Hành trình giành lại bạn gái của Michael Phelps

11/08/2016 14:27 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải thưởng của ESPY năm 2007, Nicole Johnson hy vọng có thể phỏng vấn tay đua Travis Pastrana với hy vọng có thể trở thành một phóng viên F1. Sự hiện diện của Michael Phelps là vô nghĩa đối với cô gái trẻ.

Hợp tan, tan hợp

Nhưng như một định mệnh, Phelps và Nicole cuốn hút nhau ngay từ giây phút cả hai bắt đầu mở lời nói chuyện. Một thời gian ngắn sau đó, Phelps và Nicole chính thức yêu nhau.

Khi Phelps tranh tài ở Olympic Bắc Kinh 2008, Nicole đã không theo cùng cổ vũ. "Bạn bè tôi bảo tôi điên khi không đi cùng Phelps", Nicole kể lại. Năm đó, Phelps giành cả 8 huy chương vàng trong 8 nội dung thi đấu.

Như một hệ lụy của sự nổi tiếng, Phelps bắt đầu cư xử khác hơn khi đạt đến đỉnh vinh quang. Mẹ của Phelps, bà Debbie, vẫn nhớ có một lần gọi điện cho Phelps khi anh đang cùng Nicole đi mua sắm tại Newport Beach, California. Lúc đang nói chuyện, bỗng dưng Phelps vội vã: "Mẹ ơi, con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Kobe đang đến". Kobe mà Phelps đề cập chính là ngôi sao bóng rổ người Mỹ, Kobe Bryant.

Vòng xoáy danh vọng không chỉ ảnh hưởng tới Phelps mà cả Nicole. Năm 2009, bị hấp dẫn với số tiền học bổng của cuộc thi sắc đẹp bang, Nicole nộp đơn đi thi. Thật bất ngờ khi cô đã giành vương miện Hoa hậu bang California.

Sự thay đổi trong cuộc sống đẩy cả hai xa dần nhau. Cũng trong năm đó, một tờ báo Anh phát hiện Phelps hút cần sa trong một bữa tiệc ở Colombia. Lúc đó, anh và Nicole đã chia tay.

Scandal khiến Phelps bị cấm thi đấu 3 tháng. Một thời gian sau, Phelps thức dậy trong buổi sáng ở nhà riêng và khát khao giành huy chương Olympic trỗi dậy. Anh lập tức gọi cho HLV Bowman và nói: "Sẵn sàng thôi, niềm đam mê đã trở lại".

Tại London, Phelps giành tới 6 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng. Nhưng ngay sau đó, Phelps khiến cả thế giới sửng sốt khi tuyên bố giải nghệ ở thời điểm đang giành 18 HCV tại các kỳ Olympic. Nicole không ở bên Phelps thời điểm đó. Cô đã chuyển đến sống ở Los Angeles, có hạnh phúc bên bạn trai mới.

Tìm lại tình yêu

Còn Phelps, bê bối lại ập đến khi anh bị bắt do lái xe trong tình trạng say rượu và trải qua thời gian cải tạo ở trại phục hồi nhân phẩm. Đến năm 2014, Phelps gây chú ý khi tập luyện trở lại. Trong một lần nói chuyện với người đại diện Peter Carlisle, Phelps hỏi: "Liệu tôi có cơ hội nào để đưa Nicole trở lại bên mình không?". "Không, cậu sẽ có cơ hội khi cậu đưa cô ấy trở lại", Peter ngắt lời Phelps.

Một tuần sau buổi nói chuyện ấy, Phelps nhắn tin cho Nicole và trút toàn bộ nỗi lòng của mình. Kể từ khi đọc tin nhắn, Nicole không ngừng nghĩ đến Phelps. Cô quyết định chia tay người bạn trai để một lần nữa trở về bên anh.

"Đấy thực sự là một hành trình vui vẻ kéo dài trong nhiều năm. Và tôi nghĩ hành trình này cuối cùng đã giúp tôi thay đổi bản thân, trở thành con người như tôi vốn có", Phelps chia sẻ.

Phelps đổi khác từ lúc đó. Anh nối lại liên lạc với người cha đã ghẻ lạnh mình trong nhiều năm. Tháng 2/2015, Phelps đính hôn với Nicole và dự kiến sau Olympic Rio sẽ làm đám cưới. Kế hoạch này thất bại khi mùa thu năm đó, Nicole có thai. Chưa có kế hoạch bị đổ vỡ nào khiến Phelps vui đến vậy.

Tháng 4 vừa qua, Boomer chào đời trong niềm hạnh phúc tột độ của Phelps. Anh lập hẳn một trang cá nhân riêng để lưu những bức hình xinh xắn của con trai, in dấu chân của con trên giày tập luyện...

Một nhà báo Pháp mới đây đã hỏi Phelps rằng "anh đã học được gì trong 4 năm qua?". Kình ngư số 1 nước Mỹ cho biết anh đã học được nhiều điều về bản thân mình và cảm thấy đã trút bỏ được mọi gánh nặng.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm