Cựu tuyển thủ Paraguay Salvador Cabanas: Viên đạn găm vào đầu phá nát giấc mơ khoác áo MU

17/04/2020 21:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Trong bóng đá, chỉ một vài giây có thể thay đổi mọi thứ. Một bàn thắng đẹp đủ giúp một tài năng chớm nở lọt tầm ngắm của một đội bóng lớn, nhưng một chấn thương nặng có thể làm hỏng cả một sự nghiệp.

 

Bóng đá và COVID-19: Ngoại hạng Anh họp quyết định số phận mùa giải. Cúp C1 sắp có thay đổi lớn

Bóng đá và COVID-19: Ngoại hạng Anh họp quyết định số phận mùa giải. Cúp C1 sắp có thay đổi lớn

Những tin tức bóng đá mới nhất giữa mùa dịch Covid-19 được Thethaovanhoa.vn cập nhật tới bạn đọc trong bản tin ngày 17/4/2020.

 

Nhưng hiếm có một khoảnh khắc nào gây sốc đối với những gì đã xảy ra với tuyển thủ Paraguay, Salvador Cabanas.

Khởi đầu ở Mexico

Canabas đã phải đi một chặng đường rất dài trong hành trình của sự nghiệp. Bắt đầu từ CLB 12 De Octubre, nằm gần thủ đô Asuncion của Paraguay. Ba năm sau khi ra mắt, Canabas chuyển đến Mexico, gia nhập CLB Chiapas vào năm 2003. Anh nhanh chóng tạo được sự chú ý ngay trong mùa giải đầu tiên ở CLB mới. Và rồi phong độ ấn tượng giúp Canabas lọt tầm ngắm của CLB danh giá tại Mexico, Club America. Canabas rời Chiapas chuyển tới đó vào năm 2006.

Club America chính là bệ phóng cho sự nghiệp thành công của Canabas. Sau 115 trận đấu, Canabas đã ghi được 96 bàn thắng. Cabanas trở thành Vua phá lưới Copa Libertadores trong 2 năm liên tiếp (2007, 2008) và được El Pais vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ 2007. Anh là cầu thủ đầu tiên đến từ một giải đấu của Mexico giành được giải thưởng cá nhân danh giá đó. Giới chuyên gia nhận định, Cabanas là một chân sút toàn diện và nguy hiểm nhất châu Mỹ. Anh có sức mạnh, kỹ thuật, dứt điểm tốt cả hai chân, đồng thời khao khát chiến thắng đến tột cùng.

2010, 4 năm sau khi ngồi ghế dự bị chứng kiến Paraguay bị loại khỏi vòng bảng World Cup, Canabas đã khẳng định được vai trò của mình ở ĐTQG. Anh trở thành người hùng Paraguay khi ghi 6 bàn thắng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, MU, Cựu tuyển thủ Paraguay suýt khoác áo MU, bong da hom nay, tin bong da, Salvador Cabanas, tin tức MU, tin bóng đá MU, Cabanas bị bắn
Canabas thành công trong màu áo Club America


Câu chuyện về Cabanas trên FIFA TV
  

Thời điểm khởi đầu của thập kỷ mới, mọi thứ đầy hứa hẹn với Cabanas- cầu thủ có biệt danh “El Mariscal” (Đô đốc) bởi thân hình vạm vỡ trên sân cỏ và cả sự vênh vang thách thức đối thủ. Với chiếc băng đội trưởng của ĐT Paraguay, anh chuẩn bị cùng đồng đội hành quân tới Nam Phi, nơi họ nằm cùng bảng đấu với Italia, New Zealand và Slovakia. Và trên hết, Canabas đã được thông báo rằng anh sẽ chuyển tới MU hoặc một đội bóng ở châu Âu khi World Cup 2010 khép lại.

“Đó là vào tháng 1/2010. Tôi có thỏa thuận trước hợp đồng trị giá 1,35 triệu bảng để tôi có thể gia nhập một CLB lớn khác. Họ nói với tôi rằng điểm đến của tôi sẽ là MU. Ở Club America, tôi đã được tăng lương gấp đôi và họ cấp cho tôi một căn hộ ở Acapulco và một căn ở Cancun để giữ tôi ở lại”, Canabas nói trong cuộc phỏng vấn với Telefuturo năm 2014.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, MU, Cựu tuyển thủ Paraguay suýt khoác áo MU, bong da hom nay, tin bong da, Salvador Cabanas, tin tức MU, tin bóng đá MU, Cabanas bị bắn
Canabas được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ 2007

  

Để ăn mừng, Canabas tới vui chơi ở nhiều hộp đêm ở Mexico City vào đêm 25/1. Cuộc vui kết thúc ở hộp đêm Bar Bar, nơi chỉ dành riêng cho những người nổi tiếng như Madonna, Diego Maradona, David Copperfield và Bon Jovi. Ở đó, Canabas bị cuốn vào một cuộc cãi lộn, bị một gã tên Jose Jorge Balderas theo vào nhà vệ sinh và bắn vào đầu anh lúc 5 giờ sáng. Viên đạn đi vào thùy trái não, phía sau hộp sọ của Canabas, khiến anh bất động trên sàn nhà vệ sinh.

Canabas đã sống sót một cách kỳ diệu. Cựu tuyển thủ Paraguay hôn mê 10 ngày trong bệnh viện. Nói với BBC sau này, Canabas cho biết anh sống sót nhờ có thể trạng tốt. “Bóng đá đã cứu mạng tôi”, anh nói.

Viên đạn gần như cướp đi mạng sống của Canabas nay vẫn còn trong hộp sọ anh, với một vết sẹo dài bên thái dương phải như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về một sự nghiệp đầy hứa hẹn phải chấm dứt, một giấc mơ tan vỡ.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, MU, Cựu tuyển thủ Paraguay suýt khoác áo MU, bong da hom nay, tin bong da, Salvador Cabanas, tin tức MU, tin bóng đá MU, Cabanas bị bắn
Hình ảnh viên đạn găm vào đầu Canabas

  

Vợ cũ của Canabas- người đi cùng anh tới hộp đêm hôm đó, nói rằng anh bị bắn vì phản ứng khi bị cướp. Mãi tới năm 2013, Canabas mới trả lời phỏng vấn, kể về những gì đã xảy ra. Anh khẳng định vụ bắn súng là tấn công có chủ ý để ngăn anh không thể chơi bóng ở World Cup vào mùa Hè năm đó. “Mày là tên khốn đang đánh cắp tiền bạc của người Mexico rồi mang nó về Paraguay”, đó là những gì mà gã đàn ông nói với Canabas trước khi nâng khẩu súng cỡ nòng 38 lên và bóp cò.

Kẻ bắn Canabas sau đó được xác định là Jose “JJ” Balderas Garza- một sát thủ nổi tiếng trên đường phố Mexico City. JJ được cho là đã làm việc theo lệnh của tay súng Edgar “Barbie” Valdez Villarreal- thủ lĩnh của băng đảng buôn ma túy nổi tiếng, Beltran-Leyva. Valdez đang thụ án 49 năm tù cho tội ác của mình. Trong khi đó, Jose “JJ” Balderas Garza mới bị bỏ tù vào năm 2019, bị kết án 20 năm sau song sắt.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, MU, Cựu tuyển thủ Paraguay suýt khoác áo MU, bong da hom nay, tin bong da, Salvador Cabanas, tin tức MU, tin bóng đá MU, Cabanas bị bắn
Jose “JJ” Balderas Garza- kẻ đã bắn Canabas, bị kết án tù 20 năm

  

Cuộc chiến pháp lý

Canabas đã trải qua 4 tháng hồi phục đầy nỗ lực sau vụ bắn súng với hy vọng có thể trở lại sân cỏ. Nhưng trớ trêu là vào thời điểm đó, Club America đã quyết định hủy hợp đồng với anh. Một cuộc chiến pháp lý cay đắng, kéo dài và tốn kém bắt đầu với Canabas. Mọi thứ tệ hơn vào năm 2011, lệnh bắt giữ anh được ban hành với cáo buộc trốn thuế. Trong cái rủi có cái may, cùng năm đó, Canabas được CLB Libertad ở Asuncion cho phép đào tạo cùng trong nỗ lực để có thể trở lại chơi bóng.

Và thật kỳ diệu, cuối cùng Canabas đã có thể chơi bóng trở lại. Năm 2012, anh chính thức khoác áo đội bóng cũ 12 De Octubre. Ngày trở về, Canabas được chào đón như một người hùng. Anh có 14 lần ra sân, không ghi bàn thắng nào. Hai năm sau, anh chuyển sang đội bóng Brazil, Tanabi trước khi quyết định treo giày.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, MU, Cựu tuyển thủ Paraguay suýt khoác áo MU, bong da hom nay, tin bong da, Salvador Cabanas, tin tức MU, tin bóng đá MU, Cabanas bị bắn
Canabas tại tiệm bánh mì của gia đình

Rời sân cỏ, Canabas bán bánh mì tại tiệm bánh do cha mẹ để lại vì đã “mất tất cả”. Anh cáo buộc người đại diện đã đánh cắp 13,5 triệu bảng tiền lương trong suốt sự nghiệp của mình. “Sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của nó đã bị chặn đứng ngay trên đỉnh cao và sau đó nó bị lợi dụng, bởi đối tác, bởi người đại diện, bởi chính luật sư”, cha của Canabas giận dữ nói trong một cuộc phỏng vấn.

Canabas, ngược lại, có cái nhìn vị tha hơn. Anh chia sẻ với Tigo Sports: “Sự tha thứ phải xuất phát từ trái tim. Tôi đã tha thứ cho những người làm tổn thương tôi, điều đó mang lại cho tôi sự bình yên. Tôi chỉ có thể biết cảm ơn vì đã có cơ hội được sống lần thứ 2”. Về công việc của một thợ làm bánh, Canabas nói: “Tôi thích công việc của mình. Tôi có nhiều niềm vui với nó”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm