15/01/2020 17:07 GMT+7 | Thế giới Sao
(Thethaovanhoa.vn)- Chủ nhật tuần qua, Man City vùi dập Aston Villa 6-1 trong chuyến làm khách tới sân Villa Park. Chiến thắng đem về cho Man Xanh 3 điểm, ngôi nhì trên bảng xếp hạng Premier League và cả sự tự tin trong giai đoạn đua nước rút.
Sau trận, HLV Pep Guardiola cho phép các cầu thủ được tự do mở một đêm tiệc để gắn kết đội bóng. Đây là phần thưởng cho cầu thủ Man City và cũng là bữa tiệc để bù lại tiệc Giáng sinh bị trì hoãn do lịch thi đấu căng thẳng tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, không rõ liệu Guardiola có biết về sự hiện diện của một loạt chân dài trong bữa tiệc mà các học trò tổ chức hay không.
Tiệc Bunga Bunga
Ngày 12/1, tức ít giờ đồng hồ trước trận đấu giữa Man City và Aston Villa, tờ The Sun (Anh) nhận được thông tin một loạt người đẹp với thân hình nóng bỏng đang xách hành lý chờ check-in phòng tại khu resort cao cấp “Mere Golf Resort and Spa”. Tổ hợp với tên gọi quen thuộc là “The Mere” có 81 phòng trên diện tích 262 mẫu Anh (106 hecta), toạc lạc ở khu “Tam giác vàng Cheshire” ôm trọn 3 khu vực giàu có Wilmslow, Alderley Edge và Prestbury ở Manchester. Hàng năm, Man City chọn khu tổ hợp này làm địa điểm tổ chức các trận golf. Nhà của các hậu vệ John Stones và Kyle Walker nằm ngay sát tổ hợp nổi tiếng này.
Trong cùng ngày, trang web chuyên đưa tin về đời tư các ngôi sao Dagospia của Italia tiết lộ những cô gái này đến Manchester theo lời mời dự tiệc của các cầu thủ Man City. Tính xác thực của thông tin này buộc tờ Corriere Dello Sport phải dẫn lại.
Dagospia cho biết các cầu thủ đội 1 Man City đã cử một anh chàng đứng ra làm đầu mối liên lạc. Người này đã mất 2 tháng qua để kết nối với các người đẹp qua mạng xã hội Instagram, làm quen, đưa ra lời mời và thuyết phục họ tới Manchester. Ngoài ra, công tác tổ chức tiệc cũng đã lên kế hoạch từ trước.
Tại sao phải là các cô gái từ Italia? Dagospia dẫn lời nguồn tin cho biết các cầu thủ Man City muốn có một bữa tiệc Bunga Bunga. Người mẫu Karima El Mahroug, được biết đến với cái tên Ruby, đã sử dụng thuật ngữ này khi phơi bày thông tin về những bữa tiệc thác loạn tại tư dịnh của cựu Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi. Với Bunga Bunga, các cô gái được mời đến sẽ phải diện trang phục thiếu vải, mua vui theo chương trình của chủ nhân bữa tiệc.
Những gương mặt lộ diện
Dagospia khẳng định có 22 cô gái đã từ Milan bay sang Manchester và cùng nhận phòng tại “The Mere”. Dựa trên các dấu vết trên Instagram của những người “trong diện tình nghi”, tờ The Sun đã phát hiện ra danh tính của một số chân dài tham dự bữa tiệc.
Amira Paula, cô gái tóc nâu đăng ảnh selfie với bikini trong phòng tắm tại “The Mere” là một trong số đó. Khi Paula rời “The Mere” vào ngày hôm sau, một phóng viên người Anh đã đưa cho cô bài báo của truyền thông Italia viết về bữa tiệc. Cô gái có chút hốt hoảng rồi vội vã đi theo bảo vệ ra xe. Marta Tejada, cô gái đã đăng trên Instagram bức ảnh đang ngồi trên giường mở sâm panh ngay sau khi check-in “The Mere” cũng là một trong 22 chân dài tham gia bữa tiệc. Trong một clip khác được chính Marta chia sẻ, cô mặc bộ bikini màu đỏ tạo dáng trong phòng khách sạn sau một buổi spa. Trong khi đó, cô gái có tên Isa Rivera đăng một đoạn clip đang thưởng thức đồ ăn kiểu Anh.
Người mẫu thời trang kiêm người dẫn chương trình truyền hình Italia, Chiara Giuffrida, cũng có mặt tại bữa tiệc. Trên Instagram thời điểm một ngày sau bữa tiệc, Chiara Giuffrida đăng ảnh tạo dáng bên ngoài cổng chính của “The Mere”. Một đoạn clip khác cho thấy một cô gái mặc bikini trong hồ bơi bên cạnh một người đàn ông không rõ danh tính và một người mẫu khác đang ăn trưa với một người đàn ông đội mũ bóng chày.
Một ngày sau bữa tiệc cùng cầu thủ Man City, một số cô gái ra sân bay trở về Italia luôn, một nhóm ở lại thêm 1 đêm để dạo chơi trung tâm thành phố Manchester.
Trước thông tin rùm beng về bữa tiệc thác loạn của cầu thủ đội 1, phía Man City chưa có động thái nào.
Hồi tháng 3, Juventus từng dính bê bối tương tự. Sau trận thua Atletico Madrid 0-2, Ronaldo và đồng đội đã tổ chức tiệc tùng với 60 người mẫu. Nhưng HLV Max Allegri đã không tỏ ra nghiêm khắc với hành vi của họ. Ông nói: “Tôi là một huấn luyện viên bóng đá, không phải bảo mẫu. Những chàng trai đó đã trưởng thành, có trách nhiệm và biết phải làm gì”. Không rõ liệu HLV Guardiola có chung quan điểm với người đồng nghiệp của mình hay không.
Khánh Đan
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất