Ronaldo cô đơn trong thế giới của Mendes

15/07/2017 08:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là một trong những ngày đẹp nhất trong đời của chàng trai trẻ Cristiano Ronaldo. Anh mới 18 tuổi và kí hợp đồng lớn nhất đời mình lúc đó với Manchester United của HLV Alex Ferguson huyền thoại. Đó cũng là bước đầu tiên trên con đường trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau này của Ronaldo. Và người đàn ông đứng đằng sau bản hợp đồng đó là Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo.

"Cậu sẽ kí vào bản hợp đồng này (với Man United) và sau đó chúng ta sẽ thưởng thức champagne", Jorge Mendes nói qua điện thoại với sự phấn khích, nhìn vào bản hợp đồng trên bàn làm việc, và quay trở về Bồ Đào Nha vào buổi tối cùng ngày để gặp Ronaldo.

14 năm sau, Jorge Mendes vẫn là "một người tốt, một người bạn đích thực và là một quí ông tuyệt vời", như tiền đạo người Bồ Đào Nha nói về người đại diện. Họ đã cùng nhau tạo ra bản hợp đồng thế kỉ vào mùa Hè 2009, biến Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào lúc đó ở Bernabeu, với một mô típ quen thuộc, những cuộc điện thoại kéo dài cả ngày với Chủ tịch Florentino Perez.

Trong cái ngày mà Jose Mourinho, một trong những khách hàng lớn nhất của Jorge Mendes, có mặt ở Bernabeu, ông trùm chuyển nhượng này đã phải trải qua những cuộc thương lượng phức tạp không kém, liên lạc với Florentino Perez đến 25 lần trong một ngày. Cùng với đó là Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, cũng tới Bernabeu nhờ sự sắp xếp của Jorge Mendes.

Ronaldo 'CẦU CỨU' Mendes bằng mọi cách đưa mình về Man United

Ronaldo 'CẦU CỨU' Mendes bằng mọi cách đưa mình về Man United

Cristiano Ronaldo đã yêu cầu người đại diện của mình là “siêu cò” Jorge Mendes làm mọi cách có thể để đưa anh về Man United.

Trước những người này, Pepe đã đánh dấu sự xuất hiện của Mendes tại đội bóng áo trắng. Sau đó, còn có Fabio Coentrao hay James Rodriguez, một khách hàng đắt giá của ông ở Madrid. Nhưng sự chi phối của "siêu đại diện" 51 tuổi này ở Bernabeu có vẻ như đang đi đến hồi kết. Chỉ trong một mùa Hè, ông đã phải tống tiễn 3 thân chủ của mình tới miền đất mới. Pepe không được gia hạn hợp đồng, và buộc phải chuyển đến Besiktas. Fabio Coentrao cũng hết đất sống ở Bernabeu và trở lại Bồ Đào Nha khoác áo Sporting Lisbon. James Rodriguez, ngôi sao đắt đỏ thứ hai trong danh sách của Jorge Mendes vừa tới Bayern Munich theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Ronaldo, người duy nhất trong "hành tinh Mendes", sẽ là người duy nhất giữ vị thế của Jorge Mendes tại Bernabeu, trước khi ông gây dựng được đội ngũ thân chủ ở sân đấu này từ những tài năng của Castilla như Alipio hay Fabinho.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm