Ronaldo và bản hợp đồng của trái tim

11/11/2016 05:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Những CĐV khó tính nhất của Real Madrid hẳn sẽ cảm thấy lo lắng với hợp đồng mới của Cristiano Ronaldo, vốn sẽ kéo dài “mối tình” giữa hai bên tới tận mùa Hè 2021.

Rất dễ để giải thích cho sự lo lắng này. Ở tuổi 31, bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm sẽ giữ chân Ronaldo tới tận khi anh 36 tuổi, độ tuổi hiếm có với một cầu thủ chơi bóng đỉnh cao. Thông thường, chỉ có các thủ môn và trung vệ mới có thể chơi bóng ở đẳng cấp Champions League ở độ tuổi như vậy, bởi những cầu thủ tấn công, đặc biệt là tiền đạo sẽ không còn tốc độ và sự mạnh mẽ để uy hiếp đối thủ.

Trong đội hình của Real Madrid hiện tại, cầu thủ già nhất là trung vệ Pepe cũng chỉ mới 33 tuổi, xếp ngay sau chính là Ronaldo (31 tuổi). Tất cả nói lên rằng bóng đá hiện đại cần những cầu thủ trẻ, khỏe và còn nhiều khả năng chịu đựng.

Nhìn sang Barca, chỉ có Jeremy Mathieu (33), Andres Iniesta (32) và Javier Mascherano (32) là trên ngưỡng 30 tuổi. Liverpool, đội đang dẫn đầu Premier League, cũng chỉ có Alex Manninger (39 tuổi, thủ môn số 3 và chưa bao giờ được ra sân), Ragnar Klavan (31) và James Milner (30) chạm “đầu ba”. Trong khi đó, hai trong số những đội mạnh nhất châu Âu là Juventus và Bayern Munich lại có khá nhiều cầu thủ lớn tuổi (Juve có 9 người trên 30, còn Bayern là 7). Tuy nhiên, trong số 16 cựu binh này, chỉ có 3 cầu thủ đá trên hàng công, gồm Franck Ribery (33), Arjen Robben (32) và Mario Mandzukic (30).

Trường hợp của Ronaldo còn đáng ngại hơn, nếu nhìn vào lịch sử chơi bóng của siêu sao này. Ronaldo bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở Sporting Lisbon từ khi mới 17 tuổi và luôn khát khao ra sân trong mọi trận đấu. Đó là lý do tại sao Ronaldo sắp cán mốc 700 trận ở cấp CLB, chưa kể 135 lần khoác áo ĐTQG. Đó là những thống kê giống với một cầu thủ có sự nghiệp rất dài, chứ không phải một Ronaldo mới đá bóng 14 năm.

Real sẽ nhớ mãi cái tên Cristiano Ronaldo

Real sẽ nhớ mãi cái tên Cristiano Ronaldo

Bà Dolores là người đầu tiên ngồi trong khán phòng danh dự của sân Bernabeu. Cristiano Ronaldo Jr, con trai của tiền đạo người Bồ Đào Nha bỏ lỡ một buổi học để có mặt trong lễ công bố bản hợp đồng mới của cha mình.

Ví dụ tiêu biểu nhất cho sự bền bỉ của một tiền đạo ngày nay là Francesco Totti, cầu thủ đã 40 tuổi và có 23 mùa rưỡi chơi bóng cho Roma. Thế nhưng, Totti cũng chỉ mới có hơn 750 trận cho CLB và 59 trận cho Italy. Còn Ronaldo, anh chỉ cần 15 mùa để cân bằng số lần ra sân của huyền thoại người Italy. Lối chơi nặng về thể lực và tốc độ của Ronaldo cũng khiến anh sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục sau mỗi lần chấn thương.

Vậy câu trả lời thỏa đáng nhất cho hợp đồng mới của Ronaldo với Real Madrid là gì? Những CĐV bóng đá hoài cổ bây giờ thường phàn nàn về sự thực dụng của bóng đá hiện đại, vốn đặt tiền bạc lên trên hết, còn sự liên kết giữa CLB với CĐV, giữa CLB với cầu thủ và giữa CĐV với cầu thủ ngày càng lỏng lẻo. Và hợp đồng mới của Ronaldo với Real chính là điểm sáng trong sự điên rồ của bóng đá hiện đại đó.

Chủ tịch Florentino Perez thừa tinh khôn để biết rằng sẽ là phi lý nếu giữ một cầu thủ ở lại tới tận khi anh ta 36 tuổi, nhưng với Ronaldo thì khác. “Cảm ơn vì 7 mùa giải tuyệt vời đã qua. Hãy ở lại với chúng tôi cho tới khi cậu cảm thấy rằng mình còn có thể giúp đỡ chúng tôi”, Chủ tịch Perez đã nói vậy về hợp đồng mới của Ronaldo.

Chính Ronaldo cũng nói rằng, tiền bạc và danh tiếng không phải là yếu tố quyết định trong hợp đồng mới này. Thứ anh cần là sự thừa nhận từ đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Và không sự thừa nhận nào lớn hơn bằng một hợp đồng trọn đời, cho tới khi Ronaldo đã 36 tuổi. Đó là bản hợp đồng của trái tim và sự tôn trọng dành cho nhau.


Ronaldo ở mùa giải 2016-17

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm