Ana Romero: Nữ cầu thủ tình nguyện làm bác sĩ chống dịch Covid-19

19/03/2020 14:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, làng bóng đá Tây Ban Nha xôn xao câu chuyện của một nữ cầu thủ. Cô là Ana Romero, đang khoác áo đội nữ của CLB Real Betis. Ana Romero thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận bởi một bức tâm thư.

Hôm nay, Premier League sẽ có cuộc họp quyết định phần còn lại của mùa giải

Hôm nay, Premier League sẽ có cuộc họp quyết định phần còn lại của mùa giải

Các nhà điều hành Premier League sẽ tiến hành họp trực tuyến với các lãnh đạo của các CLB vào hôm nay (thứ Năm) để quyết định số phận các trận đấu còn lại của mùa giải này trong bối cảnh dịch COVID-19 đã bùng phát ở xứ Sương mù.

Tâm thư gây chấn động

Tây Ban Nha đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch do virus corona. Tính đến ngày 18/3, quốc gia này đã có 11.826 người nhiễm virus, trong đó số ca tử vong là 553. Số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh từng ngày khiến ngành y tế Tây Ban Nha đang phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh.

Ana Romero là một cầu thủ. Cô thuộc biên chế đội nữ của CLB Real Betis. Những ngày này, Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, dừng mọi hoạt động trong đó có các giải đấu bóng đá nên Ana và các đồng đội được yêu cầu ở nhà. Nhưng chứng kiến tác động khủng khiếp của Covid-19, Ana chẳng thể ngồi yên. Từng tốt nghiệp bằng Cử nhân Y khoa, Ana có nhiều bạn bè làm việc trong ngành y tế tại Tây Ban Nha. Nữ cầu thủ sinh năm 1987 không khỏi xót xa khi nghe bạn kể về những khó khăn mà họ phải đối mặt.

Với mong muốn được đóng góp chút sức mình, chung tay cùng đất nước chống chọi với dịch bệnh, Ana đã quyết định viết một bức tâm thư để gửi tới Bộ Y tế Tây Ban Nha. Tâm thư nêu rõ mong muốn của bản thân Ana, được ra tiền tuyến và sử dụng kiến thức học được từ trường y để giúp đỡ những bệnh nhân không may nhiễm virus corona. “Tôi có thể làm bất cứ công việc gì và bất cứ nơi đâu”, cô viết. “Rất nhiều người bạn của tôi kể lại những khó khăn đang gặp phải. Trong vòng 2 tuần qua, mọi thứ đã trở nên tệ hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe con người. Tôi đã học y khoa và giờ là lúc sử dụng những thứ mình học được. Việc cứu giúp người là điều cần ưu tiên hơn so với bóng đá. Hiện tại, tôi có thể tới Madrid hoặc bất kỳ đâu để hỗ trợ mọi người”.

Ana chẳng ngờ được rằng tâm tư của cô được quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, được nhiều kênh thông tin tại Tây Ban Nha dẫn lại như một minh chứng cho tình người trong hoạn nạn, cho nhiệt huyết của những người trẻ muốn cống hiến hết sức mình khi tổ quốc cần họ.

Chú thích ảnh
Ana Romero là cầu thủ chuyên nghiệp hiếm hoi có bằng cử nhân Y khoa

“Tôi không nghĩ lời thỉnh cầu của mình lại được mọi người quan tâm nhiều đến vậy. Tới thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào từ Bộ Y tế nhưng rất nhiều bác sĩ đã liên lạc và thổ lộ rất cần sự hỗ trợ của tôi”, Ana cho biết.

Sẵn sàng ra tiền tuyến

Ana là trường hợp cầu thủ chuyên nghiệp hiếm hoi cầm trong tay tấm bằng cử nhân Y khoa. Ana cho biết với cô đam mê chơi bóng và trở thành một bác sĩ song hành trong chặng đường dài. Để hoàn thành được ý nguyện của mình, Ana đã rất nỗ lực. Tiền vệ sinh năm 1987 đã trải qua 3 lần thay đổi trường học mới có thể hoàn thành chương trình do thay đổi câu lạc bộ. Trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại, Ana đã kinh qua nhiều đội bóng như Sevilla, Rayo Vallecano, Espanyol, Barcelona, Valencia, Ajax và Real Betis.

Hiện tại, dù chưa thể ra tiền tuyến chống dịch, Ana vẫn có những hành động thiết thực trong khả năng của mình để góp sức đưa Tây Ban Nha vượt qua đại dịch. Ana đã cùng bác sĩ của Real Betis thực hiện chiến dịch quyên góp mang tên BetisEnCasa. Chỉ trong một thời gian ngắn, BetisEnCasa đã thu về hơn 5.000 găng tay bảo hộ, hơn 100 khẩu trang cùng hàng loạt trang thiết bị y tế khác để hỗ trợ cho đội ngũ y tế tại Tây Ban Nha.

Ana cũng kêu gọi các đồng đội trò chuyện để nâng cao nhận thức của các đồng nghiệp trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Cô chia sẻ với phóng viên của tờ Marca: “Một số cầu thủ nước ngoài, nhiều trong số họ không nói tốt tiếng Tây Ban Nha, chưa phòng bị tốt bởi quê nhà họ chưa bị dịch Covid-19 tác động nhiều như ở nơi đây. Chúng tôi phải giải thích rõ cho họ những gì đã xảy ra ở đây. Việc thuyết phục họ không đi du lịch trong những ngày này là điều khó khăn nhất. Nhiều cầu thủ ở cùng với người thân tại đây nhưng không ít người cư trú ở nơi khác”.

Được hỏi về mùa giải bị gián đoạn vì dịch bệnh, Ana rất lạc quan. “Tôi không nghĩ nó quá tệ vào lúc này. Mùa giải vẫn còn một số vòng đấu và quãng thời gian nghỉ sẽ giúp ích cho những cầu thủ chấn thương trong đội bình phục, sẵn sàng ra sân khi giải đấu khởi tranh trở lại. Một tinh thần tốt sẽ giúp tất cả vượt qua được khó khăn theo cách tích cực nhất”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm