Eric Dier: 'Có những thứ... không thể dừng lại!'

02/10/2020 22:48 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một tình huống khá thú vị, có thể nói là hy hữu đã xảy ra trong trận đấu giữa Tottenham và Chelsea thuộc vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (League Cup) 2020-21.

 

Hàng thủ Tottenham thiếu người, Mourinho chạy vào toilet tìm Eric Dier

Hàng thủ Tottenham thiếu người, Mourinho chạy vào toilet tìm Eric Dier

Trận đấu giữa Tottenham và Chelsea ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh đã có một tình huống khá thú vị và hài hước.

 

Phút 75 của trận đấu, Tottenham đang bị Chelsea dẫn 1-0 và khung thành Spurs bị đặt vào một tình huống nguy hiểm. Lúc đó, Tottenham chỉ có 10 người trên sân. Nhận thấy khoảng trống trước mắt, Tammy Abraham tung cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

“Tự nhiên vẫy gọi”

Tottenham chơi thiếu người từ ít phút trước đó do Eric Dier rời sân để đi… vệ sinh. Quá suốt ruột và lo lắng khi chưa thấy Dier trở lại, còn đội nhà thì suýt thủng lưới, HLV Jose Mourinho đã chạy thẳng vào đường hầm để đi gọi học trò ra thi đấu.

Dier trở lại ngay sau đó, giúp hàng thủ Tottenham trụ vững trước những pha lên bóng của Chelsea. Anh cũng chính là người thực hiện đường chuyền dài mở màn cho pha bóng dẫn đến bàn thắng gỡ hòa cho Spurs của Erik Lamela ở phút 84. Bước vào loạt sút luân lưu, Dier thực hiện thành công lượt sút đầu tiên, góp phần giúp Spurs đánh bại Chelsea 5-4 để giành vé vào tứ kết League Cup. Hậu vệ người Anh nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Chiến thắng sau màn ngược dòng ấn tượng đem tới niềm vui cho Tottenham. Cả HLV Mourinho và Dier đều chia sẻ về tình huống xảy ra ở hiệp 2 trong tâm trạng vui vẻ. Dier nói với đài Sky Sports: “Đây là chuyện xảy ra lần đầu tiên với tôi. Tôi chẳng thể làm gì được, tôi phải rời sân, phải ra ngoài. Có những thứ… không thể dừng lại. Tôi đã nói với Pierre-Emile Hojbjerg và Toby Alderweireld rằng tôi phải rời sân lập tức. Tôi bị đau bụng, vật lộn với nó và nó trở nên quá tồi tệ để có thể tiếp tục. Jose có thể không vui nhưng tôi không thể làm gì được. Nhu cầu tự nhiên đang vẫy gọi”.

Trong khi đó, Mourinho mỉm cười chia sẻ: “Dier phải đi, không còn cách nào khác, cậu ấy phải rời khỏi sân. Tôi biết vậy, tôi chỉ cố gắng gây áp lực để Dier sớm quay lại trong thời gian còn lại của trận đấu. Vấn đề không phải là đi vệ sinh. Khi cậu ấy rời sân, bạn có thể tưởng tượng điều gì có thể xảy ra. Tôi mường tượng ra điều đó nên chạy vào giục Dier quay lại càng sớm càng tốt”.

Chú thích ảnh
Mourinho chạy vào toilet gọi Dier ra thi đấu

Gương mặt giải trí của bóng đá

Gây cười cho người hâm mộ trong trận đấu thôi chưa hết. Sau trận, Dier còn kéo dài niềm vui cho họ bằng chia sẻ hài hước trên trang cá nhân. Anh đặt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận lên bồn cầu trong nhà vệ sinh của sân Tottenham Hotspur cùng với biểu cảm hóm hỉnh. Mourinho cũng đăng ảnh chụp cùng Dier và một số cầu thủ khác của Tottenham. Trong ảnh, tay ông chỉ về phía Dier tươi cười. Chiến lược gia Bồ Đào Nha gắn thẻ Dier vào bức ảnh này với chú thích: “Tự hào về tất cả cầu thủ của tôi”.

Trong thế giới điện ảnh, có những diễn viên luôn bảo chứng được doanh thu phòng vé. Sự xuất hiện của họ luôn tạo sức hút cho các tác phẩm, giúp chúng trở nên ăn khách. Nhiều người hâm mộ đã bình luận rằng, trong bóng đá, Mourinho là người như vậy. Ông góp phần đem đến sự giải trí, niềm vui và tạo sự chú ý của dư luận tới từng trận cầu mà họ tham gia. “Mourinho là người thú vị nhất trong lịch sử bóng đá. Cách ông ấy chạy theo Dier là thứ doanh thu phòng vé”, một tài khoản nhận định.

Không sai khi nói vậy. Trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng của mình, ngoài tài năng, Mourinho luôn tạo được sức hút ở từng hành động, ở mỗi lần xuất hiện. Trang Givemesport.com thống kê sơ qua cũng có tới 15 tình huống Mourinho “đại náo đường piste”. Có màn chạy dọc sân Old Trafford ăn mừng khi dẫn dắt Porto, té ngã giữa trận đấu của MU năm 2018, tranh cãi với nữ bác sĩ Chelsea, móc mắt cố trợ lý Tito Vilanova… Và tất nhiên, tình huống chạy vào toilet gọi Dier lần này cũng được liệt kê.

Khi được hỏi về lý do gắn bó với Tottenham trước những lời mời gọi từ các CLB kình địch, Dier đã thẳng thắn: “Vì Jose Mourinho”. Ở phòng thay đồ Tottenham, Mourinho và Dier là 2 người đàn ông mạnh mẽ cá tính nhưng lại cực hợp nhau.

Dier, giống như ông thầy, có những cách phản ứng đặc biệt với những gì xảy ra trên sân. Trước sự kiện đi vệ sinh giữa trận, Dier là tâm điểm chú ý với màn trèo lên khán đài đòi “ăn thua” đủ với một CĐV Tottenham trong trận thua Norwich ở vòng 5 FA Cup tháng 3/2020.

Người ta đã nghe thấy em trai của cầu thủ Tottenham hét lên “Đó là anh tôi” trước khi lực lượng bảo vệ của Spurs đưa Dier rời khỏi khu vực khán đài và đi vào trong qua cửa hậu. Tất nhiên, Mourinho bênh vực cậu trò cưng của mình. Ông nói với báo chí: “Eric đã làm những gì mà các cầu thủ chuyên nghiệp không thể làm nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ hành động như vậy. Nếu ai đó lăng mạ bạn và gia đình bạn đang có mặt ở đó và họ cảm thấy khó chịu thì tôi nghĩ chúng ta cũng đều sẽ hành động như vậy”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm