Real và “hat-trick” thẻ đỏ: Khi “Mou Team” khủng hoảng tâm lý

14/01/2013 18:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Adan mở hàng năm 2013 với chiếc thẻ đỏ trực tiếp; Sergio Ramos phạm lỗi dẫn đến việc phải nhận hai chiếc thẻ vàng, rồi sau đó sỉ nhục đội ngũ trọng tài; Kaka khép lại tuần đen tối của Real bằng việc “đi tắm sớm” chỉ sau 18 phút trên sân. Jose Mourinho đang không thể kiểm soát được đội bóng của mình nữa!



Kaka là cầu thủ Real thứ 3 bị đuổi trong một tuần

Jose Mourinho từng được xem là một chuyên gia về tâm lý, bên cạnh năng lực cầm quân. Ông đã chứng tỏ điều này trong những ngày còn dẫn dắt Porto, Chelsea hay Inter. Một Porto mà không ai đánh giá cao đã lên đỉnh cao châu Âu nhờ sự khéo léo của Mou. Chelsea của Mou cũng lột xác so với thời của Ranieri, trong đó nổi bật nhất là cách mà đội bóng áo xanh tự tin vào chính mình.

Trong thời gian dẫn dắt Inter, “chuyên gia tâm lý” Mourinho mới thực sự bộc lộ hệt khả năng. Mou hoàn toàn kiểm soát một Ibrahimovic cứ vài ngày lại “đau bụng” một lần; sử dụng Balotelli hiệu quả, bất chấp những thói hư của tài năng trẻ này. Quan trọng hơn, Mou đã giúp Inter rũ bỏ ám ảnh tâm lý về hình ảnh của một kẻ khôn nhà dại chợ, và chinh phục thành công danh hiệu Champions League 2009-10. Không ít HLV thất bại với Inter, nhưng Mou chỉ cần mùa thứ hai để viết nên trang sử hào hùng nhất cho đội bóng đen - xanh: cú ăn ba (Champions League, Scudetto và Coppa Italia).

Khi đến Real, thực tế Mou cũng thể hiện được năng lực chuyên môn lẫn tâm lý. Thất bại nặng nề trận “El Clasico” đầu tiên (0-5), nhưng mùa sau Mou đưa Real đến với chức vô địch La Liga. Trên đường đi, “Mou Team” đã đánh bại Barca ngay tại Camp Nou, và kết thúc mùa giải với số điểm kỷ lục.

Mou rất giỏi về tâm lý, kể cả trong việc gieo vào đối thủ sự lo lắng trước khi trận đấu diễn ra.

Khi Mou mất kiểm soát Real

12 năm kể từ ngày khởi nghiệp, dường như “bác sĩ” Mourinho đã không còn bắt được bệnh, và cách ông kê đơn thuốc cũng mất hiệu quả. Bằng chứng? Chỉ nửa năm kể từ sau chức vô địch La Liga với 100 điểm và hàng công ghi 121 bàn thắng, Real đang khủng hoảng trầm trọng. Nhà ĐKVĐ bị Barca bỏ xa, và kém cả Atletico Madrid. Cái mác ĐKVĐ được gắn lên Real cũng chỉ là trên lý thuyết.

Thất bại nặng nề trên sân cỏ, tan nát trong phòng thay đồ, thầy bảo trò không nghe, giờ đây Real còn rơi vào cảnh bi đát khác: các cầu thủ thay nhau kiếm thẻ đỏ! Còn cách lý giải nào hợp lý hơn cho sự cố “hat-trick” thẻ đỏ, ngoài vấn đề tâm lý không còn được kiểm soát? Chỉ trong một tuần, kể từ khi tiếp đối thủ Sociedad trận đầu tiên của năm 2013, đã có 3 cầu thủ Real phải nhận thẻ đỏ. Adan “phản bội” Mou bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp chỉ sau 6 phút trận gặp Sociedad. Sergio Ramos - thủ lĩnh số 2, sau Casillas, lĩnh hai chiếc thẻ vàng vì phạm lỗi, rồi còn dính thêm tội sỉ nhục trọng tài, dẫn đến án treo giò 5 trận. Kaka, nhân tố thường xuyên ngồi dự bị và thỉnh thoảng mới được Mou đưa vào sân, cũng đã sưu tập được chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong màu áo Real.

Kaka bị “cóng” vì ngồi dự bị quá lâu trong những ngày mùa Đông lạnh giá (lần gần nhất thi đấu là vào sân từ ghế dự bị, trận thua Malaga), cố tình quậy để trả thù Mou, hay chiếc thẻ đỏ xuất phát từ việc cầu thủ này không còn trách nhiệm với Real nữa? Chỉ có Chúa mới biết! Nhưng một cầu thủ hiếm khi bị thổi phạt như Kaka nhận thẻ đỏ chỉ sau 18 phút có mặt trên sân, đấy là vấn đề (lần gần nhất Kaka bị phạt thẻ đỏ là ngày 20/6/2010, trận Brazil - Bờ Biển Ngà. Trong sự nghiệp ở châu Âu, khi đến Milan từ 2003, Kaka chưa bao giờ bị đuổi)!

Chiếc thẻ đỏ của Kaka là lần thứ 27 một cầu thủ Real bị đuổi trong hơn hai năm của kỷ nguyên Mou. Tuy vậy, những gì diễn ra với Kaka, Adan hay Ramos, đó không hoàn toàn đến từ việc họ chơi xấu với các đối thủ. “Hat-trick” thẻ đỏ là hệ quả từ vấn đề tâm lý. Nó cũng nói lên một thực tế, Mou đánh mất khả năng kiểm soát cầu thủ của mình. Một cách chính xác hơn thì cái gọi là “Mou Team” hay “Real Moudrid” đang mỗi ngày một thêm tan rã.

Ai có thể cứu Mou? Chưa nói đến M.U, mà Valencia đang chờ đợi ngay trước mặt…

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

3 Chỉ trong vòng 1 tuần, Real đã phải nhận đến 3 thẻ đỏ. Đầu tiên là Adan trong trận thắng Sociedad, sau đó là Sergio Ramos ở Cúp Nhà Vua với Valencia, và giờ đến lượt Kaka.

18 Khoảng thời gian Kaka hiện diện trên sân Pamplona chỉ là 18 phút, khi vào thay Higuain phút 56, nhận thẻ vàng thứ 2 phút 76. Trước đó, thẻ vàng đầu tiên của Kaka diễn ra chỉ 2 phút khi anh vào sân.

27 Kaka trở thành trường hợp thứ 27 của Real Madrid phải nhận thẻ đỏ, kể từ khi Mourinho xuất hiện. Mùa này, Coentrao và Arbeloa là những cầu thủ khác của Real từng nhận thẻ đỏ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm