Tương lai Arda Turan: Đi cũng dở, ở cũng khó

25/03/2017 06:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình Barca hiện không có chỗ chính thức cho Arda Turan. Tương lai của Arda thời hậu Luis Enrique cũng không nhiều hứa hẹn, và đi hay ở đang là vấn đề lớn với tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Arda Turan đang có mùa giải ghi bàn kỷ lục trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Mùa này, Arda đã ghi 13 bàn cho Barca, vượt qua kỷ lục cũ 12 bàn mà anh ghi cho Galatasaray mùa 2008-09. 12 bàn được ghi sau 46 trận, trong khi hiện tại Arda mới đá 29 trận chính thức. Mùa trước, Arda cũng chỉ có 2 bàn sau 25 trận.

Tuy nhiên, kỷ lục về số bàn thắng không có nghĩa là Arda có vai trò quan trọng ở Camp Nou. Anh mới chỉ đá chính 19 trận mùa này. Ở La Liga, Arda hiện diện trong 1.154 phút, 266 phút ở Cúp Nhà Vua, cùng với 166 phút đá Siêu Cúp Tây Ban Nha. Trong khi đó, trên mặt trận Champions League danh giá, anh chỉ vào sân 172 phút.

Arda Turan chỉ có cơ hội khi Luis Enrique cần để Messi hoặc Neymar nghỉ ngơi. Nhưng gì thì anh vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Rafinha, một cầu thủ rất hiệu quả và luôn thi đấu nhiệt tình.

Trong kỷ nguyên hậu Luis Enrique, Barca sẽ đầu tư mạnh vào hàng tiền vệ. Không chỉ vậy, nhiều nguồn tin từ Catalunya còn tiết lộ, Barca đang trở lại đàm phán với Leicester về Riyad Mahrez. Điều đó cũng có nghĩa tương lai Arda thực sự khó khăn nếu ở lại Barca.

Nhờ đâu Turan đá hay hẳn?

Nhờ đâu Turan đá hay hẳn?

Phút 52 trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Sevilla, chỉ cần bóng bay thấp một chút nữa sau cú sục bóng kĩ thuật thì Arda Turan đã có cú hat-trick ngoạn mục trong màu áo Barcelona.


Nhưng nếu ra đi, Arda liệu có thể đến nơi nào? Vừa sinh nhật 30 hơn một tháng trước, Arda chưa phải là cầu thủ hết thời. Nhưng châu Âu không có những đội bóng lớn chào đón anh. Trung Quốc là nơi nhiệt tình nhất với Arda. Từ một năm nay, rất nhiều lời mời được các CLB Trung Quốc gửi đến Arda. Châu Âu chỉ có Arsenal là thực sự quan tâm đến tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Arsenal từng tiếp cận Arda khi anh là ngôi sao ở Atletico. Khi đã sang Barca, và trải qua mùa đầu tiên rất khó khăn, Arda cũng nhận được đề nghị “giải cứu” từ Arsenal, và anh từ chối. Thời điểm này năm ngoái, chứng kiến Arsenal mùa thứ 6 liên tiếp bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League (giờ đã là thứ 7), cựu đội trưởng Galatasaray không quên mỉa mai CLB thủ đô London.

“Trình độ vừa thì đá cho Arsenal. Để đá cho Barca thì phải thực sự xuất sắc”. Các CĐV Arsenal có lẽ chưa quên được những lời mỉa mai ấy. Arsene Wenger cũng vậy. Giờ đây, khi mà Mesut Oezil gần như sẽ ra đi vào mùa Hè 2017, Wenger muối mặt trở lại đàm phán với Arda. Ông không tìm được một ai khác đủ khả năng thế chỗ Oezil. Người giỏi thì không đến Arsenal.

Liệu Arda có tự vả miệng mình bằng cách nhận lời với Arsenal, hay ở lại Camp Nou để làm đẹp cho băng ghế dự bị?

NH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm