Cựu ngôi sao Liverpool Andrea Dossena bị bắt: Ăn cắp hay quên trả tiền?

09/04/2015 21:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự cố “cầm nhầm” đồ ở siêu thị của Andrea Dossena đang khiến dư luận Anh xôn xao. Chẳng lẽ cựu ngôi sao của Liverpool lại thiếu thốn đến mức phải đi ăn cắp một cuốn sách?

Với các CĐV Liverpool, Andrea Dossena không phải là cái tên xa lạ. Dossena từng khoác áo “The Kop” giai đoạn từ 2008-2010. Anh chính là người đã ghi bàn vào lưới Real Madrid ở Champions League mùa 2009-10 và 4 ngày sau tiếp tục lập công giúp Liverpool hạ Man United với tỷ số 4-1. Năm 2010, Dossena chuyển sang thi đấu chi Napoli, rồi Palermo và Sunderland. Giờ đây, ở tuổi 33, Dossena phiêu bạt tới Leyton Orient ở giải Hạng 2 Anh.

Không còn thi đấu ở bóng đá đỉnh cao nhưng có lẽ số tiền tích góp được trong nhiều năm qua cũng giúp Dossena có được cuộc sống sung túc tại Anh. Bởi thế, khi tin Dossena ăn cắp đồ siêu thị được một loạt báo đăng tải, dư luận xứ sương mù bàng hoàng. Có thực Dossena thiếu thốn đến mức phải đi ăn cắp đồ? Hay cựu hậu vệ của “The Kop” sẵn bản tính “thó đồ” nhưng nay mới bị phát hiện?


Dossena khi còn khoác áo Liverpool

Chuyện xảy ra ở siêu thị Harrods, Knightsbridge, London. Dossena và vợ, Debora Rossetti, đã bị cảnh sát bắt giữ vì cho đồ vào túi xách rồi ra về mà không thanh toán. “Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi và một người phụ nữ 31 tuổi vì tình nghi trộm đồ ở siêu thị Harrods hôm 7/4 vì nghi ngờ ăn trộm hàng hóa. Họ được đưa tới một trạm cảnh sát ở Tây London”, rất nhiều trang báo tại Anh dẫn thông báo của đại diện cảnh sát London.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ làm bản tường trình, Dossena và vợ mới được tại ngoại khi luật sư Gary Sloane có mặt đóng tiền bảo lãnh. Để bảo vệ thân chủ, Gary Sloane vội vã nghĩ ra một kịch bản nghe có vẻ hợp lý. Người đại diện này khẳng định vợ chồng nhà Dossena đâu có ăn cắp đồ. Thực ra là họ đi cùng cậu con trai 3 tuổi. Cậu bé đã lấy một cuốn sách bỏ vào túi mà bố mẹ không hề hay biết.

Thoạt nghe lý do mà Sloane đưa ra có vẻ hợp lý. Nhưng tìm hiểu sâu hơn mới biết nó vô lý. Bởi cuốn sách là truyện trinh thám, không phải sở thích của cậu nhóc 3 tuổi. Hơn nữa, nơi trưng bày loại sách này là chiếc kệ khá cao, làm sao cậu nhóc nhà Dossena có thể với tới.

Sự mâu thuẫn càng hiện rõ khi Dossena đưa ra lý do. Nó hoàn toàn khác xa với những gì mà Sloane nói với báo giới. Sloane đổ lỗi cho quý tử nhà Dossena. Trong khi đó, Dossena lấy lý do là quên trả tiền chứ không phải cố tình ăn cắp.


Vợ chồng Dossena trong một lần đi mua sắm

“Với những tin tức xuất hiện ngày hôm nay trên một số trang web, tôi muốn nói rõ rằng tất cả đều không có cơ sở. Tôi cùng vợ và con trai vào siêu thị Harrods mua sắm vài món đồ. Tôi quên không thanh toán một lọ mật ong và ít thịt mà chúng tôi đã đặt mua từ trước. Khi rời cửa hàng, tôi bị các nhân viên bảo vệ chặn lại và họ gọi cho cảnh sát. Tôi không mang theo giấy tờ tùy thân nên họ yêu cầu tôi tới trạm cảnh sát gần nhất để lấy lời khai. Vào đồn chỉ là để xác nhận danh tính của tôi. Sau đó, tôi trở về nhà. Tôi xin khẳng định không ăn trộm hay cố tình quỵt tiền”, Dossena giải thích.

Tuyên bố của Dossena khiến người hâm mộ ngơ ngác. Rút cuộc là sách hay mật ong và thịt? Là ăn cắp hay chỉ quên trả tiền?

Câu trả lời cần thời gian bởi cảnh sát Tây London đang tiến hành điều tra. Còn Dossena thì tuyên bố sẽ... kiện. “Tôi đã chỉ thị cho luật sư bảo vệ hình ảnh của tôi. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý cần thiết đối với những trang báo đưa tin không chính xác về vụ việc này”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm