Tito trần tình sau chiến thắng của Barca

07/01/2013 13:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bắt đầu trả lời các câu hỏi của cánh ký giả có mặt tại phòng họp báo Sala Paris của Camp Nou sau trận Derby Barcelona (Barca thắng 4-0), HLV Tito Vilanova đã gửi một thông điệp đến người hâm mộ Barca, đến giới truyền thông, đến đội ngũ ban huấn luyện Barca và đến các học trò của ông. Tito cảm ơn truyền thông vì họ đã có cách ứng phó rất nhạy cảm và tế nhị trước tin tức về bệnh tình của ông, đồng thời Tito cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn động viên ông.



Tito tươi tắn trong ngày trở lại dẫn dắt - Ảnh: El Pais

“Chúc các bạn buổi tối tốt lành và chúc mừng năm mới. Trước tiên, tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã luôn động viên, ủng hộ tôi suốt những ngày qua. Tôi cảm thấy mình được ủng hộ và bao bọc bởi CLB. Cảm ơn CLB, cảm ơn Chủ tịch Rosell và GĐ Zubizarreta.”

“Tôi muốn cảm ơn đội ngũ ban huấn luyện của tôi và các học trò của tôi. Nhiều người trong số đội ngũ ban huấn luyện là những bàn bè lâu năm của tôi. Còn các cầu thủ thì đã cùng tập luyện với tôi suốt những tháng ngày qua. Chúng tôi, đội bóng này đã trải qua quá nhiều những pha thoát hiểm trong gang tấc và tôi nghĩ chúng đã giúp ích cho chúng tôi. Chúng tôi nhìn vào những mặt tích cực của vấn đề và chúng giúp chúng tôi ở tương lai. Những thử thách đó giúp đôi chân chúng tôi thêm vững vàng để bước đi trên mặt đất bởi chúng tôi không có sự khác biệt nào với những người khác cả. Những gì xảy đến với tôi thì cũng có nghĩa là sẽ xảy đến với bất kỳ ai. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại (ý nói bệnh tình của ông) và cho dù giờ đây tôi đã trở lại làm việc, căn bệnh vẫn còn trong con người tôi và tôi sẽ vẫn phải tiếp tục điều trị.”

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những thành viên của bệnh viện Vall d’Hebron vì đã chăm sóc, cứu chữa tôi tận tình. Các bác sĩ và y tá đã giúp tôi cảm thấy rất thoải mái khi điều trị.”

“Và cả giới truyền thông nữa, cảm ơn các bạn. Có thể ngày hôm nay tôi đi làm việc, nhưng có thể hôm khác thì không. Và với những cơ hội các bạn có trong tay, các bạn đã luôn tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Các bạn đã rất nhạy cảm và tế nhị. Là một HLV, tôi không phải là một nhân vật của công chúng. Và vì thế căn bệnh sẽ chỉ là của tôi. Riêng tôi thôi.”

Khởi đầu tuyệt mỹ

Chiến thắng 4-0 trước Espanyol có thể xem là một món quà đầy ý nghĩa dành tặng người hâm mộ ngay trong ngày Lễ Ba Vua. Tito nhận định: “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt. Không dễ để có thể bắt đầu trở lại như thế này sau kỳ nghỉ lễ, nhưng chúng tôi đã cho thấy chúng tôi luôn duy trì phong độ cao. Một món quà ý nghĩa trong ngày Lễ Ba Vua cho tất cả.”

Vilanova tiếp tục bằng việc đánh giá cao sự tập luyện và thi đấu của các học trò cũng như chất lượng mặt sân Camp Nou trong năm mới: “Các cầu thủ của tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và tích cực trong suốt những ngày nghỉ lễ. Đa phần đều sụt cân và điều đó cho thấy họ đã rất nghiêm túc. Như tôi đã luôn nói, khát khao thi đấu của các cầu thủ lớn lên qua từng trận đấu và nó giúp họ chống lại chính những sử thỏa mãn của chính họ. Từ đó giúp họ tìm ra được sự trưởng thành và phong độ tốt nhất của bản thân… Mặt sân rất hoàn hảo và nó cho phép chúng tôi có thể kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Chúng tôi cố gắng di chuyển bóng thật nhanh để đối phương không thể bắt kịp. Hai cánh trái và phải của chúng tôi (Alves và Alba) đã chơi rất xuất sắc trận này.”

Tiền đạo Pedro trong trận Derby này đã lập cú đúp, chấm dứt cơn hạn bàn thắng kéo dài từ tận tháng 8 năm 2012 của anh. Về màn trình diễn xuất sắc của cậu học trò xứ đảo, Tito nói: “Pedro lúc nào cũng có thể ghi bàn. Tôi luôn nói rằng nếu cậu ấy có mặt đúng lúc trên sân, cậu ấy sẽ ghi bàn bởi Pedro là mẫu tiền đạo chơi tốt cả hai chân. Pedro đã ghi bàn trở lại, đó là một tín hiệu tốt cho cậu ấy cũng như cho đội bóng.”

“Chúng tôi không nghĩ về những kỷ lục điểm số. Vì điều đó không tốt. Chúng tôi chỉ nhìn vào từng trận đấu một, nhìn vào hiện thực chứ không mơ tưởng. Nếu chúng tôi nghĩ mình sẽ khép lại mùa giải với 100, 98 hay 99 điểm, chúng tôi sẽ bị sao nhãng. Điều tôi và các học trò muốn là giành chức vô địch.” Vẫn lời Tito.

Cuối cùng, khi được hỏi về đêm Gala trao QBV 2012 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 08/01 (giờ Việt Nam), Tito nhận xét: “Tôi không biết liệu Messi có giành nó hay không. Chúng ta đã nói về chuyện này từ tận tháng Tư. May măn là ngày mai họ sẽ trao nó. Giờ nói ra cũng có thay đổi được điều gì đâu. Với tài năng của mình, Messi có thể giành được danh hiệu ấy ngay cả khi cậu ấy không thi đấu cho Barca. Và khi ở trong một tập thể xuất sắc, thì điều đó giúp Messi làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn.”

Cự Giải
Theo báo chí TBN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm