Cisse và Evans gia nhập đội ngũ 'phun mưa': Ronaldo, Totti, Rijkaard cũng thế

07/03/2015 08:07 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ việc hai cầu thủ Jonny Evans và Papiss Cisse phun nước bọt vào mặt nhau trong trận đấu tại St James’ Park được HLV Newcastle John Carver gọi là “điều tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá”. Tuy nhiên có vẻ như chiến lược gia này đã quên nhìn lại quá khứ với những vụ việc tai tiếng không kém.

Trong trận chung kết World Cup năm 1990, Frank Rijkaard của Hà Lan đã không ngần ngại nhổ thẳng vào đầu tiền đạo Rudi Voller của đội tuyển Đức. Cristiano Ronaldo hồi còn chơi cho Man United cũng từng nhổ vào Robbie Savage của Derby. Danh sách này còn tiếp tục nối dài với những cái tên như George Boyd, Antolin Alcaraz, Francesco Totti và Patrick Vieira. Thậm chí một cầu thủ như Lionel Messi cũng từng nhổ vào lưng cầu thủ Duda của Malaga năm 2008.

Cựu cầu thủ Bolton, Liverpool và Leeds là El Hadji Diouf thậm chí còn lặp lại hành động này tới ba lần với Arjan de Zeeuw của Portsmouth và CĐV của Celtic cũng như Middlesbrough.

Theo điều lệ của FA, nhổ nước bọt là một trong những hành động sẽ bị xử phạt cực kỳ nghiêm trọng. Các HLV thường có xu hướng bảo vệ học trò của mình bằng việc gọi đây là “tai nạn”, “sự mất kiểm soát” hay “không cố ý”. Tuy nhiên không có lời bào chữa nào cho hành động phi thể thao này trên sân cỏ.



Cristiano Ronaldo hồi còn trẻ cũng có hành động không đẹp với Robbie Savage trong trận đấu ở cúp FA năm 2009.



Patrick Vieira bị treo giò sáu trận và nộp phạt 30,000 bảng do nhổ vào Neil Ruddock năm 1999.



Ở World Cup năm 1990, Frank Rijkaard của Hà Lan đã không ngần ngại nhổ thẳng vào đầu tiền đạo Rudi Voller của đội tuyển Đức. 



Francesco Totti bị treo giò ba trận vì nhổ vào Christian Poulsen của Đan Mạch tại Euro 2004.



George Boyd phải ngồi ngoài ba trận vì nhổ vào Joe Hart mùa giải năm ngoái.



El Hadji Diouf cũng là một cầu thủ thường xuyên “phun mưa”.

Tường Minh

Theo Daily Mail



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm