Davor Suker: 50 tuổi vẫn chưa có một gia đình êm ấm

22/07/2018 13:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến Davor Suker là nhắc tới một tiền đạo tài hoa với chân trái ma thuật. 20 năm trước tại France 98, Suker làm nức lòng người hâm mộ túc cầu với 6 bàn thắng trong 7 trận, trở thành Vua phá lưới của giải. Năm đó, Croatia chỉ dừng bước ở bán kết, thua tuyển Pháp.

Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu đầy huy hoàng, Suker vẫn đau đáu với tương lai của bóng đá Croatia. Ông trở về xây dựng học viện đào tạo bóng đá mang tên mình Davor Suker Soccer Academy tại Zagreb. Năm 2012, Suker dũng cảm ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia (HNS), với quyết tâm vực dậy hình ảnh đội tuyển quốc gia. 20 năm kể từ France 98, Suker một lần nữa đưa bóng đá Croatia đi tới thành công.

Trên cương vị người đứng đầu HNS, Suker đã biến Croatia trở thành một thế lực ở World Cup 2018. Họ vào tới trận chung kết đầu tiên trong lịch sử và chỉ chấp nhận bại trận trước người Pháp.

Top 5 chân sút xuất sắc nhất EURO: Ronaldo đọ tài Robbie Keane và huyền thoại Suker

Top 5 chân sút xuất sắc nhất EURO: Ronaldo đọ tài Robbie Keane và huyền thoại Suker

Với pha lập công giúp Bồ Đào Nha thắng Almeria, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Vòng loại và VCK EURO.

Thành công trong sự nghiệp như vậy nhưng về đời sống cá nhân, cho tới bây giờ Suker vẫn chưa có một mối quan hệ ổn định. Mối tình sâu đậm nhất của Suker là với người đẹp Ana Obregon những năm 1990. Đó là thời kỳ hoàng kim của Suker khi ông cùng Real vô địch Liga lẫn Champions League. Chuyện tình của Suker và người đẹp Ana Obregon xuất hiện trên mặt báo nhiều như những tin tức về thành tích của ông.

Ban đầu, Suker và Ana phủ nhận mọi tin đồn. Nhưng vào một ngày đẹp trời năm 1997, cả hai xuất hiện tình tứ trên trang bìa tạp chí Hello ấn bản tại Tây Ban Nha với dòng thông báo ngắn gọn: "Chúng tôi đang rất hạnh phúc". Suker đã mua 200.000 cuốn tạp chí đó, gửi tới gia đình và bạn bè ở Croatia để báo tin vui.

Tháng 7 năm đó, Ana tới Croatia ra mắt gia đình Suker. Cô thậm chí còn xăm hình chữ "S", viết tắt biệt danh "Sukerman" của tiền đạo tài hoa, lên tay. Năm 1998, trong các cuộc phỏng vấn, Ana đã nói về dự định kết hôn và "có một đứa con với Suker trước thềm năm mới". Thế nhưng, dự định đã không thành hiện thực. Năm 1999, Suker rời Real, mối quan hệ của ông với nhà sinh vật học cũng kết thúc.

Năm 2011, Suker trở lại Madrid theo dõi trận đấu giữa Real và Dinamo Zagreb ở Champions League. Lần đó, Suker xuất hiện cùng bạn gái mới. Đó là một cô gái tóc nâu xinh đẹp. Nhưng mối quan hệ giữa họ cũng không kéo dài.

Kể từ đó tới nay không có thông tin về chuyện đời tư của Suker. Có vẻ như huyền thoại chỉ tập trung vào phát triển bóng đá Croatia. Ở tuổi 50, Suker vẫn chưa một lần kết hôn.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm