Thái Vũ ‘Hành trình công lý’: Bị khớp khi diễn cảnh đầu tiên với 'mẹ' Hồng Diễm

25/10/2022 11:25 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Thái Vũ - diễn viên thủ vai con trai Hồng Diễm - Việt Anh trong phim 'Hành trình công lý' nói về những khó khăn của ngày đầu bước chân vào lĩnh vực phim truyền hình.

'Hành trình công lý': Hình ảnh quá khứ đáng xấu hổ của Hoàng (Việt Anh) và nhân tình

'Hành trình công lý': Hình ảnh quá khứ đáng xấu hổ của Hoàng (Việt Anh) và nhân tình

Trong 'Hành trình công lý' tập 7, hình ảnh quá khứ của Hoàng và Hà được phơi bày khiến khán giả thất vọng về nam chính.

Là một tân binh trong bộ phim toàn những tên tuổi “khủng” như Hành trình công lý, diễn viên trẻ Thái Vũ gây bất ngờ cho khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, không bị chênh phô khi bắt nhịp với dàn sao kỳ cựu. Nhưng ít ai biết rằng, chàng trai trẻ này cũng đã phải trải qua nhiều áp lực khi ngày đầu tiếp cận với phim truyền hình. Đặc biệt, dù sở hữu một ngoại hình rất sáng, được khán giả trẻ dành nhiều thiện cảm, nhưng Thái Vũ lại thú nhận rằng mình từng rất tự ti vì vẻ bề ngoài.

Thái Vũ: Bố mẹ quá trẻ khiến em thấy mình quá... già!

Chú thích ảnh
Thái Vũ sinh năm 2000, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NVCC

* Cơ duyên nào đưa Thái Vũ đến với bộ phim 'Hành trình công lý'?

- Em nhận được điện thoại gọi đi casting phim ngay khi vừa đặt chân vào TP.HCM được 1 tháng. Thời điểm đó em vừa tốt nghiệp và quyết định Nam tiến để theo đuổi con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngay khi đọc mô tả về nhân vật Khang, em đã thấy vai diễn này rất thú vị. Nó thôi thúc em phải lập tức quay trở lại Hà Nội. Rồi ngày đi casting phim cũng tới. Thời điểm đó, em còn chưa hiểu gì về phim truyền hình hay casting phim nên em đã đến với tâm thế thoải mái, tự tin nhất. 

Em là người cuối cùng trong buổi casting vai Khang. Lúc diễn xong, em cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của đạo diễn Mai Hiền nên vui lắm, và cũng tin mình sẽ trúng vai. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài khoảng 1, 2 tuần thôi. Vì mọi người bảo phim khoảng 2 tuần nữa bấm máy, nhưng em đợi đến tận 1 tháng sau mà vẫn chẳng nhận được thông báo nào. 

Đến khi đúng 1 tháng 15 ngày sau khi casting, lúc em xác định là trượt vai rồi thì lại nhận được điện thoại báo mình đã nhận được vai Khang của Hành trình công lý.

Chú thích ảnh
Thái Vũ vừa Nam tiến thì lại phải... Bắc tiến để đóng Hành trình công lý. Ảnh: NVCC

* Khi nhận vai, em có biết sẽ được đóng với những diễn viên kỳ cựu như Hồng Diễm, Việt Anh hay không?

- Không ạ. Em chỉ nhận được thông tin đã trúng vai, tuyến chính một bộ phim giờ vàng VTV3 thôi. Em cũng chưa biết bố, mẹ mình trong phim là ai cả. Sau khi trúng vai thì em có đến Đài truyền hình để định trang nhân vật. Tại đó em mới được tiếp xúc với các anh chị và mới biết rằng mình vô tình đã trở thành một tân binh “lạc” giữa rất nhiều diễn viên gạo cội. Đó lại tiếp tục là một áp lực nữa dành cho em. 

* Khi diễn thì em có gặp áp lực đó nữa hay không?

- Có chứ chị! Thực sự là thời gian đầu em áp lực lắm luôn. Tất nhiên lúc mới đầu chưa biết gì thì em vẫn tự tin lắm. Buổi đầu đến quay em còn mang tâm thế tự tin y như lúc mình đi casting cơ. 

Nhưng mà vô tình thế nào cảnh quay đầu tiên em phải thực hiện lại là cảnh ở trên cầu với mẹ Phương (Hồng Diễm) và cảnh bị bố Hoàng (Việt Anh) cho ăn tát. Đó là cao trào nặng nhất của vai Khang. Thú thực là khi diễn những cảnh đó, em đúng kiểu không biết mình là ai và đây là đâu (cười). Hoang mang, lo sợ… đầy đủ hết! Bao nhiêu tự tin cũng bay biến. 

Em bị khớp từ giọng nói, lời thoại đến cách lấy tâm lý, cảm xúc. Em diễn bị lớn tuổi hơn Khang. Cuối cùng, đạo diễn Mai Hiền đã quyết định dời cảnh quay lại.

Sau ngày đó, em đã phải “reset” lại bản thân mình, chỉ tập trung vào nghiên cứu nhân vật thôi. Khi về nhà em còn xem phim hoạt hình, chơi game, nói chung là trải nghiệm hết cuộc sống của một cậu trai 17 tuổi như kịch bản định hình. Rồi khoảng 1 tuần sau mới bắt đầu quay lại cảnh trên cầu thì em đã được anh Hiền đánh giá ổn. 

Chú thích ảnh
Thái Vũ áp lực khi là tân binh "lạc" giữa rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Ảnh: NVCC

* Vậy cảnh Khang bị bố tát thì sao?

- Thực sự anh Việt Anh là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Anh ấy có những kỹ thuật tát để bạn diễn không quá đau. Tuy nhiên mình không quen nhịp tát thì cũng rất dễ bị đau hay hằn cả ngón tay lên má đấy ạ (cười).

Khoảng 3 source quay đầu thì em bị tát thật, nhưng khoảng từ source thứ 4 trở đi thì em bắt đầu quen với nhịp tát của anh Việt Anh. Hai bố con người tát, người né qua lại rất nhịp nhàng. Thực ra là anh Việt Anh cũng không tát đau đâu, nhưng do lúc đầu em chưa quen, chưa biết cách né nên là cảm giác như bị ăn tát thật. Nhưng có lẽ chính vì thế mà cái tát đó mang cho em cảm xúc thật sự bùng nổ của nhân vật Khang.

* Đóng với mẹ trẻ như Hồng Diễm, em cảm thấy thế nào?

- Em thấy mình quá may mắn. Riêng việc em xuất hiện ở đoàn làm phim đã là một may mắn rồi, chưa nói đến việc mình được tương tác, tung hứng, được làm việc, sẻ chia và nhận sự động viên từ các anh chị. Khi có một người mẹ rất xinh và trẻ, một người bố cũng rất trẻ và phong độ như thế thì vô tình em lại trở nên rất… già (cười).

Em cũng đọc được một số ý kiến nói rằng em hơi lớn tuổi so với nhân vật. Với thực ra ngay từ ngày đầu em đến đoàn mọi người cũng nói rằng em hơi lớn. Tuy nhiên em cảm thấy điều đó cũng không phải vấn đề gì to tát cả. Em chỉ nghĩ mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn với những cảm xúc chân thật nhất mang tới cho khán giả thôi.

Chú thích ảnh
Thái Vũ: Bố mẹ quá trẻ khiến em lại... quá già! Ảnh: NVCC

* Bạn diễn nào khiến em cảm thấy ấn tượng nhất trong 'Hành trình công lý'?

- Thực ra em ấn tượng với tất cả các anh chị diễn viên, và cả với bé Moon (thủ vai bé Thư - PV) luôn ấy. Khi gặp các anh chị, giống như em được gặp lại ký ức tuổi thơ của mình vậy. Ai diễn cũng đầy tâm huyết, đầy kỹ thuật và cảm xúc.

Rồi với cả một diễn viên nhí như bé Moon, em cũng thần tượng vì bé bắt được cảm xúc rất nhanh. Ở bé có một sự tự nhiên như thể nằm trong năng khiếu, khiến bé diễn rất thoải mái, hơn cả em luôn.

Khi mà tất cả mọi người xung quanh đều giỏi như thế thì bản thân em cũng phải tự đặt ra động lực cho mình, phải cố gắng, nỗ lực để bắt được nhịp với mọi người, không làm cho mạch phim trở nên chênh phô.

Từng tự ti về ngoại hình, chỉ biết học và học!

Chú thích ảnh
Ít ai biết rằng Thái Vũ từng tự ti về ngoại hình. Ảnh: NVCC

* Khi 'Hành trình công lý' lên sóng bố mẹ em có ý kiến gì không?

- Ôi khi phim lên sóng, bố em như một cái loa phường đi khoe con luôn ấy (cười). Bố em còn gọi cho bạn bè bảo nhớ xem phim này kênh này có thằng Thái nhà tôi đóng. Nhìn chung bố mẹ rất là tự hào. Chính niềm vui của bố mẹ cũng là niềm hạnh phúc của em.

* Thế bố mẹ có nhận xét gì về cách diễn của em không? Cảnh con bị tát thì có xót con không?

- Tất nhiên trong tâm thế luôn ủng hộ con thì bố mẹ em chỉ toàn động viên thôi. Còn ở cảnh tát thì mẹ em đã khóc. Gia đình em thường hay tụ tập để xem phim, cảnh đó em cũng vui vì mọi người nhận xét em diễn có cảm xúc. 

* Với ngoại hình như thế này thì chắc thời đi học Thái Vũ phải là hot boy đấy nhỉ?

- Dạ hoàn toàn không ạ. Nhìn lại thời đấy em nghĩ là trông mình “tù” lắm. Hồi đó em chỉ biết học thôi. Thực ra em còn luôn tự ti rằng mình không nổi bật về ngoại hình. Cho nên em cũng không chăm chút hay để ý đến ngoại hình đâu. Tóc tai thì chẳng để theo “trường phái” nào, đi học thì lúc nào cũng chỉ một đôi kính cận… Hồi đó suy nghĩ của em chỉ là học, học để có công việc tốt, đúng với những định hướng mà gia đình hay bản thân mong muốn mà thôi!

Chú thích ảnh
Thái Vũ cảm thấy may mắn vì có bố mẹ luôn ủng hộ mình theo đuổi ước mơ. Ảnh: NVCC

* Vậy thì đâu là lý do khiến em quyết định theo đuổi nghệ thuật?

- Nói về nghệ thuật thì từ bé em đã thích xem phim và ao ước được đóng phim rồi. Nhưng mỗi lần như vậy thì chính bản thân em lại gạt đi, vì nghĩ rằng mình không có khả năng đâu. Rồi khi lên năm 2 Đại học, em mới tham gia các chương trình sinh viên và đó cũng là cơ duyên để em góp mặt trong cuộc thi Prince & Princess International ở Thái Lan. Buồn cười là hồi đó sang Thái, nhiều người bản địa còn nhầm em là idol ở xứ họ. Nhiều người xin chụp ảnh và nói tiếng Thái với em.

Sau cuộc thi đó trở về Việt Nam, em mới nhen nhóm trong đầu một ý nghĩ là hình như mình cũng đâu đến nỗi (cười). Sau cuộc thi, em cũng tham gia đóng MV, đi làm mẫu ảnh. Nhưng mọi thứ chỉ thay đổi vào một ngày em tham gia sự kiện ra mắt phim và gặp cố đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Chính anh đã nói rằng em có tiềm năng và động viên em đi theo con đường này. Nhờ những lời của cố đạo diễn mà em đã quyết định Nam tiến và chuyên tâm theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Dù thực sự mới trước đó vài tháng thôi, em còn nghĩ mình sẽ học thêm 2 năm luật sư sau khi ra trường.

* Cảm ơn Thái Vũ đã dành thời gian chia sẻ! Chúc em gặt hái được nhiều thành công thời gian tới!

Thu Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm