Di Maria rời sân giữa chừng vì vợ con bị cướp bắt làm con tin

15/03/2021 16:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngôi sao của PSG, Angel Di Maria, đã phải rời sân vận động khi đang đá trận gặp Nantes, khi nhận được tin báo tư dinh của anh bị cướp đột nhập và vợ con bị chúng bắt giữ làm con tin.

MU: Solskjaer gây sốc khi không thay người ở trận thắng West Ham

MU: Solskjaer gây sốc khi không thay người ở trận thắng West Ham

Ole Gunnar Solskjaer đang phải đối mặt với tình trạng kiệt sức của các cầu thủ sau quyết định bất ngờ ở trận thắng 1-0 của MU trước West Ham.

Di Maria bỏ dở trận đấu

Phút thứ 62 trận PSG gặp Nantes thuộc vòng 29 Ligue 1 2020-21, Di Maria được rút rời sân. Anh được huấn luyện viên Mauricio Pochettino “hộ tống” xuống đường hầm. Trước đó, HLV Pochettino đã nhận được cuộc gọi từ Giám đốc thể thao Leonardo, báo tin không hay về gia đình Di Maria. Pochettino lập tức rút Di Maria ra sân. Tại đường piste, ông thông báo cho Di Maria cụ thể tình hình. Ngôi sao người Argentina rời Parc des Princes trong lo âu. Thậm chí, anh đã bật khóc.

Truyền thông Pháp cho biết, Di Maria phải bỏ dở trận đấu vì biết tin bà xã Jorgelina và hai con gái bị bắt làm con tin tại nhà trong một vụ trộm táo bạo. Bọn trộm cướp đã đột nhập tư dinh của Di Maria vào thời điểm vợ con anh ở nhà. Vì thế, chúng bắt giữ họ làm con tin. Hãng tin RMC của Pháp cho biết vụ việc đã trở nên “cực kỳ bạo lực”.

Chú thích ảnh
HLV Pochettino nhận cuộc gọi từ Giám đốc Leonardo

  

Chú thích ảnh
Di Maria được HLV Pochettino thông báo tình hình, anh rời sân trong nước mắt

  

Trang tin Marca của Tây Ban Nha sau đó đưa tin gia đình cựu sao Real Madrid đã an toàn và không bị thương. Toàn bộ tiền mặt và trang sức đựng trong chiếc két sắt ở lầu 2 của căn biệt thự đã bị lấy đi. Cảnh sát Pháp đã điều động đơn vị chuyên điều tra các vụ trộm cướp tới tư dinh của Di maria ở khu Neuilly-sur Seine, Paris.

Chú thích ảnh
May mắn vợ con Di Maria đã an toàn, không bị thương

  

Khi Di Maria rời sân, PSG và Nantes đang hòa 1-1. Đương kim vô địch Ligue 1 là đội mở tỷ số trước cuối hiệp một nhưng lại để Nantes lội ngược dòng thắng 2-1. Phát biểu sau trận đấu, HLV Pochettino cho biết “sự việc ngoài bóng đá” ảnh hưởng tới các cầu thủ ở hiệp 2.

“Có một sự thất vọng lớn khi mất 3 điểm nhưng toàn đội đã thực sự lo lắng về điều mà có lẽ các bạn đã biết. Tình huống ngoài bóng đá có thể là lý do để giải thích cho sự sa sút của chúng tôi ở hiệp 2. Đó không phải là một lời bào chữa nhưng chính là nguyên nhân khiến các cầu thủ sa sút tinh thần. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi đã nói về những thứ khác ngoài bóng đá.”

Không chỉ Di Maria, nhà của đồng đội Marquinhos cũng bị trộm trong cùng thời điểm, theo truyền thông Pháp. Khi đó, bố mẹ của Marquinhos cũng đang ở nhà. Hậu vệ người Brazil cũng ra sân trong trận đấu vào tối Chủ nhật nhưng anh không bị thay ra và chơi hết 90 phút.

Nỗi ám ảnh của Di Maria

Trong những năm gần đây, trộm cướp là nỗi sợ kinh hoàng mà các cầu thủ của PSG phải đối mặt. Hồi tháng 2, nhà riêng của Mauro Icardi bị đột nhập khi anh đang cùng PSG làm khách tới sân của Lorient. May mắn cho Icardi là vợ con anh hôm đó tới Milan tham dự một sự kiện thời trang nên không bị đe dọa tính mạng. Trước đó, Thiago Silva, Dani Alves và Eric Maxim Choupo-Moting cũng là nạn nhân của trộm cướp khi chơi bóng cho PSG.

Với Di Maria, đây là lần thứ 2 gia đình anh trở thành mục tiêu của trộm cướp. Hồi năm 2015, thời điểm Di Maria còn khoác áo MU, tư dinh của anh ở khu vực Cheshire bị trộm đột nhập. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi MU giành chiến thắng 3-1 trước Leicester City tại vòng 23 Ngoại hạng Anh. Ba tên trộm đã dùng những thanh kim loại để phá cửa sau nhà Di Maria. Chúng chỉ bỏ đi khi tiếng chuông báo động vang lên.

Chú thích ảnh
Năm 2015, tư dinh Di Maria ở Manchester bị trộm phá cửa đột nhập

  

Sự việc đã ảnh hưởng lớn tới tinh thần của Di Maria và vợ con. Họ phải chuyển ra ở tạm tại khách sạn Lowry, Manchester và nhờ đội ngũ an ninh của câu lạc bộ bảo vệ trong thời gian dài. Quãng thời gian sau đó, gia đình Di Maria thừa nhận không muốn quay lại chính ngôi nhà của mình vì chưa hết sợ hãi.

Cựu sao MU Wayne Rooeny cho rằng sự cố này chính là nguyên nhân khiến Di Maria sa sút phong độ ở MU và dẫn tới quyết định chuyển tới PSG. Rooney nói với tờ Sunday Times: “Cậu ấy có con nhỏ và sống cách tôi vài căn nhà. Vụ trộm thực sự khiến gia đình cậu ấy sợ hãi. Kể từ đó, bạn biết đây, mọi thứ trở nên rất khó khăn với Di Maria và cậu ấy nghĩ tốt hơn hết là nên rời đi”.

Tháng 7/2015, 5 tháng sau vụ trộm, Di Maria rời MU chuyển tới PSG. Hôm 12/3, anh gia hạn hợp đồng, gắn bó với PSG thêm 1 năm, tới tháng 6/2022.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm