Cristiano Ronaldo & tấm thiệp mời cưới đặc biệt

08/01/2020 06:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tấm thiệp mời được gửi tới Cristiano Ronaldo không in ngày tháng diễn ra đám cưới, bởi chủ nhân của hôn lễ mong rằng bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ tới mừng cho hạnh phúc của họ.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay 8/1: Iraq vs Úc, Thái Lan vs Bahrain

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay 8/1: Iraq vs Úc, Thái Lan vs Bahrain

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay: trực tiếp U23 Iraq vs Australia, U23 Thái Lan vs Bahrain trên VTV6.  Bảng xếp hạng U23 châu Á. BXH bóng đá U23 Việt Nam. Lịch bóng đá ngày 8/1, rạng sáng 9/1.

“Cậu bé sóng thần”

1/1/2020 là một ngày đặc biệt với Martunis. Chàng trai 22 tuổi người Indonesia đã chọn ngày đầu tiên của năm mới, của thập kỷ mới để ngỏ lời cầu hôn bạn gái Sri Wahyuni. Trong ngày đặc biệt của cuộc đời, Sri Wahyuni đã hỏi Martunis một câu đặc biệt không kém: “Liệu Cristiano Ronaldo có đến đám cưới của bọn mình không?”.

Ronaldo là “ân nhân mà ông trời đã gửi tới để cứu vớt cuộc đời” của Martunis như cách mà chàng trai trẻ Indonesia từng nói trong một cuộc phỏng vấn. 15 năm trôi qua, Martunis cảm thấy mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ.

Đó là ngày 26/12/2004, một cơn sóng thần tàn khốc tấn công bờ biển của các quốc gia ở Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người ở 14 nước. Tỉnh Aceh ở Indonesia gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần 170.000 sinh mạng bị sóng thần cuốn đi. Martunis năm đó lên 7. Vào đúng ngày lễ Tặng quà (Boxing Day), Martunis đang chơi bóng với bạn bè ở làng Tibang, cách Aceh khoảng 7km về phía Bắc. Nghe tin về trận động đất 9,3 độ richter xảy ra ở Aceh, Martunis vội vã về nhà. Nhưng rồi Martunis bị cơn sóng thần xảy ra sau trận động đất cuốn trôi. Mẹ và hai chị gái của Martunis nằm trong số những người mất tích, bị sóng thần cuốn đi ngay trước mắt cậu bé 7 tuổi. Martunis may mắn hơn khi bám vào được một chiếc ghế gỗ từ trường học dạt đến bởi dòng nước. Khi chiếc ghế bị sóng đánh bay đi, Martunis bám được một chiếc nệm, một khúc gỗ và cuối cùng là một chiếc ghế sofa. Bám chặt trên chiếc ghế, Martunis bị kéo xuống đại dương theo từng đợt sóng và may mắn mắc lại trong một đầm lầy khi những con sóng xô bờ.

Trong 18 ngày, bao quanh Martunis là cây cỏ đầm lầy đã xác xơ vì bị sóng đánh và những thi thể trôi nổi. Cậu bé sống sót nhờ những gói mì ăn liền và những chai nước ngọt đóng chai trôi xung quanh. Đến ngày thứ 19, Martinus không tìm được chút thức ăn và nước ngọt nào nữa. Cơ thể dần mất nước, Martunis cận kề cái chết. Giữa ranh giới sinh tử, Martunis được một ai đó tìm thấy và đem cậu tới cho một nhà báo người Anh đang tác nghiệp đưa tin về hậu quả của trận động đất và sóng thần. Nhà báo này đã đem Martunis tới gặp một nhân viên của tổ chức từ thiện “Save the Children”, người này sau đó đưa cậu tới bệnh viện.

Chú thích ảnh
Martunis - cậu bé Ronaldo giúp đỡ, chuẩn bị làm lễ cưới

Lúc các phóng viên hỏi Martunis làm thế nào để có thể sống sót, cậu bé 7 tuổi trả lời: “Cháu không sợ gì cả vì cháu muốn sống để gặp gia đình và trở thành một cầu thủ bóng đá”. Trên màn hình tivi được phát đi khắp thế giới, Martunis khi ấy đang mặc chiếc áo đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha.

Thiên tai cướp đi tất cả, Ronaldo đem lại tất cả

Hình ảnh Martunis nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cristiano Ronaldo, lúc đó đang chơi bóng cho câu lạc bộ MU tại Anh. Vài tháng sau, Ronaldo trực tiếp đáp chuyến bay tới Aceh để gặp mặt Martunis. Ngôi sao bóng đá của tuyển Bồ Đào Nha đưa cho Aceh một chiếc điện thoại, trong đó có lưu số của mình và các thành viên còn lại của ĐTQG Bồ Đào Nha. Đồng thời, Ronaldo hứa chi trả toàn bộ học phí cho Martunis. “Tôi tin rằng nhiều người trưởng thành thậm chí sẽ không thể đối phó với những gì cậu bé đã trải qua”, Ronaldo nói với các phóng viên. “Chúng ta phải dành cho cậu bé sự tôn trọng. Martunis là đứa trẻ đặc biệt”.

Quãng thời gian 10 năm, từ 7-17 tuổi, Martunis học văn hóa nhờ Ronaldo tài trợ học phí, song song với chơi bóng ở lò đào tạo của Real Madrid tại Indonesia. Khi Martunis tốt nghiệp trung học, Ronaldo làm cầu nối để Martunis được chuyển sang lò đào tạo của Sporting Lisbon.

Năm 2017, sau thời gian ở Sporting Lisbon, Martunis quyết định trở về quê nhà Aceh. Martunis lựa chọn rẽ ngang, ngừng chơi bóng để xây dựng kênh mạng xã hội riêng. Nhưng cuộc sống của anh vẫn gắn với Ronaldo. Trang của Martunis đa phần chia sẻ các video về thần tượng, ân nhân Ronaldo cùng câu chuyện thần kỳ của mình.

Khoảng cách không làm vơi đi sự mật thiết giữa Ronaldo và Martunis. Họ vẫn dành thời gian gặp nhau trong một số sự kiện. Lần gần nhất Martunis gặp Ronaldo là trong một sự kiện quảng bá thương hiệu tại Turin (Italy), nơi CR7 đang chơi bóng. Tại Indonesia, truyền thông thường gọi Martunis là “con nuôi” của siêu sao Bồ Đào Nha.

Trả lời câu hỏi của hôn thê Sri Wahyuni về việc liệu Ronaldo có tới dự đám cưới của mình không, Martunis đáp: “Anh ấy sẽ tới nếu hôm đó không có việc bận”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm