Cú đúp & Bản lĩnh của David Silva

17/03/2018 16:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa năm 2017, Yessica trong một bữa tiệc riêng tư và lãng mạn, báo với David Silva rằng cô đang mang thai. Ngôi sao Man City đã hét lên trong vui sướng. Đó là đứa con chung thứ 2 của họ, một bé trai. "Mateo", Silva đã chọn cái tên dễ thương đó để đặt cho đứa trẻ sắp chào đời.

Thử thách khắc nghiệt

Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, với Silva và bất kỳ ai khác. Tháng 1/2018, bé Mateo chào đời. Bị sinh non, sức khỏe Mateo không được bình thường, bé phải nằm trong lồng kính với sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ. Silva thường xuyên bay qua bay lại giữa Anh và Tây Ban Nha để thăm con và hỗ trợ Yessica trong giai đoạn khó khăn nhất.

Vốn kín tiếng, Silva giữ kín chuyện riêng của gia đình. Phải tới khi HLV Pep Guardiola tiết lộ với báo chí, dư luận mới thực sự biết Silva đang phải trải qua chuyện gì và lý do sự vắng mặt của anh ở một số trận cầu. Sau chia sẻ của HLV Guardiola, Silva chính thức xác nhận sự việc trên trang cá nhân. Anh bảo con trai mình đang giành giật từng ngày để giữ lấy sự sống.

Silva chỉ nói vậy và gác mọi chuyện sang một bên, tập trung thi đấu cho màu áo Man City. Lúc Silva ra sân, người hâm mộ vẫn thấy ở đó một chiến binh hùng dũng, chiến đấu hết mình vì màu áo CLB. Khó khăn trong cuộc sống thực sự không đánh gục được trái tim mạnh mẽ của anh chàng có thể hình nhỏ bé ấy.

David Silva hạ gục Stoke: Gã phù thủy không bao giờ hết phép

David Silva hạ gục Stoke: Gã phù thủy không bao giờ hết phép

David Silva đã truyền cảm hứng cho Man City và cho thấy anh xứng đáng là một trong những tài năng bậc nhất của kỷ nguyên Premier League.

Cú đúp vào lưới Stoke City là minh chứng cho tất cả. "Tôi nghĩ, khi tôi chơi bóng, tôi quên tất cả mọi thứ, thế nên ra sân là điều tốt nhất", cầu thủ xuất sắc nhất trận khiêm tốn bộc bạch. Vincent Kompany, chứng kiến sự tỏa sáng của Silva, bảo rằng cầu thủ Tây Ban Nha đã đem lại một nguồn cảm hứng, "một ánh sáng khác" cho mùa giải của Man City.

Giấc mơ của Silva

Kết thúc trận gặp Stoke, toàn đội Man City chuẩn bị cho chuyến tập huấn tới Abu Dhabi. Silva cũng lên máy bay nhưng theo một hành trình khác. Anh trở về Valencia. Sau khi sát cánh cùng đồng đội đánh bại Stoke, anh sát cánh cùng Mateo để vượt qua một thử thách khác. Silva không đòi hỏi điều đó. Chính Man City đã tạo điều kiện để anh về bên con.

“Không chỉ riêng cá nhân tôi, mà mọi thành viên còn lại trong BHL cũng như tất cả cầu thủ đều cảm thông với những khó khăn mà Silva đang phải trải qua. Hy vọng rằng mọi việc rồi đây sẽ tốt đẹp hơn với gia đình Silva”, HLV Guardiola nhấn mạnh.

Với Silva, Guardiola chẳng hề lo lắng. Dù về chăm con, ông biết anh vẫn âm thầm tập luyện một mình để duy trì thể lực. Người đồng hương của ông vẫn luôn chuyên nghiệp như vậy, ngay cả khi còn là cầu thủ ở Valencia. Phẩm chất đó từng thôi thúc Guardiola đưa Silva về Barcelona nhưng rồi thất bại trong cuộc cạnh tranh với Man City.

Mateo vẫn chưa thể xuất viện. Nhưng tin vui là tình hình của bé đã khá hơn. Giống như người cha vĩ đại của mình, cậu bé đang chiến đấu và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Silva hạnh phúc vì điều đó. Man City đã gần hơn với ngôi vương Premier League. The Citizens chỉ cần thắng liên tiếp 3 trận tới là có thể đăng quang ngai vương sớm ngay tại vòng 33.

Giấc mơ của ngôi sao Tây Ban Nha bây giờ, ngoài danh hiệu Champions League đang khao khát, còn có cả nguyện vọng Mateo khoẻ mạnh và trở về nhà.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm