Real và lượt đi tệ nhất dưới triều đại Mourinho: Khi “Mou” chạy trốn

15/01/2013 13:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Giai đoạn lượt đi của Real đã khép lại với trận hòa bế tắc và buồn tẻ trước Osasuna. Nhìn về quá khứ, người Madrid giật mình khi nhận ra họ đã sa sút quá nhiều so với nửa năm về trước. Real đã đánh mất quá nhiều chỉ sau 7 tháng: Sức mạnh, sự sáng tạo và và sự tôn trọng.

Khi Real không cầm nổi bóng…

Kiểm soát bóng luôn là yếu tố giữ vai trò vô cùng quan trọng với các đội bóng ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào của bóng đá thế giới. Đó là tiêu chí để đánh giá các đội bóng cũng như các cầu thủ. Một đội bóng xuất sắc phải cầm được nhiều bóng, một cầu thủ đẳng cấp phải có khả năng giữ bóng trong chân, sử dụng kỹ thuật cá nhân hoặc phối hợp với đồng đội để tránh để đối phương cướp được. Sở dĩ Barca thành công là bởi đội bóng Catalunya luôn kiểm soát bóng nhiều gấp hai lần đối thủ trong đa số các trận đấu.

Real cũng không đứng bên ngoài quy luật này. Trong những giai đoạn huy hoàng của mình, “Kền kền trắng” luôn xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng, giữ bóng là ADN của một CLB tôn thờ tấn công như Real. Sự có mặt của Jose Mourinho đã đảo lộn lịch sử và phá vỡ những nguyên tắc được gây dựng qua hàng thế kỷ, các cầu thủ được yêu cầu phòng ngự nhiều hơn để đảm bảo sự vững chắc cho hàng thủ và tỷ lệ kiểm soát bóng đã sụt giảm. Mùa giải đầu tiên của “Mou”, Club Blanco chỉ kiểm soát bóng trung bình 57,2% thời lượng trận đấu và CLB thành Madrid bị Barca vượt mặt. Mùa giải thứ hai, tỷ lệ giữ bóng được nâng lên thành 61,7%, cao nhất dưới thời Mourinho và Real vô địch. Chỉ số ấy sụt giảm xuống thấp kỷ lục trong giai đoạn lượt đi mùa này, chỉ còn 56,7% và cũng là lúc Los Blancos cũng tụt dốc không phanh, khoảng cách với Barca lúc này đã là 18 điểm.

Sự sụt giảm về kiểm soát bóng và gia tăng về dứt điểm phản ánh việc Real đang chơi cá nhân hơn và dứt điểm tùy tiện hơn. Có thể nhận thấy rất rõ dấu hiệu ấy ở Ronaldo, người đang ngày càng cho thấy khát khao chinh phục những danh hiệu cá nhân và những kỷ lục. Ngoài ra phải kể đến phong độ đi xuống của Benzema cùng chấn thương của Higuain. Năm ngoái cả 3 chân sút đều có phong độ tốt và Real lập kỷ lục ghi bàn. Năm nay nhiệm vụ săn bàn đổ dồn lên vai Ronaldo.

Và Mourinho đã buông xuôi

Một ngày sau trận hòa bạc nhược Osasuna, Mourinho đã tới Anh xem trận đấu M.U - Liverpool, Mourinho cần thăm dò đối thủ ở vòng 1/8 Champions League nhưng cũng có thể hiểu là “người đặc biệt” đã chấp nhận buông xuôi mọi thứ. Nguồn tin từ tờ El Pais cho biết sau trận thắng Celta Vigo 4-0, người đại diện Jorge Mendes của Mourinho đã nhắn tin cho 5 cầu thủ đề nghị họ phát biểu ủng hộ “Mou” nhưng chỉ có Ronaldo lên tiếng. HLV 49 tuổi khi ấy đang mất uy tín sau vụ “trảm” Casillas và tin nhắn từ Mendes càng khiến tình hình thêm tệ. Một cầu thủ bất mãn: “Ông ta muốn chúng tôi ủng hộ sau những gì đã làm với Iker”.

Một số cầu thủ thậm chí còn đổ lỗi cho “Mou” không đưa ra giải pháp chiến thuật nào khi đội bóng bế tắc, điển hình như trong trận làm khách Osasuna, Real cả trận chỉ có một cú sút trúng đích và chỉ biết ao ước Ronaldo có mặt trên sân thay vì đi tìm một phương án khác ngoài CR7. "Mùa trước chúng tôi cùng nhau nhìn về một hướng bởi chúng tôi cần danh hiệu. Nhưng hiện tại thì đã khác,” một cầu thủ giấu tên nói, đồng thời bày tỏ sự thất vọng vào việc BLĐ không có một giải pháp nào cho những mâu thuẫn ngấm ngầm trong lòng đội bóng.

Hai năm trước Mourinho từng có một tuyên bố ngông cuồng: “Đội bóng vĩ đại không cần kiểm soát nhiều bóng” và dòng chảy thời gian chứng minh ông đã sai. Thay vì đương đầu với số phận giống như cá tính của mình, “Mou” lại chọn cách từ bỏ và trốn chạy. Người đặc biệt đã không còn đặc biệt và thế là hết. Tất cả những gì Mourinho và Flo Perez chờ đợi lúc này là Champions League. Ngay khi giấc mộng “Decima” trở thành ác mộng, đó cũng là điểm kết cho mối tình giữa “Mou” và Real.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

“Mou” lại phản ứng trọng tài

Phút 78 trận đấu tại Pamplona, Callejon đưa bóng vào lưới Osasuna nhưng không được trọng tài Clos Gomez công nhận do lỗi việt vị. Khi ấy Real đang cần bàn thắng mở tỷ số và Mourinho đã phản ứng quyết liệt. “Người đặc biệt” bật khỏi ghế và yêu cầu Chendo, điều phối viên trận đấu của Real liên lạc với kênh Cuatro quay chậm lại tình huống xem trọng tài đúng hay sai. Sau 3 lần liên lạc của Chendo nhưng bất thành, “Mou” trong phòng họp báo cuối trận không phàn nàn về phán quyết của trọng tài.

12 Với 37 điểm sau 19 vòng đấu, Real Madrid đã kém 12 điểm so với thành tích của chính họ ở cùng kỳ mùa trước. Một sự sa sút đáng sợ!

7,7 Hiệu suất dứt điểm của các chân sút Real mùa này khá tệ. Trung bình, cứ phải sau 7,7 cú dứt điểm, họ mới ghi được 1 bàn.

20 & 45 Kể từ mùa 2005/06 đến giờ, chưa bao giờ Real Madrid ghi bàn kém như hiện nay (tính sau 19 vòng), với chỉ 45 bàn thắng, và thủng lưới nhiều như thế, với 20 bàn thua.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm