Covid-19: Romelu Lukaku kể nhật ký những ngày bị cách ly ở Italia

20/03/2020 17:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- “Không thể ra ngoài, chẳng thể tập luyện. Đã 9 ngày trôi qua và tôi nhớ cuộc sống bình thường”, tiền đạo Romelu Lukaku của CLB Inter Milan kể trong cuộc trò chuyện với cựu danh thủ Ian Wright những ngày phải cách ly ở Italia, nơi dịch bệnh do virus corona đang hoành hành.

 

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 20/3: Dấu hiệu cho thấy Pogba sắp sang Real. Lộ thời điểm Serie A trở lại

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 20/3: Dấu hiệu cho thấy Pogba sắp sang Real. Lộ thời điểm Serie A trở lại

Dấu hiệu cho thấy Pogba sắp sang Real. Lộ thời điểm Serie A trở lại. Lịch thi đấu bóng đá.

 

Italia đang bước vào tuần thứ 4 của cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 - cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19. Tính đến ngày 19/3, Italia ghi nhận hơn 35.000 ca nhiễm virus corona và 3.405 ca tử vong. Quốc gia này đã phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hơn 60 triệu người dân Italia phải sống dưới lệnh phong tỏa ngày càng được siết chặt, cảnh sát đi tuần tra với số lượng lớn chưa từng có, buộc các gia đình đang đi bộ bên ngoài phải quay về nhà và đảm bảo rằng không ai có thể ra ngoài nếu không có lý do chính đáng.

Trong căn hộ tại Milan (Italia), Romelu Lukaku đang trải qua ngày thứ 9 cách ly. Cựu danh thủ Ian Wright đã liên hệ với Lukaku để thực hiện một cuộc phỏng vấn qua video, để tìm hiểu về cuộc sống của cựu sao MU ở Italia những ngày này.

“Tôi không thể ra ngoài, tôi chẳng thể tập luyện. Đã chín ngày trôi qua rồi như vậy”, Lukaku nói. “Inter đã cấp cho tôi một chiếc xe đạp bởi hầu hết các cầu thủ sống ở trung tâm thành phố trong những căn hộ nhỏ. Trong một cuộc trò chuyện nhóm, đại diện CLB đã hỏi các cầu thủ xem ai không có xe đạp hay máy chạy bộ trong nhà. Hai giờ sau, họ mang cho mỗi người một chiếc xe đạp.

Tôi nhớ cuộc sống bình thường. Được ở bên cạnh mẹ và con trai tôi hay ra ngoài cùng anh trai và bạn bè. Tôi đang nghĩ về mọi người. Cảm xúc thật tệ. Ở đây, tôi không thể tiếp xúc nhiều với mọi người. Những lúc thế này, tôi bắt đầu đánh giá cao những gì mình có. Tôi là một chàng trai may mắn. Tôi phải rất cẩn thận vì có thể chạm vào ai đó và họ có thể mang trong mình virus. Mẹ tôi bị tiểu đường và có thể gặp nguy hiểm nếu nhiễm virus. Tôi phải cẩn trọng. Tôi không thể về nhà để gặp bà ấy. Mẹ tôi lúc này cũng chẳng thể ra ngoài. Bà ấy chỉ đi ra sân sau vào ban đêm để đi bộ và sau đó lại vào nhà.

Mỗi ngày, họ mang thức ăn tới cho tôi. Vào khoảng 12 giờ trưa, CLB sẽ cử nhân viên từ sân tập mang thức ăn tới để chúng tôi duy trì được chế độ ăn kiêng đối với các cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi vẫn ăn nhiều cá và rau”.

Covid-19, tin tuc bong da, cap nhat covid-19, tin tức bóng đá hôm nay, Lukaku bị cách ly, bóng đá bị hoãn vì covid19, virus corona, bóng đá Italy, Italia, Serie A, Lukaku
Lukaku nhớ những hoạt động ngày thường trước khi Italia phong tỏa đất nước

  

Trước khi dịch bệnh lây lan khiến Italia rơi vào khủng hoảng, Lukaku đã tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa giải cùng Inter Milan. Tiền đạo người Bỉ ghi được 23 bàn thắng sau 35 trận ở mọi đấu trường, một sự hồi sinh mạnh mẽ sau chuỗi ngày sa sút phong độ, vật lộn vì chấn thương ở MU. Lukaku cho biết HLV Ole Solskjaer muốn anh ở lại Old Trafford nhưng anh lựa chọn ra đi.

“Một năm tồi tệ có thể đến với bất cứ ai và tôi đã trải qua điều đó tại MU. Đó là giai đoạn khó khăn. Tôi phải đưa ra quyết định về việc đi hay ở, về nơi mình sẽ đến. Tôi phải tìm hiểu những khía cạnh khác bên ngoài sân cỏ, về ai đó muốn có tôi ở trong đội. Ole muốn tôi ở lại nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng mọi thứ đã kết thúc. Tôi không còn chút năng lượng nào. Tôi tri ân Ole bởi ông ấy là một người tốt, ông ấy giúp tôi toại nguyện ước muốn của mình. MU hiện tại đang đi đúng hướng bởi chiêu mộ những cầu thủ phù hợp. Tôi luôn mong điều tốt nhất đến với MU. Họ đã trao cho tôi nền tảng để phát triển trong giai đoạn gắn bó cùng nhau”.

Covid-19, tin tuc bong da, cap nhat covid-19, tin tức bóng đá hôm nay, Lukaku bị cách ly, bóng đá bị hoãn vì covid19, virus corona, bóng đá Italy, Italia, Serie A, Lukaku
Lukaku gắn kết tình cảm với đồng đội tại Inter qua những bữa ăn tối

  

Lukaku cũng tiết lộ rằng anh đã suýt đầu quân cho Juventus vào mùa Hè năm ngoái, thời điểm ngay trước khi lựa chọn San Siro làm điểm đến. “Tôi đã ở rất gần, rất gần Juventus. Nhưng tâm trí tôi đã hướng về Inter và HLV của đội bóng. Khi còn nhỏ, tôi đã ngưỡng mộ Adriano, Ronaldo và Christian Vieri. Nên khi Inter đến và Antonio Conte nói rằng ông muốn có tôi trong đội, tôi đã muốn tới đây”.

Nói về cuộc sống ở Inter, Lukaku cho biết anh thích nghi tốt. Ở đây, các cầu thủ thườngg xuyên tổ chức những bữa ăn tối tập thể để gắn kết. “Có rất nhiều sự khác biệt so với những nơi khác ở châu Âu. Mỗi tuần, chúng tôi có tới 2-3 bữa tụ tập ăn tối cùng nhau, chẳng ai vắng mặt cả. Đôi lúc có cầu thủ nói muốn bao cả đội bữa ăn đó. Chúng tôi là đội bóng tốt có chất lượng nhưng trên hết chúng tôi làm việc như một tập thể gắn kết”.

Cuộc trò chuyện qua video giữa Lukaku và Ian Wright

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm