã thông báo với chúng tôi rằng ông sẽ không tiếp tục làm HLV. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng hoàn cảnh của anh ấy. Tôi phải cảm ơn Luis Enrique vì đã dành thời gian cho liên đoàn và cánh cửa của đội tuyển quốc gia sẽ luôn mở ra cho anh ấy”, Chủ tịch RFEF Luis Rubiales nói trong một cuộc họp báo hôm 19/6.

 

Chú thích ảnh
Con gái Xana của HLV Enrique qua đời vì bệnh ung thư xương

  

Kể từ đó, Enrique dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con gái. Hàng ngày, ông đưa cô bé Xana tới bệnh viện xạ trị. Dưới chiếc mũ lưỡi trai che đi mái đầu trọc, nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến trái tim người làm bố như Enrique đau nhói. 6 tháng bên nhau, cùng nhau chống chọi. Nhưng rồi, điều Enrique sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến.

Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), cựu HLV Barca báo tin buồn trên trang cá nhân: “Xana, con gái tôi đã qua đời vào chiều thứ Năm, khi mới 9 tuổi, sau khoảng thời gian chống lại bệnh ung thư xương”. Enrique cũng viết những dòng đầy cảm động về con gái: “Bố mẹ sẽ nhớ con rất nhiều, bố mẹ sẽ nghĩ đến con mỗi ngày và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Con là ngôi sao dẫn đường cho gia đình chúng ta, Xanita”.

Trước nỗi đau mất mát của Enrique, các cầu thủ bóng đá và CLB mà vị chiến lược gia này từng làm việc, LĐBĐ Tây Ban Nha và cả những VĐV thể thao khác đã gửi lời chia buồn tới ông và gia đình.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm