Từ hiện thực đến... thơ ca l Leo Messi: Tôi sẽ đi...

21/03/2012 19:05 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Người viết bài này không may mắn được thưởng thức “Vua” Pele hay “Thánh” Maradona chơi bóng. Nhưng chẳng sao, vì đã có Messi trong đời. Đêm qua, 20/03/2012,  Messi lại một lần nữa thách đấu trí tưởng tượng của người hâm mộ về giới hạn nào dành cho anh. Nếu các kỉ lục sinh ra để bị phá thì Messi xứng đáng là “kẻ phá phách đáng yêu nhất trên đời”. Messi làm điều đó, rất nhẹ nhàng, truyền cảm, và hết sức… “Messi” với một cú tâng bóng qua đầu, một cú lừa bóng qua người thủ môn, một cú sút một chạm chính xác tới từng na no mét,…



Được xem Messi chơi bóng là hạnh phúc của cả đời người - Ảnh Getty

Điện ảnh Pháp lãng mạn từng sinh ra một Brigitte Bardot làm bao con tim phải ngây ngất trong siêu phẩm “Và Thượng Đế đã tạo ra đàn bà”. Còn thế giới túc cầu? Ngay từ lúc này chúng ta có thể tự hào vì đã nuôi dưỡng một Leo Messi- một bậc kỳ tài đang là niềm cảm hứng cho cuốn phim vĩ đại “Và Bóng Đá đã tạo ra… Leo”.

Đối với các cule mà nói, đây là một trong những giây phút không thể nào quên trong “sự nghiệp” hâm mộ Barcelona. Hòa niềm vui chung, xin được gửi đến các bạn một vài lời... thơ thẩn. Vâng, đó là những câu “thơ” viết vào giờ… nghỉ trưa, mời các bạn cùng “chống buồn ngủ” và tiếp sức cho phong trào… “thơ mới”- thơ ban trưa:

Tôi sẽ đi

Tôi đi qua những ước mơ
Từ phương trời này
… Barcelona
Tôi bay qua những khát khao
Từ xứ sở này
… Catalonia
Tôi nghe trong nắng
Tiếng vọng của tiền nhân
Tôi thấy trong mưa
Lời thầm thì của lịch sử
Và… Tôi sẽ đi
Trên những nẻo đường không bao giờ hết
Trên những đỉnh cao không bao giờ hết
Trên những tình yêu không bao giờ hết
Tôi sẽ đi
Men theo những ước mơ cule
Bám vào những ngọn nguồn xứ sở
Và sẽ sút
Một cú sút…
… nhẹ… nhàng
Tôi, chúng ta, Barcelona,… trên quả bóng vĩnh hằng
Tôi sẽ đi… tới đâu?
Trong dặm trường vũ trụ
Có những hố đen
Có những thiên thạch
Và cả những rặng cầu vồng tứ phía
Tôi sẽ đi
Trên đôi chân của tôi
Đến những chân trời xa vạn dặm
Tôi sẽ đi
Trong đam mê của tôi
Đến những niềm hạnh phúc của bạn!
Tôi sẽ đi
Đến thăm những giấc mơ của bạn!
Tôi sẽ đi
Sẽ còn đi
… cho đến hết thời gian!!!

MessY

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm