Vì sao Tây Ban Nha thảm bại trước đội tuyển Anh?

17/10/2018 06:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh đã gây sốc khi đánh bại Tây Ban Nha 3-2 ngay tại Seville trong một trận đấu mà họ dẫn trước 3-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Đây mới là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Anh trên đất Tây Ban Nha sau 31 năm. Còn với Tây Ban Nha, đây là thất bại đầu tiên của họ trong 90 phút kể từ trận thua 0-2 trước Italy ở EURO 2016.

Sterling lập cú đúp vào lưới Tây Ban Nha: Ngày càng đáng sợ, đá hiệu quả hơn

Sterling lập cú đúp vào lưới Tây Ban Nha: Ngày càng đáng sợ, đá hiệu quả hơn

Raheem Sterling là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình xuất phát của Anh trước Tây Ban Nha và cũng là người bị “săm soi” nhiều nhất nhưng anh không làm người hâm mộ thất vọng một lần nữa.

Đội tuyển Anh đã chơi rất hay ở trận đấu này nhưng cũng phải nói rằng những sai lầm của Tây Ban Nha là lý do chủ yếu dẫn tới thất bại 2-3 trước Tam Sư, dù ở lượt đấu trước đó, đội bóng của Luis Enrique đã đè bẹp á quân World Cup Croatia tới 6-0.

Để Kane quá thoải mái

2 trong số 3 bàn thua của Tây Ban Nha trước tuyển Anh chỉ trong 45 phút đầu tiên xuất phát từ những pha kiến tạo của Harry Kane. Ở tình huống đầu tiên, Kane kiến tạo để Marcus Rashford băng xuống đánh bại David de Gea, còn trong bàn nâng tỷ số lên 3-0, đội trưởng của Tottenham đã căng ngang chuẩn xác cho Raheem Sterling đệm bóng cận thành ghi bàn.

Có vẻ như Kane đã nắm rất rõ điểm yếu của Tây Ban Nha là khoảng trống giữa các tuyến nên trong cả 2 tình huống Rashford và Sterling ghi bàn, tiền đạo của Tottenham đều thoát được xuống trong tư thế trống trải để kiến tạo cho đồng đội. Tây Ban Nha đã pressing rất cao để ngăn tuyển Anh triển khai bóng từ tuyến dưới nhưng đội bóng của Gareth Southgate vẫn biết cách thoát pressing và chuyền bóng cho Kane ở vị trí thuận lợi.

Cặp trung vệ của Tây Ban Nha ở trận đấu này là Sergio Ramos và Nacho đều không gây đủ áp lực lên Kane, giúp tiền đạo của Tottenham luôn nhận bóng trong tư thế thuận lợi, mà bằng chứng là hai bàn thua đầu tiên của đội chủ nhà. Trong khi đó, tuyến giữa của Tây Ban Nha mà Sergio Busquets đóng vai trò mỏ neo cũng không có sự hỗ trợ cần thiết cho cặp trung vệ.

Khoảng cách giữa các tuyến

Vì pressing quá cao, các tuyến của Tây Ban Nha đã để lộ khoảng trống rất lớn để tuyển Anh khai thác. Đội tuyển Anh với hai cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn là Sterling và Rashford đã nhiều lần xâm nhập vào vị trí nguy hiểm. Khoảng trống giữa cặp trung vệ và hai hậu vệ cánh của Tây Ban Nha, gồm Jonny và Marcos Alonso, là rất lớn, khiến De Gea bị thủng lưới tới 3 lần chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Chỉ trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển Anh đã có tới 8 lần phản công nguy hiểm, và nếu chắt chiu cơ hội hơn, họ đã có thể ghi được hơn 3 bàn thắng. Ở World Cup 2018, Tây Ban Nha đã phải trả giá bởi những pha phản công nhanh như vậy, và họ tiếp tục bị khai thác dưới thời Luis Enrique.

Thất bại có thể tránh được

Việc Tây Ban Nha gỡ được 2 bàn trong hiệp 2 và khiến tuyển Anh lo sốt vó là bằng chứng cho thấy đội bóng của Luis Enrique đã có thể tránh được thất bại nếu như họ không tiếp cận trận đấu một cách sai lầm ở 45 phút đầu tiên. Khi đã thua tới 3 bàn chỉ trong hiệp 1, mà đối thủ lại là tuyển Anh vừa lọt vào bán kết World Cup, rất khó để Tây Ban Nha có thể lật ngược thế cờ, dù họ đã chơi cực tốt trong hiệp còn lại.

Trước hết phải nói rằng thất bại của Tây Ban Nha xuất phát từ các sai lầm cá nhân khi một mình đội trưởng Ramos đã để mất bóng tới 7 lần, con số không thể chấp nhận được ở một trận đấu đỉnh cao. Ở bàn thua thứ ba của Tây Ban Nha, chính tiền vệ trụ Busquets là người đã chuyền lỗi, tạo điều kiện cho tuyển Anh phản công nhanh, dẫn đến bàn thứ hai của Sterling.

“Chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 và thật đáng tiếc khi Tây Ban Nha không thể ghi bàn thứ hai sớm hơn bởi nếu điều đó xảy ra, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ghi bàn thứ ba. Nhưng rõ ràng đây không phải là trận đấu của Tây Ban Nha. Chúng tôi đã có 45 phút đầu tiên tệ hại và tất cả phải thừa nhận điều đó”, HLV Enrique chia sẻ.

Có thể Enrique nói đúng bởi nếu có thêm thời gian, Tây Ban Nha có lẽ đã gỡ hòa, nhưng trong bóng đá không có từ “nếu”. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến một đội bóng phải trả giá, huống gì Tây Ban Nha đã “vứt đi” cả một hiệp đấu.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm