Ada Hegerberg bị đề nghị lắc mông trên sân khấu: Sự thụt lùi của Gala Quả bóng Vàng

07/12/2018 19:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Phong trào đấu tranh kêu gọi bình đẳng giới trong thể thao kéo dài đã nhiều thập kỷ qua. Những tưởng phong trào này sẽ đạt được cột mốc mới khi Ada Hegerberg trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của giải thưởng Quả bóng vàng do tạp chí France Football trao tặng. Nhưng...

Nữ chủ nhân Quả bóng Vàng 2018: Lương cao ngất ngưởng, từ chối thi đấu cho ĐTQG

Nữ chủ nhân Quả bóng Vàng 2018: Lương cao ngất ngưởng, từ chối thi đấu cho ĐTQG

Việc Luka Modric chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng không chỉ là điều thú vị duy nhất ở gala trao giải 2018. Ở hạng mục dành cho nữ, điều tương tự xảy ra.

... Lời đề nghị khiếm nhã từ một người đàn ông đã phá hỏng tất cả.

Lời đề nghị khiếm nhã

“Không!”, Ada Hegerberg phản ứng dứt khoát và mạnh mẽ khi MC Martin Solveig đề nghị cô hãy làm điệu lắc mông (twerk) trên sân khấu gala trao giải Quả bóng Vàng 2018. Bước ra cánh gà, Hegerberg không thể nở nụ cười sau những gì đã xảy ra. Dù không trách Martin Solveig nhưng nữ cầu thủ Na Uy vẫn thừa nhận rằng: “Thực sự tôi cảm thấy thất vọng”.

Lịch sử khắc tên Hegerberg khi cô trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu Quả bóng Vàng nữ. Danh hiệu cá nhân danh giá này là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà Hegerberg đã đạt được trong sự nghiệp của mình. Tỏa sáng ở giải trẻ châu Âu khi mới 17 tuổi, sự nghiệp của Hegerberg thăng tiến không ngừng. Cô gái xinh đẹp đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất UEFA vào năm 2016, cầu thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất năm 2017 do BBC bình chọn, 3 lần vô địch Champions League cùng Lyon và giờ là Quả bóng Vàng 2018.

Ở tuổi 23, Hegerberg đã vượt qua mọi giới hạn để vươn tới thành công, là minh chứng điển hình nhất cho thấy phụ nữ có thể tỏa sáng ở mọi lĩnh vực, kể cả bóng đá. Bản thân Hegerberg là người lên tiếng mạnh mẽ cho phong trào bình đẳng giới trong thể thao. Năm ngoái, Hegerberg tuyên bố ngừng khoác áo ĐTQG Na Uy vì cảm thấy bất bình với cách Liên đoàn bóng đá nước này cư xử với môn bóng đá nữ.

Bởi vậy, Gala Quả bóng Vàng là nơi không thể tuyệt vời hơn để Hegerberg lên tiếng vì quyền lợi của những cô gái. “Đây là bước tiến lớn cho bóng đá nữ. Tôi muốn gửi lời nhắn tới hàng triệu cô bé khắp hành tinh, rằng hãy luôn tin vào bản thân”, Hegerberg chia sẻ trong buổi tối ở Paris.

Thế nhưng, giữa bài phát biểu của Hegerberg, MC Martin Solveig lại yêu cầu cô… lắc mông. Cách hành xử của Martin Solveig cho thấy nam MC này phớt lờ mọi thành tựu của Hegerberg. Trong mắt anh ta, điều quan trọng nhất của một người phụ nữ không phải thành công trong sự nghiệp mà là cách sử dụng cơ thể của mình để thỏa mãn đàn ông.

Thể thao đang ảo tưởng về bình đẳng giới?

Martin Solveig đã kéo gala Quả bóng Vàng đi thụt lùi so với những gì mà thế giới bóng đá đang hướng tới. Hay lời đề nghị khiếm nhã đó đã phơi bày thực trạng đáng buồn: kỳ thị giới tính đã ăn sâu vào bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Trong cuộc phỏng vấn tại Australian Open 2015, bình luận viên Ian Cohen của kênh truyền hình Channel 7 đã đề nghị nữ tay vợt Eugenie Bouchard phải xoay một vòng để khoe bộ váy màu hồng ngay trên sân thi đấu giống như một tiết mục biểu diễn nóng bỏng. Đề nghị bất ngờ có đôi chút khiếm nhã của BLV trận đấu đã khiến Eugenie Bouchard bối rối và ngượng ngùng. Bouchard sau đó thổ lộ cô cảm thấy nực cười khi một người đàn ông yêu cầu bạn phải nhảy xoay tròn ngay trước ống kính máy quay. Raymond Moore, Cựu giám đốc điều hành của Indian Wells, từng bị lên án dữ dội khi mô tả các ngôi sao quần vợt nữ “hấp dẫn về mặt hình thể” trước khi tuyên bố: “Nếu tôi là một tay vợt nữ, hàng đêm tôi sẽ quỳ gối cảm tạ trời đất vì đã sinh ra Roger Federer và Rafael Nadal, những người đang gánh môn thể thao này”.

Một danh thủ bóng đá đã nghỉ hưu tuyên bố trong một sự kiện cách đây 1 tháng rằng, sự khác biệt giữa bóng đá nam và bóng đá nữ là “đàn ông thiên về thể lực và đàn bà thì xinh đẹp”. Ngay đến HLV hàng đầu như Maurizio Sarri cũng có tư tưởng kỳ thị giới. Khi còn dẫn dắt Napoli, một phóng viên nữ chất vấn liệu khả năng vô địch Serie A của đội bóng có đang bị lung lay, Sarri đáp: “Bạn là một cô gái,và bạn rất xinh đẹp. Vì hai lý do ấy, tôi sẽ không yêu cầu bạn biến khỏi đây”.

Và ở phần cuối của gala Quả bóng Vàng 2018, cầu thủ Pháp Antoine Griezmann khi trả lời phỏng vấn đã gửi lời chúc mừng Luka Modric và “cô gái đến từ Lyon” thay vì gọi tên Ada Hegerberg một cách tôn trọng.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm