Cậu bé 9 tuổi qua đời vì tai nạn hi hữu trên sân bóng

04/08/2015 06:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Kaiser Carlile, cậu bé 9 tuổi bị gậy bóng chày đánh trúng đầu trong trận đấu thuộc giải Congress World Series hôm thứ Bảy, đã qua đời ở bệnh viên vào hôm qua.

Đội bóng chày nghiệp dư The Bee Jays (trụ sở ở Liberal, Tây Nam Kansas, Mỹ) đã vừa xác nhận sự ra đi của Kaiser Carlile trên Facebook chính thức: “Với sự cho phép của gia đình, cùng những lời tiếc thương chân thành chất, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng em Kaiser Carlile đã qua đời vào tối hôm nay (hôm qua, 3/8 giờ VN). Hãy bên cạnh gia đình em vào lúc này, và cùng toàn đội bóng chúng tôi cầu nguyện trong thời khắc đau buồn nhất. Cảm ơn các bạn vì đã ở bên chúng tôi trong thử thách khắc nghiệt này”, Chủ tịch Nathan McCaffrey lên tiếng.

Chuyện xảy ra trên sân Lawrence-Dumont. Các nhân chứng kể lại Kaiser, một cậu bé chuyên nhặt bóng,  chạy vào khu vực của cầu thủ đánh bóng (người không nhận ra sự có mặt của cậu bé) và vô tình nhận một cú quật bóng mạnh vào đầu.

“Khi nhận ra sự việc, các cầu thủ và các trọng tài đã vội đỡ Carlile trước khi cậu bé ngã, nhân chứng Malachi Lingg kể với KWCH-TV. “Họ đã đỡ cậu bé, đặt cậu ấy nằm xuống và tìm cách sơ cứu. Cả SVĐ chết lặng.”

 

Sau cái chết của Kaiser Carlile, cả đội Bee Jays đã vây thành vòng tròn để cầu nguyện. Một cầu thủ của đội đã đăng tải một tấm ảnh lên Instagram và chia sẻ nỗi tiếc thương của mình: “Kaiser, em đã có mặt tại sân để ủng hộ chúng tôi suốt mùa Hè. Em đã và sẽ mãi là một phần của Bee Jays. Thật quá khủng khiếp khi chứng kiến em qua đời theo cách đó, nhưng em đã mất đi trên sân bóng chày, em đã mất vì điều mình yêu thích mà, có đúng không? Giờ đây, em đã trở về với Chúa và sẽ tề tựu cùng những thiên thần. Bình yên nhé, Kaiser. Chúng tôi mãi mãi yêu em.”

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm