Ronaldo đáng chê, nhưng Perez mới là vấn đề

20/01/2018 06:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đang sa sút một cách ngạc nhiên, thể hiện hình ảnh chung của Real Madrid. Nhưng vấn đề cốt lõi thuộc về Chủ tịch Florentino Perez.

Giữa bối cảnh bóng đá bị đồng tiền thao túng, Perez lại đi ngược với chính sách làm nên vinh quang cho ông và Real Madrid: Từ bỏ 'Galacticos'.

Từ bỏ chính sách 'Galacticos' khiến Real suy yếu

Mùa Hè 2017, rất nhiều chuyên gia dự đoán về những "bom tấn" có thể được Real Madrid thực hiện. Người ta nói về khả năng sân Bernabeu sẽ đón về một vài người trong số De Gea, Bonucci, Harry Kane, Dele Alli, Dybala, Lewandowski... Thậm chí, sau khi đã đạt thỏa thuận với Monaco về Kylian Mbappe, Real bất ngờ rút khỏi bàn đàm phán vào phút chót, và viên ngọc của bóng đá Pháp chuyển đến PSG.

Lý do để rất nhiều người tin vào thương vụ đình đám của Real Madrid là cuộc bầu cử. Mỗi dịp bầu cử, Perez luôn mua ít nhất một ngôi sao lớn. Điều này được chứng minh từ giai đoạn đầu ông làm chủ tịch, 2000-2006. Khi trở lại năm 2009, Perez bỏ 250 triệu euro cho hàng loạt ngôi sao Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Benzema. Năm 2013, Perez chào đón bầu cử với Isco và đặc biệt là Gareth Bale.

Chiến tranh lạnh Ronaldo - Perez

Chiến tranh lạnh Ronaldo - Perez

Thi đấu thất thường, nội bộ Real Madrid còn đang chìm trong mâu thuẫn căng thẳng, khi Cristiano Ronaldo đòi hỏi thu nhập cao hơn, nhưng Chủ tịch Florentino Perez chỉ im lặng.

Sau cùng, chỉ có 41 triệu euro được Real đầu tư vào cầu thủ mới. 26 triệu euro được dành để mua Theo Hernandez, làm dự bị cho Marcelo. 15 triệu euro khác là hợp đồng mua Dani Ceballos - cầu thủ xuất sắc nhất U-21 châu Âu 2017, với mục tiêu trẻ hóa băng ghế dự bị. Còn lại là các gương mặt được lấy về sau thời gian cho mượn từ nhiều nơi.

Ronaldo từng nhấn mạnh không dưới hai lần, rằng anh nhớ James Rodriguez, Morata và Pepe. Real Madrid thủng lưới nhiều mùa này, vì hai trung vệ chính Ramos và Varane rất hay lăn ra ốm. Ngay cả khi Ramos và Varane lành lặn, Real vẫn thiếu phương án phát động tấn công từ sau, như Pepe vẫn làm ở nhiều thời điểm. James Rodriguez mang đến nhiều đột biến, từ những pha treo bóng đến khả năng sút xa. Quan trọng hơn, Pepe và James đều là bạn của Ronaldo.

Morata không phải bạn của Ronaldo. Thậm chí, nhiều lần Ronaldo còn không vui khi Morata ghi bàn. Nhưng chính từ việc không vui mà CR7 càng thêm động lực chiến đấu. Không còn Morata, trong khi Benzema vụng về như một đứa trẻ tập chơi bóng, Ronaldo không tìm thấy sự cạnh tranh, cũng thiếu người hỗ trợ để tạo khoảng trống, và anh mất phong độ là tất yếu.

Real Madrid chỉ mạnh nếu Perez chịu chi tiền

Khi Perez từ bóng tối bước ra ánh sáng năm 2000, ông thực hiện "phi vụ đánh cướp thế kỷ", với việc mua lại hợp đồng của Luis Figo từ kình địch Barca. Kể từ đó, ông luôn gắn liền với khái niệm "Galacticos". Nói về Real Madrid và Perez là nói về "Galacticos". Không một vị chủ tịch nào sánh được với Perez về những thương vụ ngôi sao. Kể cả những tỷ phú Ả Rập chịu chơi cũng phần nào phải kiêng kỵ ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha.

Vậy mà Perez lại từ bỏ "Galacticos". Ông không còn mua ngôi sao lớn, từ sau khi bỏ 80 triệu euro lấy James Rodriguez năm 2014. Sau 2 danh hiệu Champions League liên tiếp, Real Madrid giờ đây chỉ còn là đội bóng trung bình, vì đội hình giảm khát vọng và tăng sức ì. Đến Valencia, kẻ mùa trước có lúc phải vật vã ở khu vực có nguy cơ xuống hạng, giờ cũng xếp trên Real ở La Liga.

Bóng đá của thời đại mới rất cần tiền bạc, dù bản sắc vẫn quan trọng. Điểm chung để Barca, Man City và PSG đang lũng đoạn các giải La Liga, Premier League và Ligue 1 là chi rất nhiều tiền. Barca đã tốn 324 triệu euro để gia cố đội ngũ (chưa tính "bonus"), sau khi Neymar ra đi. Mới nhất là "bom tấn" Coutinho. PSG đã chi 238 triệu euro chỉ riêng mùa này, chưa bao gồm 180 triệu phải trả để giữ lại Mbappe. Mùa này, Man City chi 250 triệu euro. Trong hai năm với Pep Guardiola, họ tốn 460 triệu euro.

Mourinho đã tiêu 350 triệu euro ở Man United, nhưng vẫn than thở không đủ để đấu với Man City. Vậy mà Perez chỉ bỏ ra khoản tiền tương đương với điều khoản đi kèm khi Barca mua Ousmane Dembele (40 triệu euro).

Perez không tiêu tiền, Real sẽ còn thất bại!

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm