Andy Cole trải lòng về bệnh tật sau chuyến thăm Việt Nam

15/10/2020 18:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, có lúc đau khổ dẫn tới trầm cảm, thậm chí nghĩ tới việc tự tử, cựu danh thủ Andy Cole đã cởi mở hơn khi nói về biến cố lớn trong cuộc đời anh.

 

Bóng đá hôm nay 15/10: MU quan tâm hậu vệ La Liga. Man City mua hụt trung vệ

Bóng đá hôm nay 15/10: MU quan tâm hậu vệ La Liga. Man City mua hụt trung vệ

Bóng đá hôm nay 15/10: MU quan tâm hậu vệ La Liga. Man City mua hụt trung vệ, Juventus không có được Aouar vì Bernardeschi.... Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Bệnh “không biết từ đâu mà tới”

Năm 2008, ở tuổi 37, Andy Cole quyết định giải nghệ. Chặng đường phía sau sân cỏ đã được Cole lên kế hoạch từ trước. Mọi thứ tươi sáng với anh trong vai trò trợ lý huấn luyện viên ở sân tập Carrington, trong lúc chờ hoàn tất các khóa đào tạo. Bên cạnh đó, giống như nhiều cựu cầu thủ MU, Cole là đại sứ hình ảnh cho câu lạc bộ. Trong một chuyến đi với tư cách là đại sứ MU, Cole đã đến Việt Nam vào năm 2015. Ngay sau chuyến đi này, cuộc sống của Cole đảo lộn.

Cựu tuyển thủ Anh mắc căn bệnh xơ hóa cầu thận ổ cục bộ, bệnh mà Cole miêu tả không biết từ đâu ra. “Tôi ở Việt Nam trong vai trò đại sứ của CLB. Rồi tôi về nhà và bắt đầu cảm thấy mệt. Tôi chỉ nghĩ là do say rượu nên tôi đã uống một ít paracetamol và đi ngủ. ‘Ngày mai sẽ là một ngày mới’, tôi tự nhủ như vậy. Nhưng hôm sau, tôi bắt đầu tăng cân. Tôi nhớ rằng tình cũ của tôi đã nói với tôi rằng: ‘Anh béo lên rồi’. Tôi đáp: ‘Điều đó chả có ý nghĩa gì cả’”.

Nhưng cân nặng cứ vậy tăng không kiểm soát. Cơ thể bị giữ nước rồi dồn lên mặt. Cựu tuyển thủ Anh thậm chí không dám nhìn vào gương và bắt đầu những tháng ngày sống ẩn dật, không nói cho bất kỳ ai về tình trạng của mình vì sợ bị chê cười rằng béo phì giống nhiều đồng nghiệp khác sau khi giải nghệ. Cole gần như biến mất suốt nửa năm và không tham dự trận đấu từ thiện trên sân Old Trafford của đồng đội cũ David Beckham vào tháng 11/2015.

Những ngày nằm viện

Đến lúc cân nặng tăng thêm 18kg, Cole đã bốc máy gọi cho Stone, cựu bác sĩ MU. Stone lập tức tới nhà Cole. Nhìn thấy cựu cầu thủ trong tình trạng như vậy, bác sĩ Stone yêu cầu anh làm xét nghiệm. “Cậu cần đi nhanh đến bệnh viện. Chúng tôi đợi cậu ở đây”, Stone gọi cho Cole, nói với giọng đầy lo lắng khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm.

MU, Tin bóng đá MU, Andy Cole trải lòng về bệnh tật sau chuyến thăm Việt Nam, Andy Cole, tin tức MU, tin tức bóng đá, Andy Cole mắc bệnh, Andy Cole trầm cảm, tin bóng đá
Andy Cole đã trải qua nhiều năm chống chọi với bệnh thận

Các bác sĩ cho Cole nhập viện nhanh chóng. Họ nói rằng một bên thận của anh chỉ còn 7% chức năng. Suốt 1 tháng ở đó, Cole thấy mọi thứ rất tệ. “Tôi phải chạy thận. Bác sĩ cố gắng lọc máu cho tôi. Nếu không đến bệnh viện hôm đó, có thể tôi đã chết. Tôi cũng không có thời gian để nghĩ về bản thân. Điều tôi lo lắng nhất là ‘Con tôi thì sao?’. Bác sĩ đã trấn an tôi, nhưng sự sống của tôi rất mỏng manh. Nằm trong bệnh viện, cơ thể tôi nói rằng mọi chuyện đã kết thúc”.

Ghép thận

Alexander đã đến gặp Andy Cole, không chịu nổi khi chứng kiến những gì đang diễn ra với cựu danh thủ và đề nghị được hiến thiện. Cole từ chối nhận “món quà” này vì cho rằng cháu trai của mình còn quá nhỏ. Nhưng với sự thuyết phục từ người thân và bác sĩ, Cole đã chấp nhận cấy ghép thận.

Mọi thứ chưa khép lại ở đó. Giai đoạn hậu phẫu vô cùng khó khăn. Đã có lúc Cole nghĩ đến chuyện tự tử. “Quá trình này thật kinh khủng. Tôi đã bị trầm cảm vì những gì đã xảy ra. Có lúc tôi đổ hết túi thuốc ra sàn, khóc và suy nghĩ. Tôi không chắc mình có thể tiếp tục”.

Phải mất hơn một năm sau ca phẫu thuật ghép thận, Cole mới ổn định được cuộc sống của mình. Anh bắt đầu trở lại với bóng đá. Cuối năm 2019, Cole được bổ nhiệm làm trợ lý HLV cho cựu danh thủ Sol Campbell ở CLB Southend đang thi đấu tại Giải hạng nhì Anh. Từ khi khỏi bệnh, Cole định hướng cuộc sống của mình đến sự chia sẻ.

Tháng 5/2020, Cole đã ra mắt quỹ từ thiện mang tên mình với mục đính chính là hỗ trợ việc nghiên cứu điều trị bệnh thận, chứng bệnh anh từng trải qua. “Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì mà tôi từng gặp. Cuộc chiến tinh thần đáng sợ hơn nhiều so với nỗi đau thể xác. Mục tiêu của tôi là giúp những người phải đối mặt với căn bệnh thận có cuộc sống tốt hơn”, Cole nói khi thành lập quỹ tài trợ của mình.

Mục tiêu ban đầu của quỹ là quyên góp được 500.000 USD, một con số không khó với tiềm lực tài chính và danh tiếng của Cole.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm