George Weah có thể biến câu nói 'hớ' của Wenger thành lời tiên tri?

20/10/2017 05:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger đã bị “hớ” khi lỡ chúc mừng George Weah thắng cử chiếc ghế Tổng thống Liberia. Nhưng biết đâu câu nói của ông Wenger sẽ là sự tiên đoán cho chiến thắng của Weah trong cuộc chạy đua đầy kịch tính này, khi mà tỷ lệ phiếu bầu dành cho cựu sao Milan đang vượt lên so với đối thủ.

12 năm theo đuổi

“Tôi muốn chúc mừng tới 1 cựu cầu thủ của tôi, người vừa trở thành tân Tổng thống Liberia. Sẽ rất hiếm khi bạn có cơ hội hay tin một cựu cầu thủ của mình trở thành Tổng thống một quốc gia. Làm tốt lắm George Weah”, Wenger gửi lời chúc tới trò cũ. Chiến lược gia của Arsenal có vẻ đã đọc phải tin tức bị đưa sai bởi lúc đó Weah chưa chính thức đắc cử Tổng thống Liberia.

Weah chỉ đang dẫn đầu vòng 1 cuộc đua vào ghế Tổng thống với sự tham dự của 20 ứng viên với 39% số phiếu bầu. Xếp thứ 2 là Phó Tổng thống Joseph Boakai, giành 29,1 % số phiếu bầu. Theo luật Liberia, nếu các ứng viên tranh cử không đạt trên 50% số phiếu bầu để tuyên bố chiến thắng, cuộc chạy đua sẽ bước vào vòng 2. Dự kiến vào ngày 7/11 tới, vòng 2 sẽ bắt đầu với cuộc đua được dự đoán là “song mã” giữa Weah và ông Boakai.

George Weah - Quả bóng Vàng duy nhất của Châu Phi

George Weah - Quả bóng Vàng duy nhất của Châu Phi

Cựu huyền thoại bóng đá người Liberia, George Weah người đang cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp chính trị để giúp cho cuộc sống của người dân Liberia trở nên tốt đẹp hơn.

Đây là lần thứ 3 Weah ra tranh cử. Lần đầu tiên vào năm 2005, Weah thất bại trước bà Ellen Johnson Sirleaf. Sirleaf trong các bài phát biểu tranh cử chẳng ngại gọi Weah là “thằng bé ngoại đạo”, chỉ biết về bóng đá, chẳng hiểu gì về chính trị. Thậm chí, trình độ học vấn của Weah còn bị đem ra nhạo báng. Năm 2011, Weah cũng định ra tranh cử Tổng thống Liberia. Do không có đủ sự hậu thuẫn, Weah chỉ có thể làm ứng cử viên Phó tổng thống trong liên minh tranh cử với ứng cử viên tổng thống, Winston Tubman và một lần nữa nếm trải thất bại.

Không nản lòng, Weah đã sang Mỹ để học đại học và nuôi tiếp giấc mơ làm chính trị. Năm 2014, Weah đắc cử vào Nghị viện Liberia với số phiếu ủng hộ 78%, đánh bại chính con trai của bà Sirleaf. Giới chuyên môn đánh giá đây chính là “bước ngoặt của Weah” trên con đường chính trị mà anh theo đuổi.

Được lòng dân

Ở cuộc bầu cử lần này, Weah đã nâng cao vị thế của mình. Vai trò nghị sĩ trong 3 năm qua giúp Weah xây dựng được danh tiếng và uy tín trong lòng cử tri. Việc đưa giáo dục và tạo công ăn việc làm trở thành mấu chốt trong chiến dịch tranh cử cũng giúp Weah kéo thêm nhiều phiếu bầu.

Ủng hộ Weah đa số là các cử tri trẻ tuổi và người nghèo. Họ gọi anh một cách thân thiết là "Mr Weah". Trong mắt họ, Weah - một chàng trai sống trong cảnh đói nghèo, được ông bà nuôi khôn lớn từ một khu ổ chuột tồi tệ nhất ở Monrovia và trở thành Quả bóng Vàng 1995 - là biểu tượng. "Cử tri chọn Weah vì cho rằng anh ấy gần gũi với họ, cuộc đời của anh phản ánh những gì họ đang trải qua và hướng tới", Ibrahim Al-Bakri Nyei, nhà phân tích chính trị tại SOAS cho biết.

"Tôi tin rằng bất cứ khi nào chúng tôi trao cho Weah một cơ hội, ông ấy có thể đưa Liberia trở thành một đất nước tốt đẹp hơn cho thanh thiếu niên và những người vô gia cư", Andrew Janjay Johnson - một thợ đánh giày, tin như vậy. Ở Liberia, rất nhiều người có niềm tin giống như Johnson.

Nếu đắc cử, Weah sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử túc cầu làm Tổng thống.

George Weah từng khoác áo các CLB như Monaco, PSG, Chelsea, Man City và AC Milan. Năm 1995, khi đang khoác áo Milan, Weah trở thành Quả bóng Vàng đầu tiên đến từ châu Phi. Trong sự nghiệp của mình, anh ghi được 193 bàn trong 478 trận, vô địch Ligue 1, Serie A và FA Cup trong màu áo Chelsea.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm