Diego Cervero: Một tấm lòng cao cả trong mùa dịch Covid-19

23/04/2020 15:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi sẽ đi bất cứ nơi đâu tổ quốc cần”, Diego Cervero, tiền đạo đang chơi bóng cho Barakaldo đã không lưỡng lự tới một giây để quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà virus corona gây ra tại Tây Ban Nha suốt thời gian qua.

 

Bóng đá hôm nay 23/4: Heerenveen không mua hậu vệ trái thay Văn Hậu. MU ép giá Sancho xuống còn 52 triệu bảng

Bóng đá hôm nay 23/4: Heerenveen không mua hậu vệ trái thay Văn Hậu. MU ép giá Sancho xuống còn 52 triệu bảng

Bóng đá hôm nay 23/4: Chia tay Văn Hậu, SC Heerenveen không bổ sung hậu vệ trái. MU có thể ép giá Jadon Sancho xuống còn 52 triệu bảng. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Ba ngày trước khi tình trạng khẩn cấp được chính phủ đưa ra, bác sĩ chính của đội bóng đang chơi tại giải hạng ba của Tây Ban Nha này tập trung các cầu thủ lại và nói với họ rằng, tất cả sẽ đi về nhà ngay lập tức và không được rời khỏi đó cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Từ mơ ước…

Tình thế thật sự nguy hiểm, tất cả các cầu thủ nhìn nhau và tự hỏi rằng chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu, hai tuần, ba tuần hoặc lâu hơn thế. Đó là vào ngày 14/3. Khi ấy vợ của Diego Cervero đang ở Madrid, sẽ là thiếu khôn ngoan nếu như anh tới đó gặp vợ mình.

Cervero lái xe về nhà tại Oviedo, cách đấy khoảng 300km về hướng Tây và ngay lập tức gọi điện cho cha mình, một bác sĩ có 45 năm kinh nghiệm, cho các bạn bè là bác sĩ, và tất nhiên rồi, cả vợ anh nữa, một dược sĩ đang mắc kẹt tại thủ đô và bắt đầu nhận ra tình huống nghiêm trọng mà anh chưa từng đối mặt trong đời.

Thực tế là vào đầu tháng 1, trong một nhóm trò chuyện kín gồm 13 người, một người bạn Trung Quốc của anh hỏi về việc mua khẩu trang y tế tại Oviedo, nhưng anh đã không chú ý vì lúc đó cả đất nước này đều như vậy.

Vài ngày sau, trong ngày đầu tiên khi chính phủ ban hành lệnh phong tỏa đất nước, nghe lời kêu gọi của Bộ trưởng y tế, Cervero mở cửa để các bác sĩ, những người trong tình trạng thiếu thốn thiết bị y tế và đồ bảo hộ sức khỏe hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ tính mạng trong bầu không khí lo âu và sợ hãi này.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, Bóng đá Tây Ban Nha, Diego Cervero,  Covid-19, bong da hom nay, tin tuc bong da, bóng đá hôm nay, tin bong da, cầu thủ kiêm bác sĩ
Diego Cervero trên sân bóng cùng Barakaldo…

Anh lập tức bị thôi thúc phải làm điều gì đó, rất nhanh chóng, Cervero gọi điện cho ban lãnh đạo đội bóng vào cuối tuần để xin phép được giúp đỡ các bác sĩ chống lại virus chết chóc này. Sáng thứ Hai tuần tiếp theo, câu lạc bộ công bố video Diego Cervero nói về công việc mà anh sẽ làm ở tuyến đầu trong cuộc chiến phức tạp này.

Đó không phải là một quyết định bốc đồng hoặc thiếu lý trí, tiền đạo 37 tuổi này đã tốt nghiệp trường Y khoa vào năm 2003 tại Oviedo, trước khi dành toàn bộ sự nghiệp của mình với trái bóng, thứ anh thiếu không phải là kiến thức chuyên môn, mà chỉ là kinh nghiệm thực tiễn, nhưng anh có sự hiểu biết và nhiệt huyết để làm việc này.

Lời kêu gọi của Cervero được gửi đi với thông điệp rõ ràng, bất cứ bệnh viện nào, trung tâm y tế nào cần người giúp đỡ, anh sẽ có mặt ở đó. Cùng lúc, Cervero bắt đầu gửi thư điện tử, điền thông tin cá nhân gửi tới các cơ sở y tế, gọi điện cho các trường y khoa tại Asturias, tại xứ Basque, Madrid, tới Bộ Y tế, với các trung tâm y tế tại thủ đô để tìm hiểu và mong muốn được giúp sức cho đất nước chống lại Covid-19.

… Đến hiện thực

“Cứu người là sự thôi thúc”, Cervero nói với bạn bè mình, “Tôi biết mình có thể giúp đỡ mọi người”. Thời thanh niên, Cervero thường phụ giúp cha mình, ông Rafael, một bác sĩ giải phẫu mỗi khi được nhờ cậy.

Rắc rối nhỏ là anh không trở thành một bác sĩ nội trú khi thiếu chứng chỉ MIR, để có thể hoàn thành các khóa đào tạo cấp tốc và đặc biệt để hỗ trợ các bác sĩ thực thụ. Dù cho, Cervero đã có bằng cấp chuyên sâu về dinh dưỡng thể thao, về các chấn thương hoặc thảm họa, nhưng không có bằng MIR.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, Bóng đá Tây Ban Nha, Diego Cervero,  Covid-19, bong da hom nay, tin tuc bong da, bóng đá hôm nay, tin bong da, cầu thủ kiêm bác sĩ
…và trong phòng mổ, ảnh chụp năm 2009

Và thế là Diego Cervero phải làm công việc bất đắc dĩ trong sự nóng ruột hơn bao giờ hết: Cách ly tại nhà. Tập luyện hai buổi một ngày và không gì khác. “Chính phủ phúc đáp rằng, họ biết ơn vì đề nghị của anh, nhưng họ không cần sự giúp đỡ đó vào lúc này”, Cervero nói với sự buồn bã, “Asturia cũng như thế, và Soria nữa”.

Tiền đạo 37 tuổi này tỏ vẻ thất vọng, vì điều anh mong muốn không phải là làm việc như một bác sĩ mà có thể là những công việc như trực điện thoại, đẩy giường bệnh, đo nhiệt độ bệnh nhân, thay ra giường hoặc giặt giũ. Nhưng anh vẫn chưa thôi hết hi vọng, đến một lúc nào đấy, anh sẽ có cơ hội thực hiện mong muốn của mình.

Anh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm