Villa "làm thơ" tặng quà cho Tito và Messi

05/11/2012 07:46 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Trong một ngày mà Messi không thể lên tiếng, các đồng đội của anh, nổi bật là David Villa, đã dành tặng ngôi sao người Argentina trong ngày chính thức đón đứa con đầu lòng bằng chiến thắng 3-1 dễ dàng trước Celta Vigo trên sân nhà Camp Nou.

Và Tito, người tiếp tục giúp Barca duy trì mạch trận bất bại, đã đi vào lịch sử của đội bóng xứ Catalunya với tư cách là HLV có sự khởi đầu thành công nhất.


David Villa đã thực sự trở lại.


Hai cú đánh gót, một bàn thắng và Villa trở lại

Nhận bóng ở cánh trái sau đường chuyền của Iniesta, Villa từ từ tiến vào trung lộ. Quan sát thấy Iniesta vòng ra sau lưng mình và tăng tốc, El Guaje ngay lập tức thực hiện một pha đánh gót ngẫu hứng. Hàng thủ Celta ngỡ ngàng và khi phát hiện ra thì đã muộn. Iniesta băng xuống sát đường biên ngang và thực hiện đường căng ngược trở lại. Villa băng vào để thực hiện nốt khâu cuối cùng với một cú đệm bóng vào lưới trống ở cự ly gần. Một pha phối hợp thành bàn không thể chê vào đâu được giữa hai cầu thủ tấn công của Barca.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả trong một đêm diễn đầy "chất thơ" của Villa. Cựu tiền đạo của Valencia chưa dừng lại. Vẫn là Iniesta chuyền bóng, nhưng lần này số 8 của Barca không di chuyển. Thay vào đó, người thoát xuống là Jordi Alba và Villa, lần thứ 2 thực hiện cú đánh gót chuyền bóng đầy điệu nghệ. Trong thế đối mặt với Varas, Alba đã làm tốt nhất để không phụ lại đường chuyền tuyệt vời của Villa. Pha quay chậm sau đó "tố cáo" Alba đã việt vị nhưng bàn thắng vẫn được trọng tài công nhận như để vinh danh sự ngẫu hứng tuyệt vời của các nghệ sĩ sân cỏ.

Chính thức trở lại ở mùa giải năm nay, ghi bàn thắng ngay trong trận đầu tiên tái xuất (trận gặp Sociedad ở vòng 1 Liga), nhưng phải đến trận đấu này, Villa mới chứng minh là anh đã tìm lại được bản năng thực sự của mình. Không còn sự gượng gạo của một quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, không còn sự vô duyên khi đứng trước khung thành, ở Villa lúc này, sự sắc sảo là điều có thể dễ dàng nhận thấy. Có anh, hàng công của Barca lại tăng thêm tính đa dạng. Có anh, Barca đã thắng ngay cả khi Messi không ghi bàn, một điều không thường xảy ra ở mùa giải năm nay.

Quà mừng Messi, mừng Tito

Messi đã chơi một trận đấu dưới sức. Có lẽ, việc phải thao thức chờ đón cậu con trai bé bỏng Thiago chào đời chưa đầy một ngày trước đó đã khiến cho ngôi sao người Argentina không còn duy trì được sự sắc sảo và khả năng tạo đột biến của mình. Anh chơi khá ì, cầm nhiều bóng và thiếu những đường chuyền chính xác. Các đồng đội của Messi nhận thức được điều đó và họ càng quyết tâm hơn. Họ muốn chứng minh ngay cả khi Messi mỏi mệt, Barca vẫn có thể chiến thắng. Họ cũng muốn phải có một chiến thắng hoành tráng để làm quà tặng cho Messi nhân sự kiện anh lên chức bố. Và chiến thắng đã đến theo một cách không thể hoàn hảo hơn.

Nhưng Messi không phải là người duy nhất được tặng quà. Tại Camp Nou đêm qua, Tito đã chính thức thiết lập một kỉ lục mới trong lịch sử của Barca. Với 28 điểm trong tổng số 30 điểm tối đa, Tito đã trở thành nhà cầm quân có được chuỗi trận khởi đầu ấn tượng nhất. Nếu xét trên toàn châu Âu (thậm chí là cả thế giới), tân HLV của Barca có thể tự hào khi sánh ngang với Radomir Antic, người đầu tiên thiết lập được thành tích ấn tượng này cùng Real Madrid ở mùa giải 1991/92.  

Tito vẫn có thể làm được nhiều hơn Antic bởi ông còn có một chặng đường dài ở phía trước. Trong 4 vòng đấu tiếp theo, những đối thủ của Barca chỉ là Mallorca, Zaragoza, Levante và Athletic Bilbao. Không thể khẳng định Barca sẽ  thắng tuyệt đối ở cả 4 trận này nhưng với những gì đang thể hiện, thật khó cho đội bóng nào có thể cản được bước tiến của thày trò Tito. Đến bao giờ mới dừng lại? Thật quá khó để đưa ra câu trả lời, ít nhất ở thời điểm này.

Trần Giáp

6 Villa mới chỉ đá chính 5 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường nhưng điều đó không làm anh quên đi bản năng sát thủ của mình. Hiện tiền đạo này đã có tổng cộng 6 pha lập công cho Barca, chỉ sau Messi, người đã có 17 bàn.

26 Đây là số điểm mà những HLV Bobby Robson, Frank Rijkaard và Pep Guardiola từng có được với 10 trận khởi đầu cùng Barca. Nhờ chiến thắng 3-1 trước Celta, Tito đã chính thức vượt 3 tiền bối này với 2 điểm nhiều hơn (8 diểm).

100 Mùa trước, Real đã có số điểm kỉ lục ở Liga là 100 điểm. Nếu Barca của Tito duy trì được chuỗi phong độ ấn tượng, họ sẽ có cơ hội tấn công kỉ lục này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm