Chàng sinh viên Ngoại Thương và cú 'quay xe cực gắt' khi trở thành ca sĩ nổi tiếng

09/08/2022 14:08 GMT+7 | Thế giới Sao

Ca sỹ Đức Tuấn là một trong những chàng trai văn minh trong giới showbiz. Anh hầu như không xảy ra tai tiếng để dư luận phải nổi sóng. Đức Tuấn có vẻ đẹp hoàn hảo cả tâm hồn và hình thể. Anh khỏe như Héc-quyn, khiến ai cũng cảm thấy tin cậy, ấm áp và được truyền năng lượng tích cực khi kết giao. Đức Tuấn cho biết một trong những bí quyết để cuộc sống “ngày nào cũng vui khỏe” là thể thao.

'Con đường cống hiến' của Đức Tuấn

'Con đường cống hiến' của Đức Tuấn

Với 11 ca khúc kinh điển của âm nhạc Việt Nam và thế giới được biểu diễn cùng sự đầu tư công phu về dàn nhạc, thiết kế sân khấu, hình ảnh, ca sĩ Đức Tuấn đã kể những câu chuyện về tình yêu đầy xúc động và tự hào trong chương trình "Con đường âm nhạc" tối 26/6 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Đức Tuấn tham gia hầu hết các giải Marathon tổ chức ở Việt Nam. Anh cho tôi biết anh vừa trở về từ Indonesia, tham dự MSC, Ultra trail Marathon được tổ chức hàng năm tại tỉnh East Java. Các vận động viên sẽ chạy qua 2 đỉnh núi lửa Welirang cao 3156m và Arjuno cao 3339m so với mực nước biển (cao hơn đỉnh Fangxipang của Việt Nam), với các cự ly 21km, 35km, 55km. Đặc biệt 2 cự ly 75km và 116km - ác mộng của những chân chạy dù có nhiều kinh nghiệm nghiệm nhất. Đúng như tên gọi, đây thực sự không phải cuộc đua mà là một thử thách cực đỉnh được tạo ra để hạ gục những runners liều lĩnh nhất. Tỷ lệ người về đích rất thấp hàng năm cảnh báo cho bất cứ tay chạy nào.

Nhưng những trải nghiệm kịch tính về giải này cũng như đam mê thể thao chúng tôi sẽ để Tuấn kể cho độc giả từ kỳ sau. Bây giờ, mời “cả nhà” bước vào thế giới của chàng ca sĩ đáng mến này từ những năm tháng đôi mươi.

Đức Tuấn có nhiều mảnh ghép tạo nên một chàng ca sĩ với nét lãng tử hào hoa mỗi khi ánh đèn sân khấu bừng sáng. Khi chàng cầm mic bước ra và giọng nam cao cất lên, mọi tiếng ồn dường như nín lặng lại nhường chỗ cho thanh âm vừa hào sảng, lại vừa thiết tha say đắm lòng người. Ở Đức Tuấn, thảng nét tự tin của một tài hoa đã chín muồi, một tuổi trẻ đã dám cháy hết mình ở con đường học vấn, âm nhạc, thể thao và đều đạt thành tựu…không phải dạng vừa!

Cát sê đi hát mua xe honda và khoảnh khắc trở thành ca sĩ nổi tiếng

Nhiều người khi biết mình có năng khiếu âm nhạc sẽ tìm đến trường học chuyên về âm nhạc để thi. Nhưng Đức Tuấn thì không như vậy. Anh biết chắc chắn rằng mình và âm nhạc sẽ là hình với bóng trong kiếp nhân sinh tuyệt vời này, nhưng Đức Tuấn lại được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương TP.HCM vì đạt giải 3 môn Anh Văn toàn quốc năm lớp 12. Bởi với Tuấn, học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM cần phải vào học tại một trong những trường đại học hàng đầu như Đại học Ngoại thương để chinh phục con đường học vấn.

Dù là sinh viên nhưng Đức Tuấn đã là ngôi sao trong trường vì anh chơi các môn thể thao từ nhỏ, hát hay. Năm 2000, Tuấn khi ấy là sinh viên năm thứ 3 Đại học Ngoại thương, đã đạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình. Thật kỳ diệu, giải thưởng ấy là bệ phóng đưa Tuấn vụt sáng thành ngôi sao trẻ dù sự trải nghiệm còn đầy mộc mạc, hồn nhiên nhưng Tuấn đã được đặt chân đến những sân khấu lớn, có nhiều cơ hội tiếp xúc với khán giả. Khi ấy, Tuấn mang theo cả sự ngây thơ của chàng sinh viên lên sân khấu, hát bằng cả trái tim hừng hực nhựa sống của tuổi trẻ đầy những khát khao.

Chú thích ảnh
Đức Tuấn luôn lịch lãm trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Đức Tuấn bồi hồi kể: “Tuấn vẫn giữ gìn giải thưởng cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 2000, giải nhất là một chiếc logo tiếng hát truyền hình có trị giá 5 chỉ vàng, một chiếc tivi. Điều vui nhất là tết năm đó Tuấn đi hát và dành được tiền mua chiếc xe Honda để tự lái xe đi đến những tụ điểm biểu diễn. Từ một chàng ca sĩ vô danh bỗng liên tục nhận được những lời mời đi hát. Cuộc sống với Tuấn khi ấy, như một giấc mơ”.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Đức Tuấn tập trung cho ca hát. Năm 2004, album đầu tay: “Anh yêu em”, một album Đức Tuấn nhận xét không quá thành công nhưng lại là một cú hích tinh thần khích lệ. Phải đến khi ra album nhạc Phạm Đình Chương: “Đôi mắt người Sơn Tây” thì Tuấn mới là mình. Anh gây ám ảnh với chất giọng buồn phiêu lãng, du dương như hoàng hôn trải dài trên cánh đồng cỏ. Giọng ca Đức Tuấn đầy ma mị, cô liêu như vẳng ra từ một bến sông hiu hắt đợi chờ vô vọng một ngày tàn, ám ảnh lòng người. Album ra mắt, Đức Tuấn từ giây phút ấy, giây phút một chàng ca sĩ loay hoay tìm kiếm chỗ đứng đã tìm được chỗ đứng … riêng! Một vị trí không lẫn vào đám đông, trở thành ca sĩ ngôi sao với những lời mời tới tấp từ những chương trình lớn. Chương trình Duyên dáng Việt Nam, chương trình Trịnh Công Sơn – Đêm Thần Thoại 2005… Sự xuất hiện của Đức Tuấn như một sự lựa chọn tin cậy, một cái tên thu hút công chúng thời điểm ấy.

Album Đôi mắt người Sơn Tây khi ấy được đề cử giải Cống Hiến của báo TT&VH vì sức hút của album với khán giả rất mãnh liệt.

Đam mê nhạc kịch và tư duy sân khấu khác người

Cuối năm 2003, sau khi đặt chân đến Mỹ, Đức Tuấn nhận ra mình đam mê nhạc kịch Broadway (Broadway là tên một địa danh ở New York Mỹ, là nơi quy tụ 40 nhà hát lớn trình diễn một thể loại xuất phát từ nhạc kịch cổ điển opera. Ngày nay, Broadway đã trở thành một dòng nhạc, một phong cách kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với các thể loại âm nhạc truyền thống và nghệ thuật diễn xuất sân khấu. Mỗi tác phẩm theo dòng nhạc broadway đều có nội dung cụ thể vì chúng được trích từ những vở nhạc kịch).

Là sinh viên Đại học Ngoại thương nên khả năng sử dụng ngoại ngữ của Đức Tuấn rất tốt. Anh thường xuyên đi xem nhạc kịch ở nước ngoài để bồi dưỡng cho đam mê nghệ thuật và vận dụng những kiến thức ấy vào tác phẩm của mình. Giữa năm 2009, Đức Tuấn phát hành album nhạc kịch: Music of the night (âm nhạc của màn đêm), album nhạc này hát toàn bộ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, những bài nhạc kịch anh yêu thích từ năm 2003. Sau đó Đức Tuấn đưa nguyên album này lên sân khấu. Chính ý tưởng độc đáo và khác người đó, năm 2009, Đức Tuấn đạt được 2 giải Cống hiến của báo TT&VH: Ca sĩ của năm và Album của năm.

Chú thích ảnh
Ca sỹ Đức Tuấn trong một giải Marathon ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Album: Music of the night bao gồm 11 ca khúc là thành quả thu được sau quá trình tìm tòi đột phá của cá nhân Đức Tuấn bằng cách trực tiếp đưa nhạc kịch Broadway tới với công chúng yêu nhạc cả nước thông qua các tác phẩm kinh điển của thế giới. Bước đi táo bạo, đầy bản lĩnh và khác người ấy của Đức Tuấn đã tạo nên thành công vang dội cho sự nghiệp âm nhạc của anh.

Năm 2009, Đức Tuấn làm liveshow: Music of the night. Chỉ huy dàn nhạc là Paul Bateman, nhạc trưởng của dàn nhạc hoàng gia Anh. Cú đúp thành công album và liveshow khi ấy của Đức Tuấn khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng. Trong giây phút thành công đầy lộng lẫy từ ánh đèn sân khấu ấy, khán giả dường như quên mất, Đức Tuấn là một cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương, một ngôi trường danh tiếng và không liên quan gì đến âm nhạc. Anh đến với âm nhạc chỉ vì nhận ra âm nhạc chính là anh, anh chính là âm nhạc!

Thời điểm ấy, giới chuyên môn và khán giả đặt kỳ vọng Đức Tuấn sẽ trở thành ngôi sao âm nhạc quốc tế. Bởi, anh là ca sĩ nhạc Pop đầu tiên trình diễn ca khúc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp trong live concert. Theo nhà báo Hữu Trịnh: “Đức Tuấn cũng là ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên có nguyên một chương trình biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng, là người đầu tiên hợp tác đầy đủ với một ê-kíp thực hiện chương trình nước ngoài với nhạc sĩ hòa âm, dàn dựng chỉ huy âm nhạc (Paul Bateman), chuyên gia âm thanh (Colin Boland) nổi tiếng thế giới. Ca sĩ khách mời (Genevieve Charest) cũng là gương mặt nổi tiếng ở Canada và ở châu Âu”.

Đức Tuấn chia sẻ: “Cho đến giờ này, liveshow Paradiso năm 2011 có lẽ là liveshow lớn nhất trong sự nghiệp của Tuấn với full orchestra – nguyên một dàn nhạc giao hưởng lớn và dàn nhạc nhẹ”. Chương trình diễn trên sân khấu nhà hát Hòa Bình, Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô khi ấy bán sạch vé. Khách mời của show là những diva nổi tiếng như Hồng Nhung, Mỹ Linh. Thế nhưng khi nói về âm nhạc, Đức Tuấn lại không dùng những từ ngữ như chinh phục, khát khao, vươn tới một cái đích nào đó như nhiều người trên hành trình trở thành một ngôi sao cần phải có. Đức Tuấn là âm nhạc, âm nhạc là Đức Tuấn, vì thế những gì anh thể hiện trên sân khấu không phải để chứng minh một điều gì, bởi đó là anh!

Đón đọc kỳ II: Thanh xuân gắn liền những đường chạy hiểm trở và bất tận.

Hoàng Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm