Diễn viên điện ảnh Lý Hùng: Kẻ rong chơi bất tận…

12/07/2022 10:46 GMT+7 | Thế giới Sao

Cho đến thời điểm này, sức nóng của Lý Hùng vẫn phả khắp những nơi anh đến. Anh vẫn là mẫu đàn ông khiến bao cô gái đắm say, muốn được “nâng khăn, sửa túi”. Nhưng, cuộc đời như đày anh phải rong chơi, mà rong chơi đến bất tận.

Lý Hùng: 'Ông hoàng phòng vé', mối tình khó quên và tuổi U60 vẫn độc thân vui vẻ

Lý Hùng: 'Ông hoàng phòng vé', mối tình khó quên và tuổi U60 vẫn độc thân vui vẻ

Thập niên 90 của thế kỷ trước, diễn viên Lý Hùng từng là “người trong mộng” của biết bao cô gái. Sau chuyện tình cảm với một nữ diễn viên cùng thời, anh chưa từng công khai thêm một bóng hồng nào khác...

Đóng phim hành động không cần cascadeur

Không giống những diễn viên đi theo con đường diễn xuất bài bản, vô trường lớp học rồi quay ra làm diễn viên. Lý Hùng lại trở thành diễn viên trước khi đi học chuyên ngành điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Các đạo diễn khi gặp Lý Hùng đã thấy tố chất của anh trong những vai diễn từ hành động đến lãng tử, nét đẹp rắn rỏi của con nhà võ thể hiện ở thần thái của mỹ nam số 1 đầu thập niên 90. Chính anh là cái tên gây sốt phòng vé, bán lịch tết, chuyên trị hàng trăm vai chính, đóng cùng nhiều mỹ nhân hạng A tại Việt Nam và Hong Kong, Trung Quốc nhất trong làng điện ảnh nước nhà.

Ở tuổi 12, Lý Hùng đã trổ mã như một thanh niên 15 tuổi, rắn chắc và khỏe mạnh. Anh được đạo diễn mời đóng vai Dũng Lỳ trong phim Đàn chim và cơn bão (kịch bản Trương Quốc Khánh, đạo diễn Cao Thụy), một nhân vật hư hỏng bụi đời phải đưa đến trung tâm giáo dục thường xuyên để giáo dục.

Trong một cảnh quay, cảnh sát chở Dũng Lỳ cùng những đứa trẻ bụi đời trên chiếc xe bán tải trong một chiều mưa bão quăng quật. Dũng Lỳ đã nhảy từ chiếc xe bán tải xuống vệ đường, lăn vài vòng rồi vùng dậy nhặt hai con chim ướt sũng đang gặp nạn vì mưa bão.

Để đóng được vai diễn này, một đứa trẻ 12 tuổi nếu không được rèn luyện võ thuật từ nhỏ, sẽ có thể bị chấn thương, bong gân hoặc xây xát. Vai diễn từ khi mới 12 tuổi ấy, cậu bé Lý Hùng đã “lắc đầu” với cascadeur vì muốn được thể hiện thật nhất cảm xúc thiện lương vừa mới nhen lên của nhân vật Dũng Lỳ, một “đầu gấu nhí” thời ấy.

Trong bộ phim hành động đóng cùng những diễn viên hạng A của Hong Kong như Tiền Tiểu Hào, Mạc Thiếu Thông, Thang Chấn Nghiệp, những cảnh đi quyền, đạo diễn luôn nói “ very good” ở những cảnh quay đầu tiên. Khi qua Hong Kong, Lý Hùng được giới thiệu là “con nhà nòi” võ sư, đạo diễn Lý Huỳnh, một tên tuổi mà điện ảnh Hong Kong đã từng hợp tác đạo diễn Hà Anh Kiệt, phim Lý Tiểu Long từng đóng. Vì thế, những dự án quốc tế mà Hồng Kông hướng tới các diễn viên hành động nổi tiếng khu vực châu Á, Lý Hùng là một cái tên được ưu tiên hàng đầu.

Chú thích ảnh
Lý Hùng và diễn viên nổi tiếng Hong Kong - Lê Tư: Ảnh: NVCC

Trong bộ phim Người không mang họ, vai tên tướng cướp Trương Sỏi, được lấy từ nguyên mẫu tên tướng cướp đa tình, khét tiếng Hoàng Lạng. Lúc đóng bộ phim này, Lý Hùng mới 17 tuổi. Nhưng “con nhà nòi” võ thuật và điện ảnh đã giúp Lý Hùng có nét chín chắn so với tuổi.

Thế nhưng với một diễn viên hành động, dù tập kỹ đến đâu cũng khó tránh khỏi tai nạn nghề nghiệp do bay nhảy, đánh đấm, diễn hăng máu quá. Trong cảnh đánh với 5 tên cướp ở Đông Hà, Quảng Trị, cầm chai rượu lên, chai rượu là “đồ thật” dù đã được cưa sẵn, chỉ cần chặt nhẹ là chai rượu đã bị vỡ. Nhưng do bàn tay Lý Hùng mạnh mẽ và diễn hăng quá, khi chai rượu đập mạnh xuống để thị uy với 5 tên cướp khác, thì chai rượu vỡ và đâm vào tay, máu chảy ròng ròng phải khâu ở bàn tay 9 mũi. Đạo diễn đã ghi hình luôn cảnh quay không có trong kịch bản đó và chi tiết thật ấy khiến bộ phim hành động trở nên hấp dẫn với người xem.

Bộ phim Kế hoạch 99 quay ở chợ An Đông, phố tàu Q5, giả khu phố Hong Kong. Lý Hùng đóng vai cảnh sát, từ siêu thị đi ra gặp ô tô chạy đến, dù tập rất kỹ nhưng khi bay lên, lộn xuống nhưng quần jeans bị rách, mông bị sẹo may hơn 10 mũi. Lý Hùng cười vui kể: “Nhìn anh Hùng bề ngoài đẹp trai lịch lãm chứ trong người sẹo nhiều lắm!”.

“Sự khác biệt lớn giữa phim hành động Việt Nam và Hồng Kông chính là kỹ thuật của Hong Kong rất lớn. Đó là sự an toàn cháy nổ, những cảnh bay nhào lộn, kỹ xảo, máy móc hiện đại của họ không kém gì các cường quốc điện ảnh thế giới” – diễn viên Lý Hùng bồi hồi nhớ lại.

Chàng tài tử mê võ đài và bóng đá

Lý Hùng là “con nhà nòi” vì ba mẹ đều là con nhà võ. Những lần ba Lý Huỳnh đánh võ, người phụ nữ tung khăn lên cho chồng lau mồ hôi sau mỗi trận đấu căng thẳng ấy, là mẹ của Lý Hùng. Ba Lý Huỳnh ủng hộ cho con theo nghiệp võ sĩ, nhưng mẹ anh thì thấu hiểu trận đánh đối kháng phân bại bởi thắng thua ấy, không phải lúc nào may mắn cũng về con mình. Kẻ này mạnh sẽ có kẻ khác mạnh hơn, muốn con có cuộc sống bình yên nên mẹ Lý Hùng khuyên con nên chọn một nghề nghiệp an toàn để theo đuổi.

Mặc dù không theo nghiệp võ đài nhưng Lý Hùng vẫn dành trọn vẹn buổi sáng chủ nhật thảnh thơi để xem những trận đấu lớn trên thế giới. Đam mê bằng cách đó giúp Lý Hùng tìm thấy đâu đó con người võ sĩ mà mình đã rèn luyện từ khi mới 8-9 tuổi ấy. Vẫn theo dõi thế hệ đàn em thi đấu trong nước và trên thế giới. Với thể thao, Lý Hùng không bỏ sót những trận đấu bóng đá của ĐTQG, U23 Việt Nam và những trận tỉ thí võ thuật của các võ sỹ chuyên nghiệp, đặc biệt “chú em” Nguyễn Trần Duy Nhất…

Chú thích ảnh
Lý Hùng trên sân Mỹ Đình cổ vũ cho U23 Việt Nam trận chung kết SEA Games 31.
Ảnh: NVCC

Mê những môn thể thao đối kháng, ngoài võ thuật thì bóng đá chính là môn thể thao vua không chỉ với hàng triệu người hâm mộ, mà với Lý Hùng, điều ấy cũng không ngoại lệ. Lý Hùng từng tới sân vận động Manchester của Anh để xem bóng đá và suốt trận đấu cứ đứng như vậy vì như anh nói, sân vận động 90 ngàn người xem ấy thật sự cuồng nhiệt vô cùng.

Còn với bóng đá Việt Nam, Lý Hùng cũng là một fan chân chính khi quá nhiều lần ngao du các sân cỏ Đông Nam Á để cổ vũ cho các ĐTQG. Tất cả công việc khi đó đều tạm gác lại để sống với bóng đá, ngủ với bóng đá.

Diễn viên Lý Hùng cười bảo: “Mỗi thế hệ bóng đá Việt Nam anh đều chơi thân với một vài cầu thủ. Mỗi thế hệ đều có giai đoạn huy hoàng vụt sáng. Họ đã có những giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp đem vinh quang về cho tổ quốc, chúng ta cần trân trọng”.

Lý Hùng đánh giá rất cao về huấn luyện viên Park Hang Seo, người đã đưa bóng đá Việt Nam đến một tầm cao mới, thành một đội bóng hiên ngang không sợ hãi trước bất cứ đối thủ mạnh nào.

Cầu thủ Việt Nam thế hệ mới có tiền đạo cắm Tiến Linh mà theo diễn viên điện ảnh Lý Hùng, là một người mà khi chạy trên sân, thu hút sự quan tâm kèm cặp của đối phương, nếu Tiến Linh không ghi bàn cũng tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Một nhân vật như Tiến Linh đem đến cho người xem thật nhiều cảm xúc và thăng hoa.

Nghề chọn người

Tuổi thơ của diễn viên điện ảnh Lý Hùng đặc biệt vì là con trai của cố đạo diễn, NSND Lý Huỳnh. Trong một lần theo chân ba đi chơi, các đạo diễn thấy vóc dáng Lý Hùng khi niên thiếu khá rắn rỏi, cao lớn vạm vỡ do con nhà võ nên đã mời anh đóng phim. Đóng phim võ thuật, Lý Hùng không cần diễn viên đóng thế vì khi đi đường quyền, hay những pha nhào lộn, đối kháng, bản năng con nhà võ đã giúp Lý Hùng thể hiện nhân vật “thật” nhất có thể.

Thời gian rảnh của Lý Hùng là mải mê xem những chương trình bóng đá, võ thuật trên thế giới để trau dồi đam mê của một cậu bé học võ thuật từ nhỏ. Đặc biệt, Lý Hùng cho biết anh từng xin ba mẹ trở thành một võ sĩ thi đấu trên võ đài nhưng nghiệp diễn đỉnh cao lại là một ngã rẽ không ngờ tới. Vì thế, chàng võ sĩ thiếu lâm kết hợp boxing ở võ đường Lý Huỳnh đã trưởng thành và nuôi dưỡng đam mê võ thuật của mình trong những bộ phim hành động mà không cần diễn viên đóng thế.

Tôi ngắm nhìn Lý Hùng, trông anh vẫn hút hồn, đầy năng lượng, lạc quan và yêu đời. Vậy thì, “gã” còn rong chơi chưa có điểm dừng…

Lý Thu Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm