Tennis ngày 27/9: Lý Hoàng Nam lần đầu vào Top 700, Del Potro dồn sức cho chung kết Davis Cup

27/09/2016 10:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Vô địch giải F5 Future, Lý Hoàng Nam đã lần đầu lọt vào Top 700 ATP, Del Potro rút lui khỏi Tokyo Open để dồn sức cho chung kết Davis Cup...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.


Vô địch F5 Futures, Lý Hoàng Nam lần đầu lọt Top 700 ATP


Với danh hiệu vô địch ở F5 Futures vừa qua, Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ được cộng thêm 18 điểm vào thành tích hiện tại của mình. Qua đó, vào tuần tới, khi ITF công bố chính thức, Nam sẽ có 33 điểm, tăng khoảng 200 bậc so với hiện tại (929 thế giới) để lần đầu tiên lọt vào Top 700 của BXH ATP. Trước đây, thứ hạng cao nhất mà Nam đã từng đạt được là 850.

Sau 4 giải đấu không thành công, tại F5, Hoàng Nam và đồng đội Hoàng Thiên đã có bước ngoặt lớn, khi liên tiếp hạ gục các đối thủ mạnh để lọt vào chung kết cả giải đơn nam và đôi nam, và giành chiến thắng ấn tượng.

Halep, Pliskova, Kvitova thắng dễ tại Wuhan Open


Không có bất ngờ gì xảy ra trong ngày thi đấu đầu tiên của giải Wuhan Open 2016. Hạt giống số 4 người Romania, Simona Halep đã dễ dàng hạ gục đồng hương Irina-Camelia Begu với tỷ số 6-3, 2-0 (rút lui ở set 2).

Đương kim vô địch Toray Pan Pacific Open, Caroline Wozniacki thể hiện sự trở lại mạnh mẽ của mình với chiến thắng 6-3, 6-2 trước Samantha Stosur. Trước đây, Wozniacki từng là tay vợt số 1 thế giới (năm 2010), nhưng sau đó, sự sa sút phong độ đã khiến cô tụt hạng thê thảm. Cuối mùa giải năm nay, cô đã có sự trở lại ấn tượng. Hiện tại, tay vợt người Đan Mạch đang đứng thứ 22 thế giới.

Á quân US Open 2016 Karolina Pliskova cũng giành quyền đi tiếp với chiến thắng 7-5, 6-3 trước Lucie Safarova. Trận đấu này, Pliskova đã có được tổng cộng 12 cú ace. Năm ngoái, Safarova là tay vợt đã lọt tới chung kết Roland Garros, và dừng bước trước Serena Williams.

Chủ nhân của 2 danh hiệu Wimbledon, tay vợt Petra Kvitova cũng thắng dễ trước Jelena Ostapenko với tỷ số 6-1, 6-3.

Agassi “mách nước” cho Kyrgios để trở thành số 1 thế giới


Huyền thoại quần vợt người Mỹ, Andre Agassi mới đây đã thừa nhận rằng, trong thời gian còn thi đấu, ông rất ghét môn tennis. “Thật ngạc nhiên, tôi ghét quần vợt, ghét thứ tennis của mình. Giống như ghét một vật vô tri. Tennis đúng là thứ như vậy đó”.

Đó cũng là điểm chung của ông với Nick Kyrgios, tay vợt người Australia cũng từng thừa nhận rằng anh không có hứng thú với quần vợt nữa. Tuy vậy, Agassi cũng nói rằng, nếu Kyrgios thay đổi được tính cách ương ngạnh bướng bỉnh của mình, cùng với tài năng hiện tại và có được sự chỉ dẫn của một HLV tử tế, Kyrgios hoàn toàn có thể leo lên vị trí số 1 thế giới.

Về việc lựa chọn HLV, Agassi có đưa ra một gợi ý, đó là HLV Darren Cahill, người thầy cũ của chính ông. Chính ông Cahill là người đã hướng dẫn , chỉ bảo và đưa Agassi lên ngôi vị số 1 thế giới trong tổng cộng 101 tuần.

Del Potro bỏ qua giải đấu tại Tokyo


“Tòa tháp Tandil” Juan Martin Del Potro mới đây đã tuyên bố rút lui khỏi giải Japan Open Tennis Championships tại Tokyo, Nhật Bản, mặc dù đã nhận được vé đặc cách của BTC. Trả lời cho quyết định trên, DelPo cho biết: “Tôi không có được thể chất như Murray. Tôi không thể hồi sức nhanh như các tay vợt Top 10. Tôi cần nghỉ ngơi, vì sau những trận cân sức, việc hồi sức đối với tôi là một điều không hề dễ dàng”.

Chủ nhân Huy chương bạc Olympic Rio cũng cho biết, anh sẽ dồn sức để thi đấu ở chung kết Davis Cup diễn ra vào tháng 11 tới trước tuyển Croatia. Anh cũng dự kiến sẽ góp mặt tại Shanghai Masters, Paris Masters và giải ở Stockholm.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm