Trái bóng không phải là sự ám ảnh của Barcelona

13/12/2018 06:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục bất bại trên sân nhà ở Champions League, nhưng thất bại ở khía cạnh kiểm soát trước đối thủ là thứ mà Barcelona nhận lại được sau kỉ lục của mình.

Bảng B: Hòa Barca, Tottenham đi tiếp. Inter chia tay Champions League

Bảng B: Hòa Barca, Tottenham đi tiếp. Inter chia tay Champions League

Tottenham đã lọt qua khe cửa hẹp để đi tiếp vào vòng 1/8 sau khi cầm hòa Barca 1-1 trên sân Camp Nou. Trong khi đó, Inter Milan đã bị loại sau khi cũng hòa PSV 1-1 trên sân nhà ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Tottenham Hotspur rời đi với tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp, cùng 17 cú sút về phía khung thành đối thủ, họ buộc thủ môn Jasper Cillessen phải cứu thua đến 6 lần, và buộc Barcelona trở thành những người phụ thuộc ở trên sân với thời lượng kiểm soát bóng là 51,2%.

Mọi thứ đều dành cho Tottenham, kể cả trái bóng, vốn luôn là vật sở hữu duy nhất của nhà vô địch Tây Ban Nha ở trên sân, và cũng phải sau 12 năm, họ mới để mất quyền khống chế trận đấu, kể từ lần gặp Werder Bremen vào năm 2006, ở trận đó, Những nhạc công thành Bremen buộc những bậc thầy về kĩ thuật như Ronaldinho, Deco, Xavi hay Iniesta phải chịu nhún nhường với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 57,1%. Nhưng đó có phải là vấn đề của đội bóng xứ Catalunya?

Chúng ta cùng trở về mùa bóng 2013-14, tại La Liga, trên sân Vallecas của Vallecano, hôm đó, những kĩ thuật gia như Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, Leo Messi, Neymar Jr đã bị đội chủ nhà cho “ngửi” bóng trên sân khi có thời lượng kiểm soát bóng lên đến 51%, dù rốt cuộc, những học trò cảm tử của HLV Paco Jemez chịu thua đến 4 bàn, nhưng họ đã đi vào lịch sử khi chặn Barecelona lại ở cột mốc 316 trận luôn là những người thống trị ở trên sân về khía cạnh này. Kí giả Sid Low bình luận rằng, đội bóng của Tata Martino đã bị đánh cắp trái bóng ở trong chân, và gọi phong cách chiến thắng của Barcelona ngày hôm đó là Tiki – tata.

Nguyên tắc của Barcelona luôn là tôi có bóng, tôi chuyền bóng, tôi có bóng rồi tôi lại chuyền bóng. Nhưng quay lại với câu chuyện của Tottenham hiện tại, những người một lần nữa chiếm hữu trái bóng của đội bóng xứ Catalunya theo một cách hoàn toàn khác với Rayo Vallecano hay Werder Bremen trước kia. Vì trước hết, đội bóng thủ đô London là những người cần trái bóng hơn đội chủ nhà, họ buộc phải giành lấy nó bằng mọi móng vuốt và những năng lượng còn sót lại để tìm lấy sự sống, thứ đã bị tuột khỏi tay sau khi Ousmane Dembele mở tỉ số cho Barcelona ở phút thứ 7, và tiếp theo là bàn gỡ hòa của Mauro Icardi trước PSV ở trận đấu cùng giờ.

Và ngay từ đầu Tottenham Hotspur đã có được thứ mà họ chờ đợi, đó là một Barcelona vừa vặn nhất có thể với đẳng cấp của họ, và họ càng được thỏa mãn nhờ sự thiếu tích cực của đội chủ nhà, những người chỉ muốn sử dụng trận đấu này như một cách để giới thiệu những tài năng như Juan Miranda hay Carles Alena ở Champions League.

Nhưng có vẻ như Barcelona đã thôi không còn bị ám ảnh để có trái bóng trong chân bằng mọi giá.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm