Bê bối lớn của hai cựu sao Real: Dàn xếp tỷ số để rửa tiền buôn ma túy

12/06/2019 20:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng 5/2019, Raul Bravo và Carlos Aranda bị bắt trong cuộc truy quét một đường dây dàn xếp tỷ số gây rúng động bóng đá Tây Ban Nha. Từ đó, những thông tin dần được tiết lộ, khiến dư luận bàng hoàng. Hóa ra, Raul Bravo và Carlos Aranda không hề giống như vẻ ngoài mà họ ngụy tạo.

 Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu Copa America 2019. Lịch bóng đá Nam Mỹ 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019. Link xem trực tiếp Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019. Kết quả bóng đá, bảng xếp hạng Copa America 2019.

Tội phạm trong lốt cầu thủ

Raul Bravo và Carlos Aranda là những “Bad Boy” của Học viện Đào tạo trẻ Real Madrid. Gặp nhau cách đây hơn 20 năm, cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Giờ đây, cả Bravo và Aranda đều đã bị bắt vì liên quan tới cáo buộc dàn xếp tỷ số trong chiến dịch điều tra mang tên “Oikos Operation”. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng.

“Điều kỳ lạ là cho tới giờ họ mới bị phát hiện”, một người có quen biết với cả Bravo và Aranda nói với tờ Marca. “Aranda và những người quanh anh ta đã dính vào hàng loạt bê bối, bao nhiêu năm qua anh ta luôn về nhà với những bao tải tiền”.

Aranda có mẹ từng chết vì sốc ma túy, chưa từng có liên hệ với bố. Nhờ sự nuôi nấng của ông bà ngoại, Aranda trưởng thành vào gia nhập lò đào tạo trẻ Real. Một môi trường tốt đẹp với những cơ hội để phát triển sự nghiệp đã không ngăn nổi Aranda khỏi những rắc rối. 15 tuổi, Aranda bị cảnh sát bắt vì ăn cắp xe máy với mục đích bán đi lấy tiền mua quà cho bạn gái. Chuyện này từng được HLV Vicente del Bosque xác nhận với tờ El Pais vào năm 2004. “Tôi phát hiện ra cậu ta ăn trộm xe máy nhưng vẫn quyết định để cậu ta ở lại Học viện của Real. Nếu tôi bỏ rơi Aranda, cậu ta sẽ sớm thành kẻ đầu trộm đuôi cướp”.

Hy vọng của Vicente del Bosque đã không được Aranda đền đáp. Những năm sau đó, Aranda dính líu vào một vụ nổ súng, bị cảnh sát phát hiện tàng trữ ma túy. Thậm chí, Aranda có lần bị bắt giam vì tấn công cảnh sát…

So với Aranda, Bravo có vỏ bọc tốt hơn. Khi còn chơi bóng, Bravo là cầu thủ chuyên nghiệp. Lúc đã treo giày, Bravo là chủ doanh nghiệp bất động sản. Bravo thường dậy sớm mỗi ngày, chạy thể dục trên bãi biển nhưng cuộc sống của anh ta không bình dị như vẻ ngoài. Trong khu phố Bravo ở, hầu hết đều biết thế lực nào đứng sau cầu thủ bóng đá này. “Họ đều sợ anh ta. Họ biết tốt nhất là không tiết lộ gì cả”, một cảnh sát tham gia điều tra cho biết.

Những sự thật kinh hoàng

Năm 2003, Bravo và Aranda bị phát hiện dính dáng tới “Chiến dịch DJ”. Khi đó, truyền thông không quá chú ý tới vụ việc một DJ bị bắt cùng 2 người đàn ông khác vì bán ma túy và thuốc lắc cho các hộp đêm ở Madrid.

Một năm sau, tên của 2 cầu thủ lại xuất hiện trong một số vụ án liên quan tới đăng ký xe sang bất hợp pháp. Giờ đây, Bravo và Aranda bị cáo buộc dẫn dầu một nhóm cầu thủ dàn xếp tỷ số và đặt cược vào các trận đấu ở Liga và giải hạng hai Tây Ban Nha.

Từ mùa giải 2014-15, một cựu cầu thủ Levante có liên quan tới Aranda và Bravo, đã đề nghị một cầu thủ Valencia số tiền 3.000 euro để dàn xếp tỷ số trận đấu. Liên lạc giữa các bên được sắp xếp qua một ứng dụng cho phép xóa tin nhắn ngay khi nó được đọc và không cho phép chụp màn hình. Mùa 2017-18, Bravo đứng ra dàn xếp trận Sarinena - Carinena ở vòng 17 của giải Tercera với kết quả Carinena thắng. Số lượng trận đấu bị nghi ngờ “có mùi” ngày càng tăng khi chiến dịch “Oikos Operation” được mở rộng.

Kinh hoàng hơn, thông tin mới nhất thu thập được cho biết nhà chức trách đang nghi ngờ âm mưu dàn xếp tỷ số các trận đấu hòng rửa tiền từ buôn ma túy. Tờ El Mundo cho biết trong bản tóm tắt về vụ án của cảnh sát Tây Ban Nha có viết: “Dàn xếp tỷ số trận đấu không phải mục đích chính của nhóm tội phạm này. Tiền từ buôn bán ma túy đã được sử dụng để đặt cược và mua chuộc các cầu thủ”.

“Oikos Operation” hiện tiếp tục mở rộng điều tra. Vụ việc được đánh giá là phức tạp và kéo dài trong nhiều năm nên cần nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ trước khi đưa ra tòa xét xử.

Hôm 1/6, Tòa án Tây Ban Nha công bố tiền bảo lãnh dành cho Bravo, Aranda cùng các đồng phạm trong vụ án dàn xếp tỷ số. Cụ thể, Bravo và Aranda đều phải nộp số tiền 100.000 euro bảo lãnh. Hiện những người này đang bị cấm di chuyển khỏi nơi di trú để phục vụ điều tra.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm